+Aa-
    Zalo

    Khóc lóc, quỳ lạy vẫn bị chém thẳng không dừng

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tuấn và Nghĩa quỳ xuống khóc lóc và van xin, nhưng Tiến vẫn không dừng tay. Chỉ đến khi người dân xung quanh cầm gậy gộc kéo đến khống chế Tiến mới chịu thôi.

    Tuấn và Nghĩa quỳ xuống khóc lóc và van xin, nhưng Tiến vẫn không dừng tay. Chỉ đến khi người dân xung quanh cầm gậy gộc kéo đến khống chế Tiến mới chịu thôi.

    Khóc lóc, quỳ lạy vẫn bị chém thẳng không dừng
    Mặc dù Tuấn và Nghĩa quỳ xuống khóc lóc và van xin, nhưng Tiến vẫn không dừng tay (Ảnh minh họa).

    Tòa án nhân dân huyện Xuân Lộc, Đồng Nai đã tuyên phạt bị cáo Phạm Lê Thanh Tiến (SN 1985, ngụ xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc) 13 năm tù, đồng thời buộc bị cáo phải bồi thường gia đình các bị hại số tiền gần 120 triệu đồng.

    Tối 3/11/2012, trên đường đi đám cưới về, Tiến thấy em Phạm Nguyễn Anh Tuấn (SN 1998, ngụ ấp 2A, xã Xuân Hưng) đang ném đá vào nhà cha ruột mình nên đã lẳng lặng về nhà trọ lấy dao và ống tuýp sắt tìm đánh Tuấn.

    Thấy Tiến cầm hung khí đi về phía mình, Tuấn và em Nguyễn Tài Nghĩa (đang đứng cùng với Tuấn) chạy trốn vào nhà dân gần đó, nhưng vẫn bị Tiến đuổi theo đánh, chém nhiều nhát vào đầu, tay, chân.

    Tuấn và Nghĩa quỳ xuống khóc lóc và van xin, nhưng Tiến vẫn không dừng tay. Chỉ đến khi người dân xung quanh cầm gậy gộc kéo đến khống chế Tiến mới chịu thôi. Lúc này, Tuấn và Nghĩa đã ngất đi trên 2 vũng máu. Kết quả giám định của cơ quan chức năng xác định Tuấn bị thương tật tỷ lệ 41\%, Nghĩa bị 10\%.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/khoc-loc-quy-lay-van-bi-chem-thang-khong-dung-a37132.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan