+Aa-
    Zalo

    Tố Pha Lê cướp chồng, Dương Yến Ngọc nhận bài học đau đớn

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Scandal ầm ĩ giữa Dương Yến Ngọc và Pha Lê đang có dấu hiệu chìm xuồng, với sự mỏi mệt đến từ hai bên và ... cả độc giả, người hâm mộ.

    (ĐSPL) - Scandal ầm ĩ giữa Dương Yến Ngọc và Pha Lê đang có dấu hiệu chìm xuồng, với sự mỏi mệt đến từ hai bên và ... cả độc giả, người hâm mộ. Tuy nhiên, dư vị của nó hẳn sẽ còn đọng lại rất lâu, không chỉ trong những người trong cuộc...

    Tố Pha Lê cướp chồng, Dương Yến Ngọc nhận bài học đau đớn

    Dương Yến Ngọc đã mất quá nhiều trong scandal này.

    Dương Yến Ngọc đã đánh mất gần như tất cả, sau scandal ồn ào mà cô là người đã khơi mào. Tiếng tăm, sự nổi tiếng ngày nào chỉ còn là gánh nặng, khi người ta nhìn vào một Dương Yến Ngọc trong hoàn cảnh thê thảm như hiện tại. Có chăng, chỉ còn lại sự thương hại đến từ những người hâm mộ dành cho một nhan sắc nức tiếng một thời...

    Rất khó để nói cặn kẽ tại sao một ngôi sao có xuất thân cơ bản, nổi tiếng từ rất sớm như Dương Yến Ngọc lại có lúc bước vào chuỗi ngày tăm tối, khổ sở như hiện tại. Sinh ra trong một gia đình công chức, bản thân Dương Yến Ngọc cũng được học hành đầy đủ, thậm chí cô còn là một trong những ngôi sao hiếm hoi được đánh giá cao về mặt tri thức hay bằng cấp. Tuy nhiên, tất cả những cái đó dường như chẳng giúp gì được cô, khi mà cuộc đời cô có vẻ rất đúng với câu nói: Tính cách tạo nên số phận...

    Nhìn vào cách Dương Yến Ngọc tung hê hết tất cả mọi chuyện riêng tư lên mặt báo, người ta hiểu rằng cô không phải mẫu phụ nữ khôn ngoan. Chưa nói tới việc cô là một người của công chúng, một người phụ nữ bình thường, biết suy nghĩ cũng sẽ không làm như vậy. Dư luận không phải là chiếc phao cứu sinh và sẽ là rất dại dột nếu như cho rằng, những màn kể lể, khóc lóc giữa đám đông ấy có thể sẽ giúp cô có được một điều gì tươi sáng, đẹp đẽ hơn. Thứ duy nhất cô có được sau hành động dại dột của mình có lẽ chỉ là những sự thương hại mà thôi...

    Tố Pha Lê cướp chồng, Dương Yến Ngọc nhận bài học đau đớn

    Pha Lê và Dương Yến Ngọc từng chơi thân với nhau nhưng giờ lại quay sang "tố" nhau.

    Dư luận hiếu kỳ và độc ác. Đó là nhận xét của một ngôi sao nổi tiếng, đã có hơn 20 năm sống trong ngành giải trí. Có một chút khiên cưỡng, nhưng nhận xét đó không hoàn toàn sai. Nhất là khi đặt nhận xét đó vào hoàn cảnh của Dương Yến Ngọc lúc này...

    Đám đông vây quanh cô cựu mẫu phần lớn để thỏa mãn tính hiếu kỳ, sự tò mò về cuộc sống riêng tư của người nổi tiếng. Khi kịch vãn, không còn gì để mua vui, họ cũng sẽ lẳng lặng bước đi với sự tò mò đã được thỏa mãn phần nào. Cũng chẳng thể nào trách họ, bởi họ không có trách nhiệm sống cuộc đời người khác. Nếu có trách, có lẽ Dương Yến Ngọc chỉ biết tự trách mình, khi đã tự biến bản thân thành thứ mua vui cho tính hiếu kì thiên hạ...

    Trong cuộc sống riêng tư, có mấy ai hoàn toàn hạnh phúc? Người nổi tiếng cũng vậy, có điều, thứ để đánh giá "hạnh phúc" của họ lại nằm ở miệng. Đối với những người khôn ngoan, cuộc sống của họ luôn ngập tràn một màu hồng trong mắt người hâm mộ. Và dù biết thừa rằng họ đang "diễn", mấy ai dám trách họ vì đã không "tung hê" mọi thứ ra trước bàn dân thiên hạ? Đơn giản, họ không phải làm những điều đó khi không có cát-xê cho việc mua vui...

    Cũng giống như Dương Yến Ngọc, nhưng cuộc đời của một cựu mẫu danh tiếng lại hoàn hảo hơn cô đồng nghiệp kém may mắn rất nhiều lần. Ở tuổi về hưu của đa số người mẫu, cô vẫn liên tục xuất hiện trong vô số chương trình truyền hình, vô số show quảng cáo. Hình ảnh gia đình hạnh phúc mà cô tạo dựng được vẫn đứng vững trong suy nghĩ của phần lớn người hâm mộ, dù rằng những câu chuyện "hậu trường" về cuộc hôn nhân cũng như đời sống riêng tư của cô vẫn là chủ đề thường xuyên của những người trong giới. Tuy nhiên, khi mà "người trong cuộc" chưa một lần lên tiếng, có lý do gì để phàn nàn thay họ về những câu chuyện riêng tư?

    Dương Yến Ngọc có lẽ không đủ khôn ngoan và sức hút để làm được những điều tương tự, như cô đồng nghiệp đàn chị đã làm. Tuy nhiên ít nhất thì cô cũng có thể giữ gìn cho mình thứ hạnh phúc riêng tư, một mái ấm đủ an bình để chở che cho chính những đứa con, nếu như biết suy nghĩ và cân nhắc trước mỗi lời mình nói. Hoặc tối thiểu, không biến mình thành đạo diễn của một vở kịch bi - hài miễn phí và nhảm nhí dành cho số đông những kẻ hiếu kỳ!

    Bài học đau đớn này có lẽ không chỉ dành riêng cho Dương Yến Ngọc hay những người nổi tiếng, mà còn đáng giá đối với bất cứ ai đã và đang sống cuộc sống gia đình. Đừng bao giờ đặt niềm tin hay chờ đợi đôi tay giang rộng từ đám đông dư luận, khi mà hạnh phúc, khổ đau đều đang nằm ở đôi tay của chính mình...

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/to-pha-le-cuop-chong-duong-yen-ngoc-nhan-bai-hoc-dau-don-a43735.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan