+Aa-
    Zalo

    Nhân chứng vụ cướp súng ở Quảng Ninh bàng hoàng kể lại sự việc

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Khoảng 7 giờ sáng nay 28/7, đã xảy ra vụ cướp súng táo tợn tại trụ sở Công an TP. Uông Bí, Quảng Ninh khiến người dân hoảng loạn.

    (ĐSPL) - Khoảng 7 giờ sáng nay 28/7, đã xảy ra vụ cướp súng táo tợn tại trụ sở Công an TP. Uông Bí, Quảng Ninh khiến người dân hoảng loạn.
    Clip tóm gọn thanh niên ngáo đá cầm súng dọa bắn người ở Quảng Ninh.
    Trao đổi với PV, một chiến sỹ cảnh sát TP. Uông Bí cho biết, vào thời điểm trên khi đang làm nhiệm vụ tại đội thì một thanh niên to béo, cầm hung khí là con dao bầu dài khoảng 30 cm với thái độ hung hãn, xông thẳng vào trụ sở Công an TP. Uông Bí.
    Nhận thấy hành vi của đối tượng có thể gây nguy hiểm cho người khác cho nên chiến sỹ cảnh sát yêu cầu thanh niên này liên hệ với phòng trực ban liên hệ làm việc. Khi Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra về trật tự xã hội Đàm Quang Toàn ra làm việc với đối tượng thì bất ngờ đối tượng vung dao chém đồng chí Toàn và một chiến sỹ khác. Tuy nhiên, 2 đồng chí không ai bị thương. 
    Nhân chứng vụ cướp súng ở Quảng Ninh bàng hoàng kể lại sự việc
    Hiện trường vụ cướp súng gây hoảng loạn trước trụ sở công an TP. Uông Bí, Quảng Ninh.
    Trước tình hình đó, lực lượng làm nhiệm vụ đã nhanh chống khống chế, trấn áp đối tượng. Trong quá trình vật lộn với đối tượng, khẩu súng quân dụng (giống súng k54) và súng công cụ hỗ trợ của hai chiến sỹ bị rơi ra ngoài. Thanh niên này liền chộp lấy 2 khẩu súng, chạy ra ngoài đường.
    Anh Nguyễn Văn L., hành nghề xe ôm gần trụ sở công an thành phố Uông Bí, chứng kiến vụ việc vẫn còn bàng hoàng khi kể lại sự việc: "Khi đang chờ đón khách, tôi thấy một thanh niên mặc quần áo sẫm màu, hằm hằm sát khí chạy ra khỏi cổng trụ sở công an TP. Uông Bí, trên tay cầm một con dao bầu và 2 khẩu súng. Đối tượng có biểu hiện ảo giác của người sử dụng ma túy đá. Vẻ hung hãn, nguy hiểm của đối tượng khiến mọi người ai nấy đều rất sợ hãi".
    Nhân chứng vụ cướp súng ở Quảng Ninh bàng hoàng kể lại sự việc
    Đối tượng Nguyễn Thanh Tuấn.
    Sau khi chạy ra khỏi trụ sở công an TP. Uông Bí, đối tượng vứt con dao bầu tại một gốc cây gần đó, lăm lăm 2 khẩu súng vung giơ lia lịa. Thấy đối tượng cầm súng nên mọi người đều tránh rất xa, không khí ở đó náo loạn.
    Nhân chứng vụ cướp súng ở Quảng Ninh bàng hoàng kể lại sự việc
    Cột điện nơi đối tượng vứt lại con dao. (ảnh: ANTĐ)
    Hàng chục chiến sỹ công an được huy động vây bắt, chốt chặn. Bị truy đuổi, đối tượng quay lại chĩa thẳng 2 khẩu súng vào lực lượng chức năng bóp cò, tuy nhiên, súng không phát nổ. Sau hơn 2km truy đuổi, đồng thời với sự giúp đỡ của quần chúng nhân dân, đối tượng đã bị khống chế, quật ngã và bắt giữ. 
    Nhân chứng vụ cướp súng ở Quảng Ninh bàng hoàng kể lại sự việc
    Công an đã truy bắt được đối tượng ngay sau đó (ảnh: báo Quảng Ninh).

    Trao đổi với phóng viên ngay sau sự việc xảy ra, Đại tá Nguyễn Quang Thành, Trưởng Công an TP. Uông Bí xác nhận: Thanh niên hung hãn cầm dao bầu xông vào trụ sở công an thành phố, cướp súng chạy ra ngoài đường gây náo loạn tên là Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1978, trú tại phường phường Vàng Danh TP. Uông Bí).

    Hiện vụ việc đang được Công an TP. Uông Bí tiếp tục tiến hành điều tra làm rõ.
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nhan-chung-vu-cuop-sung-o-quang-ninh-bang-hoang-ke-lai-su-viec-a43336.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan