+Aa-
    Zalo

    Đòi tiền bảo kê tiệm massage nhóm giang hồ bị bắt giữ

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Như thường lê, Đoàn chở bạn nhậu đến tiệm massage để lấy tiền bảo kê thì bị cảnh sát ập vào bắt giữ.

    (ĐSPL) - Như thường lê, Đoàn chở bạn nhậu đến tiệm massage để lấy tiền bảo kê thì bị cảnh sát ập vào bắt giữ.

    Theo tin từ báo Tri thức trực tuyến, ngày 12/10, VKSND huyện Mỹ Tú (Sóc Trăng) chuyển cáo trạng cho tòa án cùng cấp để truy tố Nguyễn Văn Đoàn (20 tuổi) và Huỳnh Văn Vũ (23 tuổi, cùng ngụ xã Hưng Phú) về tội Cưỡng đoạt tài sản.

    Theo cơ quan công tố, Vũ có một tiền án tội Trộm cắp tài sản. Thanh niên này ra tù ngày 3/4, chưa được xóa án tích.

    Đêm 11/5, Vũ với Đoàn đến gặp anh Lê Văn A. (chủ tiệm massage ở ấp Phương An 3, xã Hưng Phú) để đặt vấn đề bảo kê với giá 2 triệu đồng. Chủ tiệm không đồng ý nên bị 2 thanh niên dọa sẽ quậy phá.

    Một ngày sau, Đoàn và Vũ quay lại gặp anh A. để nhắc lại chuyện cũ. Sợ bị hai tên này quậy phá, chủ tiệm massage đồng ý cho họ bảo kê, giá 1,5 triệu đồng/tháng.

    Ngày 20/5, Vũ một mình đến tiệm massage lấy tiền nhưng anh A. hẹn hôm sau. Chiều 21/5, Đoàn, Vũ và anh Võ Văn Hên nhậu chung. Thấy Vũ quá say, Đoàn chở anh Hên vào tiệm massage lấy 450.000 đồng thì cảnh sát ập vào bắt giữ.

    Ảnh minh họa

    Được biết việc giang hồ lợi dụng "danh tiếng" để đòi tiền bảo kê của các cửa hàng, quầy quán không phải là hiếm. Trước đó, báo Đồng Nai cũng đưa tin về một vụ việc tương tự khi nhóm đối tượng đang trong quá trình "hành nghề" thì bị bắt giữ. 

    Cụ thể, khoảng 21 giờ ngày 12/10/2014, các đối tượng: Chung, Hậu, Thành, Tấn Nghĩa và Thành Nghĩa đã vác hung khí đến các quán nhậu trên đường Võ Thị Sáu (phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa) để đe dọa nhằm đòi tiền “bảo kê”. Nếu chủ quán không đưa tiền, các đối tượng này sẽ đập phá đồ đạc, không cho quán hoạt động.

    Tại quán Tư Nhớ (thuộc KP.4, phường Thống Nhất), Chung và đồng bọn đã ép chủ quán phải nộp tiền “bảo kê” 3 triệu đồng/tháng mới cho quán hoạt động. Do không tìm được chủ quán, cả bọn đã đập phá đồ đạc trong quán, làm nhân viên trong quán hoảng sợ bỏ chạy tán loạn.

    Sau khi đập phá quán Tư Nhớ, Chung cùng đồng bọn kéo đến Cơ sở massage Phú Gia Thịnh (cách quán Tư Nhớ 10m). Tại đây, cả bọn tìm người quản lý cơ sở không thấy nên đã yêu cầu nhân viên gọi điện thoại cho chủ cơ sở massage để nói chuyện. Qua điện thoại, Chung yêu cầu chủ cơ sở massage phải đưa 3 triệu đồng/tháng và được chủ cơ sở hẹn gặp mặt để giải quyết. Khi chủ cơ sở massage chưa kịp quay về, Chung và Hậu đã cầm dao chém cửa kiếng trong phòng massage, còn Thành, Tấn Nghĩa và Thành Nghĩa ném đá vào trong để quậy phá, đe dọa.

    Tiếp đó, bọn Chung kéo đến quán Overnight (KP.4, phường Thống Nhất) để gây sự. Do không gặp được chủ quán, cả bọn đã đập phá bàn ghế, ly, chén, đĩa trên bàn nhậu và dùng dao chém vào quầy tiếp tân, tủ kính. Khi Chung cùng đồng bọn đang hăng máu đập phá quán thì Công an phường Thống Nhất xuất hiện, bắt cả bọn chuyển giao Công an TP.Biên Hòa điều tra theo thẩm quyền.

    HẠNH VŨ (Tổng hợp)

    [mecloud]EEUneYe5El[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/doi-tien-bao-ke-tiem-massage-nhom-giang-ho-bi-bat-giu-a114632.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.