+Aa-
    Zalo

    Giết con rồi tự sát vì bế tắc cuộc sống, người mẹ khóc tại tòa

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Nguyễn Thị Hoài An khai, do cuộc sống quẫn bách, bản thân bị bệnh nên muốn kết thúc cuộc sống của mình và cho con "theo cùng".

    (ĐSPL) - Nguyễn Thị Hoài An khai, do cuộc sống quẫn bách, bản thân bị bệnh nên muốn kết thúc cuộc sống của mình và cho con "theo cùng".

    Theo tin tức trên báo Pháp Luật TP.HCM, ngày 24/8, TAND TP.HCM xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Thị Hoài An (SN 1989, ngụ huyện Nhà Bè - TPHCM) 9 năm tù về tội giết người.

    Trước đó, phiên toà từng được hoãn để giám định tình trạng tinh thần của bị cáo. Tại phiên toà, luật sư bị cáo cho rằng bị cáo phạm tội do lạc hậu, bị quẫn trí và do mang bệnh di truyền trong người...

    Cơ quan công tố đề nghị 10-12 năm tù với mức án dưới khung bị cáo bị truy tố theo khoản 1, điều 93, BLHS (từ 12 đến 20 năm tù, chung thân hoặc tử hình).

    HĐXX nhận định bị cáo bị bệnh bẩm sinh hiện nay đang điều trị, phạm tội do lạc hậu, lần đầu và trong hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Lúc phạm tội bị cáo bị quẫn trí cũng như bệnh lâu ngày chưa được chữa trị.... Từ đó, toà xem xét giảm án cho bị cáo như trên.

    Rơi vào cảnh bế tắc, người mẹ trẻ đã sát hại chính con mình - Ảnh: Báo An ninh Thủ đô

    Theo báo An ninh Thủ đô, hồ sơ thể hiện: Nguyễn Thị Hoài An kết hôn với anh Phan Nhựt T vào đầu năm 2013. Đến gần 1 năm sau, An sinh được một đứa con gái. Do phải làm việc theo công trình xây dựng nên anh T thường xuyên đi xa nhà, một tuần mới về một lần. Mọi việc chăm sóc con nhỏ đều do một mình An lo liệu. Đang lúc khó khăn, cha ruột của An bỗng bị tai biến mạch máu não, nằm liệt một chỗ. Cùng lúc nuôi con nhỏ, chăm cha già bệnh tật gánh nặng lại đè thêm lên đối vai thiếu phụ này.

    Ngày 15/10/2014, vợ chồng An cãi nhau. Trong lúc tức giận, anh T dọa sẽ ly hôn rồi lấy quần áo bỏ lên chỗ làm ở. Tối hôm sau, An nghe tiếng chó sủa, sợ chồng về bắt con đi và nghĩ đến cảnh đang khó khăn về kinh tế, chồng lại thường đi xa, cha bị tai biến và bản thân đang bị bệnh thiếu máu não hồng cầu bẩm sinh.... nên nảy sinh ý định giết con gái rồi tự tử để hai mẹ con chết chung.

    Sau đó, An xuống nhà bếp lấy dao nhọn và dao lam,  ôm con vào phòng chốt cửa lại. Sau khi sát hại con, An dùng dao lam cắt cổ tay, cổ chân mình, nhưng không chết nên dùng dây điện thắt cổ. Đến trưa ngày 17/10/2104, không thấy An cùng con gái, những người hàng xóm chạy sang phát hiện nên vội đưa hai mẹ con đi cấp cứu. An may mắn thoát chết, còn bé gái đã chết trước khi nhập viện.

    Theo Ngoisao.net, tại tòa hôm nay, An nói trong nước mắt, cho rằng vì hoàn cảnh quá túng thiếu, cả hai mẹ con đều bệnh nặng nên muốn cùng còn "sang thế giới bên kia".

    Nhận định hành vi của An là đặc biệt nguy hiểm, giết con nhỏ nên cần phải xử lý nghiêm. Song, do bị cáo cũng đang bị bệnh hiểm nghèo, người đại diện bị hại có đơn bãi nại... nên tòa giảm cho chị ta một phần hình phạt, tuyên mức án 9 năm tù.

    BTV(Tổng hợp)

    [mecloud]tNgHckBgIj[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/giet-con-roi-tu-sat-vi-be-tac-cuoc-song-nguoi-me-khoc-tai-toa-a107640.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.