+Aa-
    Zalo

    Thực khách bị giang hồ dùng súng khống chế chém trọng thương

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Trong lúc ngồi ăn tối tại nhà hàng số 64 đường Võ Thị Sáu (phường 8, Q.3, TP. HCM) 5 vị thực khách bị 7 đối tượng khống chế, bắt quỳ lạy và dùng dao chém liên tiếp.

    Trong lúc ngồi ăn tối tại nhà hàng số 64 đường Võ Thị Sáu (phường 8, Q.3, TP. HCM) 5 vị thực khách bất ngờ bị 7 đối tượng khống chế, bắt quỳ lạy và dùng dao chém liên tiếp đòi đoạt tính mạng.
    Sự việc xảy ra vào khoảng 21h ngày 5/6 tại nhà hàng số 64 đường Võ Thị Sáu (phường 8, Q.3, TP. HCM). Trong lúc anh Trần Dương Tùng (quận Bình Chánh, TP HCM) cùng anh P.Đ.T và 3 người bạn nữa đang ngồi ăn tối tại phòng số 5 của quán bất ngờ bị 7 đối tượng khống chế, bắt quỳ lạy và dùng dao chém không thương tiếc trước khi bỏ đi.
     Nạn nhân Trần Dương Tùng bàng hoàng kể lại sự việc bị các đối tượng dùng súng khống chế, dùng dao chém mình không thương tiếc.
    Trước sự hung hãn của các đối tượng, không ai dám can ngăn. Theo một nhân viên của quán 64 Võ Thị Sáu cho biết: “Có 7 đối tượng mặt mũi cô hồn và đa phần nói giọng Bắc. Vừa vào quán là chúng lao thẳng vào phòng số 5 uy hiếp các thực khách bên trong, đồng thời đuổi hết nhân viên của quán ra ngoài. Tụi em sợ quá không dám kêu la”.
    Ngay khi nhóm giang hồ rời quán, nhân viên ùa vào thì thấy máu chảy lếnh láng, có người nằm ngất xỉu và một người bị thương nặng nằm bất động. Mọi người vội vàng gọi taxi đưa đến Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình cấp cứu.
    Tại phòng cấp cứu của Bệnh viện Chấn thương Chỉnh Hình (929 Trần Hưng Đạo, phường 1, Quận 5, TP.HCM), nạn nhân P.Đ.T cho biết: “Lúc đó khoảng 21h, bọn em đang ngồi ăn, 7 đối tượng, trong đó có một đối tượng cầm súng vào khống chế, sau đó dùng dao chém anh Trần Dương Tùng đến gục xuống mới thôi. Em cũng bị chúng chém liên tiếp vào người. Vừa chém chúng vừa chĩa súng vào từng người hô: Thằng nào bật lại, tao bắn chết”.
    Cũng theo anh T., tuy hết sức hoảng sợ, nhưng anh vẫn kịp nhận ra 2 kẻ cẩm đầu băng nhóm xã hội đen này là Đức (biệt danh là Đức Cổ Lễ) và Nam (biệt danh là Nam Con). Chúng là băng xã hội đen từ ngoài Bắc "dạt" vào. 
    Sau khi được cấp cứu, nạn nhân Trần Dương Tùng đã qua cơn nguy kịch và khá tỉnh táo trường trình lại sự việc với phóng viên.
    Anh Tùng kể: “Bọn em đang ngồi ăn trong phòng số 5, quán 64 Võ Thị Sáu (Phường 8, Quận 3, Hồ Chí Minh) thì có 7 người đạp cửa vào phòng, trong đó có có một người cầm súng và 2 người cầm dao. Kẻ cầm đầu nhóm này là Đức Cổ Lễ và Nam Con. Vào phòng là chúng chĩa súng vào từng người bắt quỳ xuống. Cùng lúc đó chúng lao vào em chém không thương tiếc. Anh T. bên cạnh cũng bị chúng chém liên tiếp vào người”. 
    Ngay sau sự việc phía Công an xuống hiện trường để tìm hiểu sự việc.
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thuc-khach-bi-giang-ho-dung-sung-khong-che-chem-trong-thuong-a35833.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan