+Aa-
    Zalo

    Niềm mong mỏi của 3 anh em ruột tình nguyện lên đường nhập ngũ

    (ĐS&PL) - Do hoàn cảnh khó khăn không đủ tiền đóng học phí để tiếp tục việc học, cả 3 anh em mong mỏi được đóng góp phần công sức vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhận tin cùng trúng tuyển nhập ngũ, cả 3 anh em rất vui, nhưng cũng có phần lo vì bà ngoại đã lớn tuổi phải sống một mình.

    Theo VietNamnet, UBND phường Tam Thuận (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) cho biết, trong đợt tuyển quân năm 2024, tại địa bàn có trường hợp khá đặc biệt khi 3 anh em ruột cùng viết đơn tình nguyện xung phong nhập ngũ và đã trúng tuyển.

    Ba anh em này gồm Nguyễn Khắc Tự Hiền Nhơn, Nguyễn Khắc Tự Hiền Nhân (cùng SN 2004) và Nguyễn Khắc Tự Hiền Phúc (SN 2006). Trong đó, Nhân và Nhơn là 2 anh em sinh đôi còn Phúc là cậu em út.

    Chia sẻ về việc cùng đăng ký xin nhập ngũ, Hiền Nhơn cho biết, 3 anh em cùng xung phong lên đường nhập ngũ để thực hiện trách nhiệm của tuổi trẻ, với mong muốn được đóng góp một phần công sức vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, phấn đấu rèn luyện tốt để có cơ hội được đứng vào hàng ngũ Quân đội nhân dân Việt Nam. 

    niem mong moi cua 3 anh em ruot tinh nguyen len duong nhap ngu2
    Ba anh em Hiền Nhơn, Hiền Nhân và Hiền Phúc bên bà ngoại. Ảnh: VietNamnet.

    Ngày biết tin trúng tuyển, cả 3 anh em rất vui, nhưng cũng có phần lo vì bà ngoại đã lớn tuổi phải sống một mình. Gia đình anh em Hiền Nhơn có điều kiện khó khăn. Cả ba anh em Nhơn sinh sống cùng bà ngoại trong ngôi nhà nhỏ nằm khuất sâu trong con hẻm ở đường Đinh Tiên Hoàng. Còn bố mẹ thì thuê nhà ở ngoài.

    Hiền Nhơn chia sẻ bà đã động viên cả 3 anh em rất nhiều: "Khi 3 anh em tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự, chỉ còn mình bà ngoại ở ngôi nhà này nên chúng tôi lo bà ngoại phải sống một mình, sức khỏe không đảm bảo. Biết tin anh em tôi cùng trúng tuyển nghĩa vụ, bà đã động viện rất nhiều và chúng tôi hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, đó cũng là món quà để bà yên tâm hơn…" 

    Thanh niên này cho biết thêm, bản thân đang học năm 2 ngành Công nghệ thông tin, Trường Cao đẳng kinh tế - kế hoạch Đà Nẵng, còn Hiền Phúc cũng học Công nghệ thông tin ở Trường Giao thông vận tải Trung ương V. Cả hai đã quyết định gác lại việc học, xung phong nhập ngũ.

    "Gia đình khó khăn, anh em tôi không đủ tiền đóng học phí để bảo lưu được ngành học tại trường. Trong đợt tham gia nghĩa vụ quân sự lần này, 3 anh em hứa phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ, qua đó có cơ hội phục vụ quân đội lâu dài", Nhơn bộc bạch.

    Được biết, 3 anh em Hiền Nhơn được tiếp nhận về Sư đoàn Không quân 372 (đóng tại Đà Nẵng). Đây cũng là cơ hội để cả 3 cùng hỗ trợ nhau khi thay đổi môi trường sống, môi trường sinh hoạt.

    Nói về 3 người cháu ngoại, bà Nguyễn Thị Thí (80 tuổi) nghẹn ngào chia sẻ: "Cả ba cháu sống cùng với tôi từ nhỏ. Khi biết các cháu đều tình nguyện xung phong nhập ngũ, tôi cũng bất ngờ. Thấy các cháu có tinh thần cống hiến cho Tổ quốc tôi rất vui và tự hào. Mong ba anh em sẽ cùng nhau cố gắng học tập, rèn luyện thật tốt".

    Theo chính quyền địa phương, ngoài 3 anh em ruột Hiền Nhơn, trong gia đình còn có một người anh họ cũng xin nhập ngũ đợt này. Đây là việc làm đáng tự hào và biểu dương ở địa phương.

    Chia sẻ trên báo Quân đội nhân dân về trường hợp của 3 anh em, Hồ Đức Tiến, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Tam Thuận nhớ lại:  "Cách đây khoảng 4 tháng, khi địa phương bắt đầu tổ chức khám tuyển, xét duyệt hồ sơ thì Hiền Nhân, Hiền Nhơn và Hiền Phúc bất ngờ tìm đến nhà tôi, hỏi về thủ tục đăng ký xung phong nhập ngũ. Biết Hiền Nhân và Hiền Nhơn đang theo học ngành công nghệ thông tin tại một trường cao đẳng trên địa bàn thành phố, còn Hiền Phúc-cậu em trai út, vừa tốt nghiệp trung học phổ thông, chưa có việc làm ổn định, nên tôi nhận định người xung phong nhập ngũ sẽ là Hiền Phúc. Như đọc được suy nghĩ của tôi, người anh cả Hiền Nhân vội giãi bày: "Cả 3 chúng em đều xung phong nhập ngũ đợt này anh ạ. Đơn tình nguyện chúng em đã viết đây rồi. Kính nhờ anh và lãnh đạo, chỉ huy các cấp quan tâm giúp đỡ”.

    Là người từng trải, có gần 20 năm gắn bó với công tác động viên tuyển quân, song hôm ấy tôi vô cùng xúc động trước tinh thần, trách nhiệm, hoài bão, ước mơ, lý tưởng sống đẹp của 3 chàng trai trẻ".

    niem mong moi cua 3 anh em ruot tinh nguyen len duong nhap ngu1
    2 cử nhân viết đơn tình nguyện nhập ngũ sau khi tốt nghiệp đại học. Ảnh: VietNamnet.

    Cũng trong đợt tuyển quân năm nay, trên địa bàn tỉnh Gia Lai có trường hợp hai nữ cử nhân viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Đó là trường hợp của 2 cử nhân Nguyễn Thái Hạnh Nguyên và Vũ Thị Thuỳ Nhi (cùng sinh năm 2001 và trú tại phường Đống Đa, TP Pleiku) đang gây sốt mạng xã hội khi viết đơn tình nguyện tham gia quân ngũ.

    Sau khi hoàn thành các thủ tục theo quy định, sáng 20/2, Ban Chỉ huy quân sự phường Đống Đa TP Pleiku (Gia Lai) đã trao lệnh gọi nhập ngũ cho 2 nữ công dân. Vài ngày tới, 2 cô gái sẽ được khoác màu xanh áo lính, lên đường nhập ngũ, tiếp nối truyền thống gia đình.

    Hạnh Nguyên và Thuỳ Nhi có hoàn cảnh gia đình khá tương đồng. Bố của Hạnh Nguyên đang công tác tại Bệnh viện Quân Y 211, còn bố của Thuỳ Nhi đang công tác tại Tiểu đoàn 827 Cục Hậu cần (Quân đoàn 3). Cả 2 đều có mẹ là giáo viên.

    Nguyễn Thái Hạnh Nguyên tốt nghiệp Cử nhân Luật Thương mại, Trường Đại học Luật TP.HCM, còn Vũ Thị Thùy Nhi, tốt nghiệp chuyên ngành Điều dưỡng, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành.

    Sau khi tốt nghiệp đại học, nhiều người mong muốn trở thành luật sư, bác sĩ nhưng Hạnh Nguyên và Thuỳ Nhi lại viết đơn tình nguyện theo đường binh nghiệp, với mong muốn cố gắng phấn đấu, rèn luyện để được ở lại phục vụ lâu dài trong quân đội.

    Bảo An(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/niem-mong-moi-cua-3-anh-em-ruot-tinh-nguyen-len-duong-nhap-ngu-a611505.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan