+Aa-
    Zalo

    Súng bắn sắt và thảm họa “bom bi di động”

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Ban đầu Bê “trọc” nói, hắn bắn chuột chơi nhưng sau màn biểu diễn bắn bi sắt xuyên thủng mái tôn lợp bằng sắt ở tiệm cầm đồ của hắn, chúng tôi thật sự hoảng hồn.

    (ĐSPL) - Việc dùng súng để giải quyết mâu thuẫn trong giang hồ hiện nay gây ra nhiều hậu quả thảm khốc. Nhưng để sở hữu một khẩu súng không phải dễ dàng gì, thậm chí lại có thể tự chuốc họa. Chính vì vậy, nhiều kẻ tập tọe bước chân vào chốn giang hồ nhưng lại muốn đú đởn với “chiếu trên” nên bằng mọi cách tìm mua súng bắn đạn... bi sắt. “Hàng nóng” này không mạnh như vũ khí quân dụng nhưng cũng vô cùng nguy hiểm.

    Súng săn chuột bắn thủng tôn...

    Sau những “phân tích” đầy tính lịch sử về tội phạm giang hồ đất Cảng dùng súng, Phụng “gút” khuyên chúng tôi không nên mua súng mà đưa ra một gợi ý đầy tính “thiện chí” về súng bắn hơi ra bi sắt. Phụng cho chúng tôi theo một chuyến “du lịch” về quê lúa Thái Bình.

    Bê “trọc” vuốt ve khẩu súng đen sì, sắc lạnh, hắn vuốt đi, vuốt lại cho sáng bóng rồi hất mặt về phía chúng tôi: “Các chú thấy giống súng trên phim không? Có khác gì súng thật đâu. Anh lấy con này 8 “củ rưỡi” (tức 8,5 triệu đồng). Bình thường, nó dùng để bắn chuột chơi, lúc cần, “xài tạm” cũng ổn. Đạn của nó mạnh phết đấy”. Bê “trọc” là một đệ tử của Phụng, đã từng theo Phụng lang thang khắp đường biên kiếm ăn. Khi Phụng “gút” hết thời, gần như quy ẩn, Bê “trọc” “kiếm” cho mình một quán cầm đồ nho nhỏ ven TP.Thái Bình. Được Phụng “gút” và Công “mặt ma” ưu ái, chúng tôi theo những gã giang hồ “hết date” này xuống chỗ Bê “trọc” thưởng thức thịt chuột đồng Thái Bình.

    (bgiay)dòng chảy ngầm và ẩn số về “kho vũ khí” của giới giang hồ:

    Bê “trọc” mân mê khẩu súng hắn mới tậu.

    Việc Bê “trọc” sở hữu một khẩu súng “nhìn có vẻ xịn”, ban đầu khiến Phụng “gút” có một chút ngạc nhiên. Tuy nhiên, sau khi biết nó là một dạng súng hơi bắn bi sắt, Phụng hào hứng muốn tìm hiểu. Thoạt nhìn, khẩu súng của Bê “trọc” không khác gì so với khẩu súng thật vì nó cũng được làm bằng ánh thép sắc lạnh, nặng và... đằm tay. Bê “trọc” khoe, hắn mua được trên mạng, qua một trang web. Chúng tôi cũng khá tò mò về tác dụng của loại súng này. Ban đầu Bê “trọc” nói, hắn bắn chuột chơi nhưng sau màn biểu diễn bắn bi sắt xuyên thủng mái tôn lợp bằng sắt ở tiệm cầm đồ của hắn, chúng tôi thật sự hoảng hồn. Bê “trọc” tự hào khoe: “Bi sắt này bắn vào người không chết nhưng vào chỗ hiểm, vào thịt, đạn nó “chạy” khắp cơ thể, chữa được còn mệt...”.

    Nghe hắn huyên thuyên, mặc dù cũng biết các loại “súng ống” dạng này đều thuộc loại “hàng cấm” nhưng hoạt động ngầm vẫn diễn ra một cách mạnh mẽ. Đúng như lời của Bê “trọc” quảng cáo, chỉ cần lên mạng tìm kiếm qua công cụ tìm kiếm Google với từ khóa mua súng, chúng tôi ngay lập tức nhận được 764 ngàn kết quả chỉ trong 0,25 giây. Các loại súng hoa cải, súng bắn bi sắt, K54, dụng cụ hỗ trợ... đều có mặt và được rao bán rầm rộ.

    Chúng tôi ghé thăm một trang web muabxxx.com, gắn mác 18+, chuyên buôn bán các loại súng ống và dụng cụ phụ trợ tình dục. Địa chỉ hoàn toàn không có, ngược lại chỉ có một số điện thoại duy nhất và mọi giao dịch được thực hiện bằng tin nhắn.

    Giao dịch với “tử thần” giấu mặt

    Không chỉ trên trang muabxxx, những lời rao “hàng” bài bản dạng như trên xuất hiện khắp trên trang muar..., raov..., shop... kèm theo các hình ảnh minh họa, video clip đăng tải thông tin có liên quan đến kích cỡ, công dụng và giá tiền. Theo sự chỉ dẫn của một đường link quảng cáo (có ghi địa chỉ Tây Hồ, Hà Nội), tôi liên hệ vào số điện thoại 098406xxxx, thuê bao này cũng không hề bắt máy mà chỉ thực hiện các giao dịch qua tin nhắn.

    Qua tin nhắn, cơ sở này khẳng định, cơ sở của anh ta chuyên cung cấp các loại dụng cụ tự vệ, an ninh cho cá nhân và doanh nghiệp... có nhu cầu phòng vệ chính đáng..., danh mục sản phẩm phong phú. Chỉ cần 2 - 5 triệu đồng là có thể sở hữu một loại mặt hàng “vũ khí nóng” từ roi điện đến súng bắn điện, súng bắn đạn nhựa... Nấm chích điện có loại chỉ dài 5cm, nhưng có thể bắn điện ở khoảng cách 8m với điện áp 1.300kV. Bút bi có khả năng bắn điện xa 6m, gây choáng khi bị bắn trúng. Đèn pin phóng điện xa 14m.

    Tất cả được rao là hàng nhập khẩu chính thức, chính hãng kèm theo chỉ dẫn hiệu quả sử dụng: Phóng điện trong khoảng 1 - 3 giây sẽ khiến người khác ngã, mất phương hướng; từ 3 - 6 giây sẽ không cử động được, hoa mắt; từ 6 - 10 giây sẽ khiến con người bất tỉnh... Các loại “súng ống” thì theo tất cả các model từ súng colt của Mỹ đến súng rulo bắn đạn cao su, súng bắn bằng hơi ga... Các loại đạn được “nhà cung cấp” này giới thiệu từng chi tiết với giá 850.000 đồng/viên. Chúng tôi ngỏ ý muốn mua 4 cây súng hơi loại 9kg và 12kg để bắn chim và 2 khẩu K54 để “lận lưng”. Đầu dây bên kia lập tức giới thiệu các loại mặt hàng như hàng Tiệp Khắc (cũ), Đài Loan và Trung Quốc; giá loại 9kg từ 6-7 triệu đồng cây, loại 12kg từ 9-10 triệu đồng. Súng K54 khó tìm nên hơi đắt, khoảng 16 triệu đồng/khẩu.

    Chúng tôi muốn thanh toán theo hình thức chuyển khoản nhưng chủ nhân của số điện thoại giao dịch cho biết, họ chỉ cần biết địa chỉ, bất kỳ đâu cũng giao được, miễn là thanh toán đầy đủ cả “cước” cho người giao “hàng”. Chúng tôi thắc mắc về cách giao “hàng” này, quay ra hỏi Bê “trọc”, Bê cho biết, trước kia việc giao hàng cũng đã từng chuyển qua tài khoản nhưng như thế dễ bị lộ và khách hàng tỏ ra ngần ngại đối với việc này nên hiếm có đầu mối nào cung cấp theo kiểu đó, hiện tại chỉ thông qua “người vận chuyển”. Vì an toàn hơn, bởi nếu có bị cơ quan công an “sờ gáy”, người vận chuyển không hề biết mặt “hàng” mình vừa chuyển là gì. Bên cung cấp thấy động là đổi điện thoại và biến mất hoàn toàn. Tóm lại, phương thức giao dịch là lấy “hàng” qua trung gian hoặc gửi “hàng” tới địa chỉ mà người mua cung cấp, còn người bán thì không bao giờ lộ diện.

    Thời gian qua, trên địa bàn nhiều tỉnh, thành trong cả nước liên tiếp xảy ra những vụ cướp, đòi nợ hoặc chống người thi hành công vụ mà đối tượng dùng vũ khí và công cụ hỗ trợ, đến mức báo động. Đơn cử như vụ Trần Việt Dũng (tại Hà Nội) dùng súng hơi Airsoft Spring vào cướp tiệm vàng; đối tượng Nguyễn Sang tại Huế đã dùng súng hơi sát thương cao, đạn chì, bắn hai người bị thương; Đặng Ngọc Viết (tại Thái Bình) dùng súng rulo bắn năm cán bộ.

    Không chỉ sở hữu một khẩu súng bắn đạn bi sắt để tự làm cho mình thêm “nguy hiểm”, hiện nay, nhiều thanh niên ở các vùng nông thôn còn tìm cách chế tạo “súng cồn” bắn đạn kim loại cực kỳ nguy hiểm. Hiện nay, loại “súng cồn” này đang ngày càng xuất hiện tràn lan tại các vùng thôn quê. Do được chế tạo từ các vật liệu không bền, nên thân súng dễ vỡ nát trong quá trình sử dụng. Từ đó, có thể làm hướng bay của bi sắt bị lệch, gây tai nạn cho người sử dụng và người xung quanh. Nguy hiểm hơn là người trúng đạn “súng cồn” ở khoảng cách gần, có thể bị tử vong.

    Đường đi của những “thần chết”

    Lúc 1h20 ngày 21/10/2014, qua tuần tra, kiểm soát, tổ công tác của Hải đội Kiểm soát trên biển khu vực miền Nam (thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan) đã phát hiện trên tàu Mekong đang neo đậu tại vị trí G4 (khu neo đậu Sao Mai - Bến Đình, biển Vũng Tàu) có dấu hiệu khả nghi nên tiến hành kiểm tra.

    (bgiay)dòng chảy ngầm và ẩn số về “kho vũ khí” của giới giang hồ:

    Kho súng mà cơ quan chức năng thu giữ trên tàu Mekong.

    Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 94 khẩu súng hơi và 1 báng súng hiệu Sharp-Innova và Sharp-Tiger với 4 loại mẫu mã, hình thức khác nhau được cất giấu trên tàu. Các thuyền viên của tàu Mekong không đưa ra được bất kỳ giấy tờ nào chứng minh tính hợp pháp của toàn bộ số súng trên. Tổ công tác đã yêu cầu tàu Mekong vào cảng PTSC (TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) để tiến hành điều tra. Theo cơ quan điều tra, số súng trên là của hai thuyền viên trên tàu Mekong là Phạm Xì (SN 1988, trú ở TP.Vũng Tàu) và Đinh Đức Phúc (SN 1986, trú ở tỉnh Bình Phước) mua từ nước ngoài về bán kiếm lời.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/sung-ban-sat-va-tham-hoa-bom-bi-di-dong-a71252.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan