+Aa-
    Zalo

    Rớt nước mắt cảnh mẹ gặp lại con gái đã mất trong thế giới ảo

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Một người mẹ tại Hàn Quốc đã được gặp lại và trò chuyện cùng con gái quá cố nhờ công nghệ thực tế ảo.

    Một người mẹ tại Hàn Quốc đã được gặp lại và trò chuyện cùng con gái quá cố nhờ công nghệ thực tế ảo.

    [presscloud]14563[/presscloud]

    Video người mẹ Hàn Quốc gặp lại con nhờ công nghệ thực tế ảo

    Năm 2016, cô bé Nayeon 7 tuổi mắc bệnh và qua đời. Ba năm sau, mẹ của Nayeon là cô Jang Ji-sung đã được gặp lại con mình trong thế giới ảo. Nói đúng hơn, Ji-sung đã gặp lại con nhờ công nghệ thực tế ảo.

    Clip do đài truyền hình MBC (Hàn Quốc) với tựa đề "Mẹ gặp lại con". Bộ phim cho thấy Ji-sung sử dụng một bộ thiết bị thực tế ảo gồm mắt kính và găng tay, đứng trước một màn hình xanh khổng lồ và được nhìn lại hình ảnh của con gái mình.

    Trong thế giới ảo đó, Ji-sung đã được nói chuyện, nắm tay, thậm chí là chuẩn bị một bữa tiệc sinh nhật cùng Nayeon. Vừa nhìn thấy hình ảnh con gái, bà mẹ đã khóc, trong khi gia đình của cô, gồm chồng, anh và chị cũng không thể cầm được nước mắt.

    "Đây mới là thiên đường thực sự. Tôi được gặp Nayeon, con bé gọi tên tôi và tươi cười. Dù chỉ diễn ra phút chốc, đây vẫn là một khoảng thời gian thực sự hạnh phúc. Tôi nghĩ mình đã thực hiện được giấc mơ mình luôn khao khát", cô Ji-sung chia sẻ.

    Người mẹ gặp lại con gái đã mất trong thế giới ảo.

    Đoạn video sau 3 ngày đăng tải trên kênh Youtube MBCDocumentary đã thu về hơn 6 triệu lượt xem. Khán giả đã không kìm được nước mắt khi chứng kiến câu chuyện cảm động trên, đồng thời cũng khen ngợi sự tiến bộ của khoa học công nghệ đã mang đến những điều không tưởng.

    Một số bình luận để lại: "Vừa xem vừa khóc. Mình cũng làm mẹ nên hiểu được cảm giác của cô ấy", "Đây là một chương trình tuyệt vời khiến tôi suy nghĩ về cách con người cần tiến lên phía trước với tất cả công nghệ chúng ta có và cách chúng ta đối xử với nhau như thế nào", trải nghiệm này sẽ giúp cho người mẹ phần nào ổn định lại cuộc sống tinh thần mà cô ấy cần. Nói lời tạm biệt cần có thời gian nhưng chúng ta không bao giờ có cơ hội khi chúng ta đã sẵn sàng".

    Thanh Tùng (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/rot-nuoc-mat-canh-me-gap-lai-con-gai-da-mat-trong-the-gioi-ao-a310950.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan