+Aa-
    Zalo

    Vợ gọi về đi ngủ, chồng bị bạn nhậu đánh tử vong

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Đang nhậu cùng bạn, bỗng dưng bị vợ gọi về nhà, "mất hứng" vì cuộc nhậu dở chừng, 2 người đàn ông xô xát khiến một người tử vong.

    Đang nhậu cùng bạn, bỗng dưng bị vợ gọi về nhà, "mất hứng" vì cuộc nhậu dở chừng, 2 người đàn ông xô xát khiến một người tử vong.

    Xem video:

    Ngày 15/10, Tòa án Nhân dân Tối cao tại TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Phạm Tiến Nhựt, 32 tuổi, ngụ tại Bình Định với tội danh giết người.

    Theo bản án sơ thẩm, chiều 23/1/2013, Nhựt uống rượu cùng với anh Nguyễn Anh Dũng tại quán cháo trên đường Tỉnh Lộ 43, khu phố 5, phường Tam Bình, quận Thủ Đức, đến 18h30 cùng ngày cả hai chuyển sang quán nằm trên đường 9 khu phố 4 nhậu tiếp.

    Khi vào quán, anh Dũng mới gọi 5 chai bia thì lúc này chị Nguyễn Thị Mỹ Xuân, vợ anh Dũng, kêu chồng về nhà ngủ. Nghe vậy, Nhựt đứng dậy thì Dũng hỏi "sao không nhậu" thì Nhựt chửi thề và nói, "vợ con ông chửi vậy mà nhậu gì". Nghe Nhựt chửi thề, anh Dũng tức giận nói, "mày tin tao chọi chai bia chết mày không" thì Nhựt thách thức.

    Sau đó, cả hai ôm nhau vật lộn. Sau khi đè được anh Dũng xuống đường, Nhựt dùng hai tay bóp cổ đồng thời nắm đầu anh Dũng đập nhiều cái xuống đường khiến nạn nhân tử vong.

    Sau phần nghị án, Hội đồng xét xử đã bác đơn kháng cáo, giữ nguyên tội danh và mức hình phạt tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt Phạm Tiến Nhựt mức án 18 năm tù về tội giết người.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vo-goi-ve-di-ngu-chong-bi-ban-nhau-danh-tu-vong-a55935.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan