+Aa-
    Zalo

    Tử hình kẻ sát hại vợ con vì nghi ngoại tình

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Yêu cầu vợ quay về sống chung nhưng không được, Hoàng dùng dao đâm vợ và đứa con 2 tuổi rồi uống thuốc diệt cỏ tự tử...

    Yêu cầu vợ quay về sống chung nhưng không được, Hoàng dùng dao đâm vợ và đứa con 2 tuổi rồi uống thuốc diệt cỏ tự tử...

    Theo thông tin trên báo Dân trí, ngày 9/10, TAND cấp cao tại TPHCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Đoàn Huy Hoàng (SN 1982 tại Đồng Nai) về tội giết người.

    Tại phiên tòa, Hoàng phân trần: trong quá trình vợ chồng sinh sống, chị Hậu thường xuyên nhắn tin, gọi điện với một người đàn ông khác trước mặt bị cáo. Từ đó, bị cáo và vợ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn với nhau. Vì quá yêu thương vợ con, không muốn mất vợ nên bị cáo mới làm liều.

    Sau khi nghị án, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, bị cáo Hoàng phạm tội với nhiều tình tiết tăng nặng như giết nhiều người, giết trẻ em. Mức án tòa sơ thẩm tuyên phạt đã đúng người đúng tội. Vì vậy, HĐXX quyết định bác kháng cáo tuyên y án tử hình đối với bị cáo Hoàng.

    Bị cáo Đoàn Huy Hoàng tại toà - Ảnh: Công an Nhân dân

    Báo Công lý trích dẫn bản án sơ thẩm thể hiện, Hoàng và chị T.T.M.H. (19 tuổi, ngụ tại ấp Cấp Rang, xã Suối Tre, thị xã Long Khánh (Đồng Nai) kết hôn với nhau và có một con chung là cháu Đ.P.L (2 tuổi).

    Thời gian chung sống, do nghi ngờ chị H. ngoại tình nên 2 vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn. Chị H. sau đó đã dẫn con trai về nhà bố mẹ đẻ cách nhà Hoàng khoảng 500 mét sống. Nghĩ quẩn Hoàng lên kế hoạch giết vợ con rồi tự sát.

    Ngày 7/1/2015, Hoàng viết thư tuyệt mệnh để lại rồi cầm con dao, thuốc trừ sâu đi đến gần nhà bố mẹ vợ ngồi chờ.

    Đến tối cùng ngày, thấy bố mẹ vợ đi cạo mủ cao su nên Hoàng lẻn vào nhà lên giường nằm với mẹ con chị H. Nghe tiếng động, chị H. tỉnh dậy thì Hoàng nói quay về nhà sống chung. Do không thấy chị H. trả lời nên Hoàng dùng dao đâm 1 nhát vào ngực chị H. và đâm một nhát vào ngực cháu L.

    Sau đó, Hoàng lấy thuốc diệt cỏ ra uống. 30 phút sau thấy mình vẫn tỉnh táo nên Hoàng lấy dao đâm 1 nhát vào cổ mình để tự tử nhưng vẫn không chết nên Hoàng mở cửa đi về.

    Khoảng 1h30 sáng ngày 8/1, bố mẹ chị H. về nhà phát hiện sự việc nên đưa mẹ con chị H. đi cấp cứu. Tuy nhiên do vết thương nặng chị H. đã tử vong, cháu nhỏ bị thương tật 57%.

    Cùng ngày gia đình cũng phát hiện Hoàng bất tỉnh ở bãi cỏ gần nhà nên đưa đi cấp cứu, giữ được mạng sống.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tu-hinh-ke-sat-hai-vo-con-vi-nghi-ngoai-tinh-a204599.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan