+Aa-
    Zalo

    Cuồng ghen, chồng dùng dao chém vợ lìa tay

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Chỉ vì những tin nhắn, những cuộc gọi lạ, Quân nổi cơn ghen đã dùng dao truy sát chém lìa tay vợ...

    (ĐSPL) - Chỉ vì những tin nhắn, những cuộc gọi lạ, Quân nổi cơn ghen đã dùng dao truy sát chém lìa tay vợ...

    Ngày 10/8, cơ quan CSĐT Công an huyện Hiệp Hòa đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị VKSND cùng cấp truy tố Đinh Văn Quân (SN 1979, trú tại huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) về tội Cố ý gây thương tích.

    Chỉ vì ghen tuông, ngi ngờ vợ mình là chị N.T.V (SN 1981, cô giáo mầm non) có quan hệ ngoài luồng với hàng xóm, Quân đã dùng dao chém gần lìa tay vợ khiến chị bị thương tật 63\%. Ngoài nỗi đau về thể xác, nỗi đau tinh thần đối với chị là không thể bù đắp. Từ một gia đình hạnh phúc giờ đây chị đang phải đứng trước nguy cơ đổ vỡ, vợ thương tật, chồng tù tội.

    Ghen tuông, chồng dùng dao chém vợ đến cùng

    Có mặt tại nhà chị sau hai tháng điều trị tại bệnh viện trở về, chị bật khóc khi nói về những chuện đã qua. “Từ một gia đình hạnh phúc bỗng nhiên bị đảo lộn hết, tất cả cũng chỉ vì tính ghen tuông của anh Quân”, chị V. ngậm ngùi nói.

    Sự việc bắt nguồn từ tối ngày 3/6, khi 3 thợ cắt lúa thuê ăn cơm cùng vợ chồng chị V. và xin ngủ lại qua đêm.

    Trong bữa cơm, một trong số thợ cắt lúa thuê có nhờ chị V. mai mối giúp mình. Câu qua câu lại chị V. đùa đáp lại rằng “người như em được không” nhưng không ngờ câu nói đó khiến Quân ghen tuông, bực tức.

    Chị V. và vết thương đang được chữa trị.

    Sự việc trở nên tệ hơn khi chị V. có điện thoại nhưng lại là giọng của nam giới và nói nhầm số. Sau khi vợ tắt máy, Quân đã kiểm tra tất cả các cuộc gọi và những tin nhắn của vợ. Đang lúc hai vợ chồng cãi nhau, anh Ch. (thợ cắt lúa) đi vệ sinh về nhưng do không thông thuộc lối đi nên đã đẩy nhầm cửa buồng ngủ của vợ chồng Quân.

    Đang sẵn cơn cuồng ghen, Quân cho rằng anh Ch. có ý đồ xấu với vợ nên đã mở cổng đuổi anh Ch. ra khỏi nhà, đồng thời gọi vợ ra sân nói chuyện.

    Trong lúc cãi vã, Quân chạy vào bếp lấy con dao sắc, dài khoảng 40 phân, chém vào đùi vợ. Hoảng loạn,  chị V. vừa kêu cứu vừa dùng tay bịt vết thương. Chưa dừng lại, Quân tiếp tục dùng dao chém gần đứt tay vợ.

    Tình yêu của cô giáo mầm non bị chồng chém lìa tay

    Bị Quân ghen tuông, nhiều lần hành hung và để tiếng xấu “ngoại tình” nhưng chị vẫn không trách móc, có chăng là sự tiếc nuối.

    Chị kể, năm 2005, chị và Quân kết hôn. Hạnh phúc như được nhân lên khi chị sinh cho Quân hai người con đủ nếp, đủ tẻ. Hạnh phúc sẽ mãi như thế nếu như Quân không quá ghen tuông để rồi sự ghen tuông đó trở thành mù quáng, Quân dùng dao truy sát ngay người hằng đêm “đầu ấp, tay gối”.

    “Đã nhiều lần tôi bị chồng ghen tuông vô cớ, đánh đập nhưng tôi vẫn cố nhẫn nhịn, bỏ qua để gia đình được êm ấm, hạnh phúc. Những ngày nằm ở viện, đã có lúc tôi nghĩ quẩn muốn chết, nhưng rồi nghĩ tới 2 con nhỏ sẽ sống ra sao nếu không có mẹ còn bố thì đi tù nên nuốt nước mắt tôi lại gắng gượng mà sống”, chị V. tâm sự.

    Ngồi cạnh con gái, bà Nguyễn Thị B. chia sẻ: “Gia đình tôi khi biết tin cũng giận và trách nó (đối tượng Quân – PV) lắm. Bao nhiêu năm sống ở nhà chồng con gái tôi không để ai nói ra nói vào điều gì vậy mà nó lỡ ra tay độc ác như vậy. Bây giờ tôi chẳng mong muốn gì, chỉ mong con gái mình hồi phục được cánh tay dù là hi vọng nhỏ nhất”.

    HƯỚNG DƯƠNG

     

     

     

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cuong-ghen-chong-dung-dao-chem-vo-lia-tay-a105999.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.