+Aa-
    Zalo

    Điều tra vụ chồng cuồng ghen sát hại vợ để con bơ vơ

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Nghèo khó, Thắng đành dắt díu vợ và 2 con lên tận miền Đông làm thuê kiếm sống. Tuy nhiên cuộc sống ở đây cũng không khá hơn là bao buộc Thắng phải cùng 2...

    (ĐSPL) - Nghèo khó, Thắng đành dắt díu vợ và 2 con lên tận miền Đông làm thuê kiếm sống. Tuy nhiên cuộc sống ở đây cũng không khá hơn là bao buộc Thắng phải cùng 2 con quay về quê nhà, vợ Thắng ở lại Bình Dương tiếp tục làm việc. Trong thời gian xa cách, mỗi lần gọi điện cho nhau, vợ chồng Thắng thường xuyên cãi vã. Lấy lý do con gái ốm, Thắng gọi vợ về rồi sát hại vợ, sau đó uống thuốc trừ sâu tự tử.

    Án mạng kinh hoàng

    Ngày 1/10, đại diện Công an tỉnh An Giang xác nhận, cơ quan này vẫn đang cử các trinh sát túc trực tại bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang để theo dõi tình trạng sức khỏe của Trần Văn Thắng (SN 1986, ngụ KDC ấp Hòa Hưng, xã Hòa Bình Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang), đối tượng vừa hại chết vợ rồi tự tử. Nạn nhân là chị Phạm Thị Kim H. (SN 1986, quê huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang) bị sát hại tại nhà riêng vào lúc nửa đêm.

    Điều tra vụ chồng cuồng ghen sát hại vợ để con bơ vơ (Ảnh minh họa)

    Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, năm 2011, Thắng và chị H. cưới nhau, sau đó sinh 2 đứa con. Do nghèo khó, năm 2015, cả gia đình lên Bình Dương làm thuê kiếm sống nhưng đến tháng 7/2016, Thắng cùng 2 con về lại quê nhà ở ấp Hòa Hưng (xã Hòa Bình Thạnh), còn chị H. thì một mình ở lại Bình Dương tiếp tục công việc.

    Ngày 26/9, Thắng gọi điện thoại cho vợ thì hai bên xảy ra cự cãi. Sáng 28/9, Thắng gọi điện thoại cho chị H. báo con gái bị bệnh, kêu chị về chăm sóc. Khoảng 22h cùng ngày, Thắng ra QL91 đón vợ về. Sau khi ăn cơm, cả hai cùng 2 con vào phòng ngủ. Tuy nhiên, chừng hơn 1 giờ đồng hồ sau, Thắng dùng vật sắc nhọn đâm vợ 7 nhát khiến nạn nhân chết tại chỗ. Gây án xong, Thắng uống thuốc trừ sâu tự tử rồi chạy ra phía sau nhà bếp ném hung khí xuống ruộng.

    Phát hiện con trai bị nôn ói, bà Phạm Thị Hoàng Oanh (SN 1961, mẹ Thắng) chạy đến thì Thắng thú nhận đã đâm chết vợ và vừa uống thuốc trừ sâu. Nghe vậy, bà Oanh tức tốc kêu người đưa Thắng đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang.

    Trao đổi với PV báo ĐS&PL, bà Oanh bùi ngùi kể lại: “Trước hôm xảy ra vụ án đau lòng, tui có nghe Thắng điện thoại cãi nhau với vợ. Sau nhiều lần gặng hỏi nguyên nhân gì mà vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn nhau thì Thắng cho biết vừa điện thoại cho H. để thăm sức khỏe nhưng có người đàn ông lạ bắt máy. Sự việc khiến Thắng không giữ được bình tĩnh dẫn đến vợ chồng gây gổ nhau, nhất là khi H. tắt điện thoại suốt ngày 26/9 khiến Thắng đứng ngồi không yên. Sau đó, Thắng gửi 2 con nhỏ cho tui trông giữ rồi lấy xe máy bảo ra chợ xã có công việc.

    Thấy Thắng đi quá lâu mà chưa về, tui liền lấy điện thoại bấm số gọi cho Thắng nhưng máy đã bị tắt. Lúc này, bất ngờ H. chủ động điện thoại cho tui hỏi: “Anh Thắng đâu rồi má, ổng mà lên đây tìm con là con sẽ không về nhà nữa, con thôi ổng luôn. Ổng hôm nay mặc đồ gì vậy má (!?)”. Nghe H. hỏi vậy, tui chỉ biết khuyên nhủ con dâu và cho biết Thắng mặc chiếc quần lửng, áo khoác ngoài màu đỏ. Nghe vậy, H. nói “phải rồi, ông Thắng lên Sài Gòn rồi” rồi cúp điện thoại”.

    Các con bơ vơ...

    Cũng theo lời bà Oanh, mãi đến sáng 27/9, Thắng mới lặng lẽ về nhà với gương mặt buồn bã nói vừa lên Sài Gòn tìm vợ nhưng không gặp. Sau đó, Thắng điện thoại cho H. báo tin con gái bệnh về nhà chăm sóc ngay. Đến khoảng 21h ngày 28/9, Thắng điều khiển xe máy ra QL91 đón vợ về nhà. Lúc này, 2 người vẫn tỏ ra bình thường. Về nhà được khoảng 10 phút, Thắng nói với vợ rằng hôm nay má kho cá ngon lắm, để nấu cơm vợ chồng cùng ăn. Thấy vợ chồng vui vẻ, bà Oanh cũng không để ý gì mà vội vào mùng ngủ.

    “Khuya cùng ngày, tui nghe tiếng Thắng đang nôn ói ở phía sau nhà nên thức dậy chạy đến xem. Lúc đó Thắng thú nhận vừa uống thuốc sâu tự tử và đã giết chết vợ. Nghe thế, chân tay tui bủn rủn nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh đi đến chiếc giường ngủ của vợ chồng Thắng thì phát hiện H. đã tử vong. Tui vội vàng gọi người thân nhờ đưa Thắng đến bệnh viện cấp cứu nhưng Thắng nhất quyết không đi và luôn miệng yêu cầu gọi công an vào giúp. Ngay sau đó, Công an xã Hòa Bình Thạnh đã nhanh chóng xuống hiện trường. Còn Thắng thì được đưa đi cấp cứu trong tình trạng hôn mê”, bà Oanh thuật lại.

    Ngay trong đêm, công tác khám nghiệm hiện trường, pháp y được lực lượng chuyên trách khẩn trương tiến hành dưới sự chứng kiến của đại diện VKS tỉnh cùng chính quyền địa phương. Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, thi thể của H. được bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Do quê chị H. ở tỉnh Kiên Giang nên gia đình bà Oanh phải thuê xe đưa H. về quê yên nghỉ. Ông Nguyễn Văn Sơn (SN 1946, ông chú Thắng), người trực tiếp đưa thi thể H. về quê, cho biết thêm: “Lúc đầu phía gia đình, người thân của cháu H. tỏ ra bức xúc, giận dữ nhưng sau khi biết sự thành tâm của chúng tôi nên họ dịu xuống. Hơn nữa, họ hàng bên vợ Thắng đều rất quý Thắng bởi tính nết hiền lành, nên khi sự việc đáng tiếc xảy ra, mọi người vô cùng ngạc nhiên”.

    Chị Trần Thị Quẩn (SN 1987, em gái Thắng) chia sẻ: “Thời gian gần đây, anh Thắng hay tỏ ra buồn chán, trầm cảm ít nói. Anh Thắng thường điện thoại gọi chị H. về quê sinh sống, vất vả thế nào cũng chấp nhận được nhưng chị ấy nhất quyết không chịu về. Có thể vì ghen tuông, trong phút giây thiếu sự bình tĩnh nên anh ấy đã gây ra thảm cảnh đau lòng. Giờ vợ chết, anh Thắng đối diện cảnh tù tội, hai con anh ấy bơ vơ. Thông qua báo, gia đình tôi mong người thân của chị H. hãy thứ tha cho lỗi lầm mà anh Thắng gây ra. Đồng thời, mong pháp luật suy xét giảm nhẹ hình phạt để anh Thắng còn có cơ hội làm lại cuộc đời, sớm trở về để nuôi 2 con khôn lớn”.

    Qua tìm hiểu, PV được biết, Thắng sinh ra và lớn lên trong gia đình nghèo khó, không có đất canh tác. Thắng chỉ học đến lớp 5 rồi nghỉ, chủ yếu làm thuê kiếm sống. Tại địa phương, Thắng rất được lòng bà con lối xóm, bởi tính tình hiền lành, dễ mến. Ông Phạm Thành Đủ (SN 1973, cậu ruột Thắng) thông tin, do cha mẹ Thắng chia tay nhau từ khi Thắng mới 5 tuổi nên 4 anh em Thắng đều được ông phụ giúp chăm sóc. Hay tin Thắng gây ra cái chết cho H., người dân địa phương rất ngỡ ngàng.

    Đang làm rõ nguyên nhân Trao đổi với PV báo ĐS&PL, ông Lâm Thành Tại – Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Bình Thạnh, huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) xác nhận có vụ việc trên vừa xảy ra trên địa bàn. Ông Tại cũng cho biết hiện nguyên nhân dẫn đến án mạng vẫn đang được cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra làm rõ.

    Thanh Tâm

    Xem thêm video:

    [mecloud]EQDkHUAgKh[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dieu-tra-vu-chong-cuong-ghen-sat-hai-vo-de-con-bo-vo-a165310.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan