+Aa-
    Zalo

    Mức lương gây "choáng" của thợ cắt tóc cho Tổng thống Pháp

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Thợ cắt tóc của Tổng thống Pháp Hollande ngoài mức lương hậu hĩnh, còn được hưởng các đặc quyền khác về nhà ở cũng như phúc lợi gia đình.

    (ĐSPL) - Thợ cắt tóc của Tổng thống Pháp Hollande ngoài mức lương hậu hĩnh, còn được hưởng các đặc quyền khác về nhà ở cũng như phúc lợi gia đình.

    Thông tin trên được tờ Le Canard Enchaine của Pháp tiết lộ trong một bài viết đăng hôm 13/7. Nhiều người cho rằng bỏ ra 11.000 USD mỗi tháng chỉ để cắt tóc là quá tốn kém nhất là khi ông Hollande lúc mới nhậm chức từng hứa sẽ trở thành một tổng thống "bình dân".

    Stephane Le Foll, phát ngôn viên chính phủ, xác nhận thợ cắt tóc của Tổng thống được trả mức lương 9.985 euro (11.066 USD) một tháng, song nhấn mạnh rằng con số này đã giảm từ 15-20 \% kể từ thời điểm ông Hollande nhậm chức hồi năm 2012.

    "Tất cả mọi người đều cần cắt tóc", ông Le Foll nói. "Thợ cắt tóc cho tổng thống đã phải bỏ công việc ở cửa tiệm riêng và túc trực để làm việc liên tục gần như 24 tiếng mỗi ngày".

    Tờ Canard Enchaine cho biết ngoài mức lương hậu hĩnh, người cắt tóc còn được hưởng các đặc quyền khác về nhà ở cũng như phúc lợi gia đình.

    Người này được ký hợp đồng làm việc từ năm 2012 và tháp tùng tổng thống Pháp trong hầu hết các chuyến công du nước ngoài của ông.

    Tổng thống Pháp Francois Hollande. Ảnh: Báo Tuổi trẻ.

    Mức lương khủng trả cho người thợ cắt tóc này rất mâu thuẫn với những cam kết trong chiến dịch tranh cử của ông Hollande năm 2012.

    Khi đó ông nói ông sẽ là một nguyên thủ "bình thường", trái ngược với người tiền nhiệm Nicolas Sarkozy vốn có biệt danh "lấp lánh" với kính râm hiệu Ray-Ban và những chuyến nghỉ dưỡng xa hoa.

    Thông tin này cũng được xem là bất lợi trong thời điểm ông Hollande đang muốn hối thúc thông qua dự luật lao động mới, theo đó sẽ cắt giảm bớt lợi ích của người lao động và khiến việc sa thải nhân viên dễ dàng hơn.  

    Cộng đồng mạng ở Pháp lập tức xôn xao trước thông tin mà Le Canard Enchaine đưa ra. #CoiffeurGate trở thành từ khóa phổ biến trên mạng xã hội Twitter trong ngày 13/7 (coiffeur trong tiếng Pháp có nghĩa là thợ cắt tóc).

    Một người dùng Twitter cho rằng, chiếc kéo cắt tóc cho ông Hollande chắc phải làm bằng vàng ròng, người khác đoán ông Hollande chi số tiền lớn như vậy để cấy tóc, một người khác thốt lên: "Thế mới gọi là sống!".

    "Tiền thuế thu nhập mỗi năm 2.600 euro của tôi chỉ bằng một tuần lương thợ cắt tóc cho tổng thống", một người dùng Twitter viết.

    "Nay thì tôi đã hiểu 'cắt giảm ngân sách' là như thế nào'", một người khác chia sẻ.

    Bên cạnh đó, ông Hollande cũng phải nhận những ý kiến phản đối ngay bên trong nội bộ đảng.

    "Đó thực sự là một khoản tiền lớn đối với một thợ cắt tóc nói riêng và nước Pháp nói chung", Thierry Mandon, bộ trưởng phụ trách giáo dục và nghiên cứu, nhận xét. "Với nhiều người dân Pháp, số tiền ấy là rất rất lớn".

    Tuyết Mai (Tổng hợp)

    Nguồn: Người đưa tin


    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/muc-luong-gay-choang-cua-tho-cat-toc-cho-tong-thong-phap-a139593.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan