+Aa-
    Zalo

    MC giết bạn gái vì nghĩ là... trăn tinh

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Trong đầu hắn, người bạn gái bằng da bằng thịt bỗng biến thành một con trăn tinh kỳ quái. Và thế là hắn lạnh lùng xuống tay…

    (ĐSPL) - Trong đầu hắn, người bạn gái bằng da bằng thịt bỗng biến thành một con trăn tinh kỳ quái. Và thế là hắn lạnh lùng xuống tay…
    Theo tin tức trên báo Công Lý, chiều 10/4, HĐXX TAND TP.Hà Nội đã đưa ra phán quyết đối với bị cáo Nguyễn Hữu Chính (SN 1979, trú ở thôn Ninh Vũ, xã Bình Kiều, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) - “MC đám cưới” đã sát hại người yêu dã man tại một nhà trọ ở phố Ngọc Thụy (Long Biên, Hà Nội) gây xôn xao dư luận vào cuối năm 2013.
    Nạn nhân trong vụ án này là cô gái quê ở Tuyên Quang tên là Đường Thị H (SN 1985).
    Tại phiên xét xử Chính khai, cảm giác lúc đó, hắn như người hùng, đang có hàng trăm người dân hô hào hắn phải giết bằng được con trăn tinh đó.
    Chính tỏ ra ân hận và ghê sợ trước việc làm man rợ của mình nhưng gã lại biện minh, do sử dụng ma túy đá nên sự việc xảy ra do hắn không làm chủ được bản thân, hắn bị ảo giác, hoang tưởng. Chính khai, lúc đó, hắn cảm giác người yêu hắn là một con trăn tinh, nếu không giết trăn tinh thì chắc chắn mình sẽ chết.
    Trước khi HĐXX nghị án, được nói lời sau cùng, Chính quay xuống xin lỗi gia đình nạn nhân “Cháu xin thay em Hằng, xin nhận người mẹ, để chăm sóc cô. Cháu xin cô nhìn nhận một cách bao dung”.
    Xét thấy, hành vi của bị cáo là quá man rợ, cần loại bỏ ra khỏi đời sống xã hội nên TAND thành phố Hà Nội đã tuyên phạt Chính tử hình.

    Nguyễn Hữu Chính tại tòa - Ảnh: Báo Dân Việt

    Tài liệu điều tra cùng lời khai của bị cáo tại phiên tòa thể hiện, Chính sinh ra và lớn lên ở vùng đất chiêm trũng Hưng Yên. Sau những ngày tháng đầu đời đầy vất vả, đầu năm 2013, anh ta cũng tìm được một công việc khá lý thú là làm MC, kiêm ca sỹ chuyên phục vụ các đám cưới ở Hà Nội.
    Công việc của Chính tuy không thật ổn định và có thể nổi tiếng như những người làm giải trí hoặc nghệ thuật thực sự, song bù lại thu nhập cũng rất cao. Hàng tháng, ngoài việc dành ra một số tiền nhất định gửi về quê nuôi vợ con thì Chính vẫn còn tiền để sinh hoạt rủng rỉnh.
    Vậy nhưng chính vì cái sinh hoạt rủng rỉnh ấy, cộng thêm việc không ở cùng với vợ con, nên Chính bập vào ma túy “đá” từ lúc nào không hay. Hơn thế, từ ngày quen biết và có quan hệ tình cảm với chị Đường Thị H qua Internet (tháng 10-2013), Chính càng lún sâu vào làn khói trắng.
    Để có một thế giới riêng và tiện cho việc ăn ở, đi lại, Chính thuê một căn hộ nhỏ, trong một tòa nhà ở phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội. Cũng như bao lần trước, trưa 12/12/2013, MC đám cưới này lại kéo bạn gái cùng về ăn, ngủ tại căn nhà thuê. Đến sáng hôm sau, Chính lên cơn thèm thuốc và rủ chị H cùng “lên tiên”.
    Thỏa mãn cơn nghiện và cơm trưa xong xuôi, Chính bảo bạn gái đi về. Vậy nhưng khi đi xuống phía dưới của tòa nhà, chị H lại cứ nấn ná và chuyện gẫu với người quen. Vừa hay, Chính cũng muốn đi ra ngoài cho khuây khỏa, nên gặp lại người bạn gái ngay tại khu trọ của đối tượng.
    Được chị H tặng cho nụ hôn tạm biệt, Chính lại bất ngờ nổi hứng và bảo bạn gái quay trở lại phòng của đối tượng để ân ái thêm lần nữa. Và rồi chị H ở lại với người yêu thêm một đêm nữa. Tối ấy, giữa lúc hai người đang mặn nồng với nhau thì Chính bất ngờ bị ma túy “đá” gây ảo giác. Trong mắt đối tượng lúc này, chị H thực sự là một con trăn tinh với cái lưỡi rất ghê rợn.
    Tiếp đến, Chính cứ vẩn vơ với suy nghĩ nếu không giết chết người bạn gái này thì trước sau chị H cũng sẽ đoạt mạng hắn. Tức thì gã MC đám cưới bị ma túy điều khiển lạnh lùng đi vào nhà vệ sinh lấy 3 con dao ra và “trút” bực dọc lên người bạn gái. Gây án xong, gã MC đám cưới chui vào nhà vệ sinh ôm mặt khóc suốt đêm.
    Hành vi giết hại bạn gái của Chính chỉ bị phát giác vào trưa 14/12/2013, khi hắn mò ra khỏi phòng ở. Lúc đó, thấy gã MC đám cưới xuất hiện, một người sống ở tầng trên cùng khu nhà bèn yêu cầu chủ nhà trọ đến kiểm tra phòng ở của đối tượng. Vì theo anh này, nửa đêm 13/12/2014, căn phòng của Chính đã phát ra những tiếng khóc lóc, van xin và những tiếng động rất đáng ngờ.
    Sau đó, khi lực lượng dân phòng cùng CAP sở tại ập đến, Chính mới chịu mở cửa cho mọi người vào nhà. Từ đó, cái chết oan uổng của cô gái quê Tuyên Quang đã nhanh chóng được làm rõ. Quá trình điều tra cho thấy, chị H bị đa chấn thương trên khắp cơ thể với tổng cộng hơn 80 vết đâm, chém và thương tích do vật tày cứng tác động. Nguyên nhân cô gái tử vong được xác định là do chấn thương sọ não và mất máu cấp.
    Giết người yêu bằng 3 nhát dao lãnh án 19 năm tù
    Gia Huy(Tổng hợp)
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/mc-giet-ban-gai-vi-nghi-la-tran-tinh-a90581.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan