+Aa-
    Zalo

    Khởi tố nam sinh giết cô giáo, đốt xác phi tang

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Chưa kịp ăn trộm thì Đức bị phát hiện. Ngay lập tức, Đức liền dùng dao đâm sượt mặt nạn nhân, đồng thời dùng tay ghì, siết cổ nạn nhân cho đến chết.

    (ĐSPL) - Chưa kịp ăn trộm thì Đức bị phát hiện. Ngay lập tức, Đức liền dùng dao đâm sượt mặt nạn nhân, đồng thời dùng tay ghì, siết cổ nạn nhân cho đến chết. 
    Tin tức từ VnExpress, hôm qua (16/3), đại tá Lê Trung Hiếu, Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Thanh Hóa cho hay, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Ngô Minh Đức (học sinh lớp 11C, trường THPT Lê Lai, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa) về hành vi giết người xảy ra vào ngày 14/3 gây xôn xao dư luận vừa qua.
    Nạn nhân trong vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng là chị Nguyễn Thị H. (46 tuổi), giáo viên trường tiểu học Sông Âm, xã Nguyệt Ấn.
    Theo tài liệu tại cơ quan công an, Đức đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

    Di ảnh cô giáo Nguyễn Thị H. Ảnh báo Công lý.

    Cũng trên tờ Kiến thức, trao đổi thông tin với báo chí, vị lãnh đạo này cho hay, theo lời khai ban đầu của Đức tại Cơ quan công an, do không chịu học hành và bản thân hay chơi bời, cờ bạc… nên Đức đã vướng phải nợ nần và bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà. Để có tiền trả nợ, Đức đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.
    Trưa ngày 14/3, đối tượng Đức giả vờ đến nhà chị Nguyễn Thị H. chơi, rồi lợi dụng sự sơ hở của chị H., Đức đã ra tay thực hiện hành vi trộm cắp.
    Tuy nhiên, chưa kịp ăn trộm thì Đức bị chị H. phát hiện. Ngay lập tức, Đức liền dùng dao đâm sượt mặt nạn nhân, đồng thời dùng tay ghì, siết cổ nạn nhân cho đến chết. Dã man hơn, đối tượng đã kéo thi thể của nạn nhân lên giường sau đó dùng quần áo chất đống lên và châm lửa đốt với ý định phi tang dấu vết hiện trường.
    Sau khi gây án, đối tượng đã chạy ra phía cửa sau để thoát thân nhưng khi nhảy qua tường rào chắn thì y bị vấp ngã và gãy tay.
    Khi phát hiện ra chị H. chết tại nhà riêng trong tình trạng cơ thể bị cháy đen, người dân ở tiểu khu Sông Âm đã nhanh chóng báo cho lực lượng chức năng.
    Sau khi tiếp nhận thông tin về vụ việc, nhận thấy đây là vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng nên lực lượng Công an xã Nguyệt Ấn đã khẩn trương báo cáo lên cấp trên.
    Cùng ngày, lực lượng Công an huyện Ngọc Lặc và Công an tỉnh Thanh Hóa đã xuống hiện trường phối hợp với các bên liên quan để nhanh chóng làm rõ.
    Tiến hành khoanh vùng các đối tượng, lực lượng Công an xác định được đối tượng tình nghi và ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Ngô Minh Đức.
    Được biết, chồng chị H. nguyên là Hiệu phó, cũng mới mất cách đây 2 năm do bị rắn cắn, anh chị sinh được hai cháu, cháu đầu đang học cao đẳng nghề dưới thành phố Thanh Hóa, đứa út hiện đang học lớp 12.
    Anh Lê Hồng Q. (em rể chị H.) cho biết: "Ông bà (bố mẹ chồng chị H. – PV) đã ngoài 70 rồi, hơn nữa lại hay bệnh tật ốm đau, các con gái thì đi lấy chồng xa lâu lâu mới về với ông bà được vài ba hôm lại đi, mọi công việc đều cậy nhờ vợ chồng chị H., số phận quá nghiệt ngã với gia đình chúng tôi, hai cháu rồi đây cuộc sống sẽ ra sao khi mồ côi cả cha lẫn mẹ".
    Thiên An(Tổng hợp)
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/khoi-to-nam-sinh-giet-co-giao-dot-xac-phi-tang-a87654.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan