+Aa-
    Zalo

    Vụ chém CSGT cướp xe: Tóm gọn gã giang hồ “giàu” tiền án

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Chẳng biết giang hồ đồn đại thế nào nhưng khi bị tóm cổ, gã giang hồ đất Cảng có biệt danh Sơn "Liên Xô" nhũn như con chi chi, thốt lên: "Em biết lần này em đi là mút chỉ, không còn đường về rồi".

    (ĐSPL) - Chẳng biết giang hồ đồn đại thế nào nhưng khi bị tóm cổ, gã giang hồ đất Cảng có biệt danh Sơn "Liên Xô" nhũn như con chi chi, thốt lên: "Em biết lần này em đi là mút chỉ, không còn đường về rồi".

    (bgiay)Những trận đánh “để đời” của cảnh sát hình sự Công an TP.H

    Lãnh đạo Công an TP.Hải Phòng khen thưởng các đơn vị phá vụ Sơn “Liên Xô”.

    Tiền án nhiều hơn tiền mặt

    Có lẽ lính hình sự Hải Phòng cảm thấy "ấn tượng" nhất với tên tội phạm có cặp lông mày hình chổi xể này. Chưa cần đánh giá "thành tích" ra tù vào tội của Sơn "Liên Xô", chỉ nhìn vào gương mặt lạnh như tiền của gã, người thường đã cảm thấy ớn lạnh. Ấy thế mà khi bị bắt, Sơn "Liên Xô" nhũn như con chi chi nói: "Em biết lần này em đi là mút chỉ, không còn đường về".

    Nói về quá trình gây án của Sơn "Liên Xô", giới giang hồ đất Cảng kẻ thì trầm trồ tán dương, kẻ rung đùi tán thưởng vì thêm một "gã điên" đã bị loại ra khỏi mảnh đất "lắm người nhiều ma" này. Sơn bị bắt cũng đồng nghĩa với thị phần làm ăn sẽ bị kẻ khác nghiễm nhiên chiếm cứ. Nói như một đại ca khét tiếng H. "Thủy Nguyên" thì Sơn "Liên Xô" đã rơi vào mạt vận khi dám cướp cả của... công an.

    (bgiay)Những trận đánh “để đời” của cảnh sát hình sự Công an TP.H

    Đối tượng Sơn “Liên Xô” tại Cơ quan điều tra.

    Ngôi nhà số 43/25/199 Tô Hiệu (phường Hồ Nam, quận Lê Chân) chính là điểm kết thúc trong hành trình bôn tẩu của gã giang hồ cộm cán này. Khi biết bị bắt, con thú dữ Vũ Thanh Sơn điên cuồng chống trả. Cùng đường, gã giang hồ này còn định dùng dao cứa tay nhằm tự tử... nhưng tất cả đã quá muộn. Hắn phải sống để đối diện với bản án nghiêm khắc của luật pháp, để trả giá cho tội ác mà hắn đã gây ra.

    6h sáng 24/2/2014 tại số nhà 3, ngõ 193 Hồ Sen (Lê Chân, Hải Phòng). Một người dân vừa dậy tập thể dục thì nghe tiếng xe đổ ở ngay gần cổng nhà mình. Ngay sau đó là tiếng xe máy rồ ga lao đi. Khi người này chạy ra thì chứng kiến một người đàn ông nằm gục trên vũng máu. Chiếc mũ bảo hiểm trên đầu nạn nhân đã bị vỡ.

    Nạn nhân được đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Anh là Trung úy Vũ Thế Thắng, cán bộ phòng CSGT Công an TP.Hải Phòng. Trung úy Thắng bị các đối tượng dùng vật cứng bổ vào đầu gây chấn thương sọ não. Những kẻ thủ ác đã biến mất cùng chiếc xe Air Blade cùng toàn bộ tư trang của Trung úy Thắng.

    Một ngày sau, chiếc xe Air Blade của nạn nhân được phát hiện trong một con ngõ vắng. Chìa khóa vẫn cắm ở ổ điện. Trong cốp xe, vẫn còn nguyên một số tài sản cá nhân của Trung úy Thắng cũng như một số quân tư trang ngành công an gồm: Một khẩu súng công cụ hỗ trợ, 1 bộ đàm, 1 còng số 8 cùng một số tài sản khác, chỉ duy có biển số xe đã bị kẻ thủ ác tháo ra, vứt vào cốp, thay vào đó là một chiếc biển số giả. Trong khi Cơ quan điều tra Công an Hải Phòng đang ráo riết truy tìm hung thủ thì sáng 25/2, các công nhân công ty Vệ sinh môi trường đô thị Hải Phòng lại phát hiện một số quân trang, quân dụng CSGT nổi lập lờ trên mặt hồ ông Báo. Địa điểm này rất gần với nơi chiếc xe của nạn nhân được tìm thấy.

    Ngay khi quần chúng phát hiện tài sản của Trung úy Vũ Thế Thắng bị bỏ lại ở một con ngõ vắng gần hiện trường xảy ra vụ án, dư luận cho rằng, đây là một vụ trả thù cá nhân. Tuy nhiên, khi tiến hành điều tra, thu thập thông tin, Cơ quan điều tra đã loại bỏ khả năng này vì Trung úy Vũ Thế Thắng được đồng nghiệp đánh giá là một cán bộ mẫu mực, mẫn cán, không có các mối quan hệ phức tạp. Trước đây, anh Thắng công tác tại trại tạm giam Công an TP.Hải Phòng. Thời gian gần đây, anh Thắng chuyển công tác sang phòng CSGT.

    Cơ quan điều tra nhận định, đây chắc chắn là vụ cướp tài sản nhưng khi phát hiện nạn nhân là một cán bộ công an, những kẻ gây án đã hoảng sợ, không dám tiêu thụ tài sản cướp được vì lo sẽ bị phát hiện. Và chúng vứt tài sản là để đánh lạc hướng điều tra của cơ quan công an.

    Xem video:

    Thanh niên táo tợn lao vào hành hung CSGT giữa đường

    “Em biết lần này là... mút chỉ”

    Sơn "Liên Xô" tên thật là Vũ Thanh Sơn, SN 1963, ở số 8/342 Tô Hiệu (phường Hồ Nam, quận Lê Chân). Theo tài liệu của cơ quan công an, Sơn mới học hết lớp 7/10. Tháng 10/1977, hắn bị bắt đi cải tạo tập trung, tháng 8/1981 được tha. Tháng 12/1983, bị TAND quận Ngô Quyền xử 18 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

    Tháng 2/1985, Sơn phạm tội trộm cắp tài sản và bị TAND TP.Hà Nội xử 30 tháng tù. Trong thời gian thụ án, hắn trốn trại và bị Công an Hải Phòng bắt, sau đó phải lĩnh án 48 tháng tù. Năm 1991, Sơn phạm tội tổ chức mại dâm và bị xử phạt 8 năm tù. Năm 2000, hắn lại phạm tội cướp giật tài sản và bị phạt 13 năm tù.

    Đến ngày 21/5/2013, hắn được tha tù và trở về địa phương sinh sống. Sau khi ra trại, hắn nhanh chóng ngập sâu vào cờ bạc, ma túy. Tính đến nay, dù đã quá nửa cuộc đời ăn cơm tù, tiền án, tiền sự nhiều hơn tiền mặt, lại có vợ con nhưng Sơn "Liên Xô" vẫn chứng nào tật nấy. Vừa ra trại, hắn đã tụ tập đám đàn em "đầu trâu mặt ngựa", thường xuyên có mặt ở các sới bạc và tổ chức chích hút.

    Sơn liên tục gây ra các vụ trộm cắp, nhưng hắn vốn là một kẻ lọc lõi, có nhiều kinh nghiệm đối phó với cơ quan công an nên việc bắt giữ hắn không hề đơn giản. Sau khi gây án, hắn trốn luôn, không bén mảng về nhà. Tuy nhiên, khi bỏ trốn, Sơn lại thường xuyên gọi điện cho người nhà thông báo hiện đang ở chỗ này, chỗ kia nhằm đánh lạc hướng điều tra. Hắn thay đổi sim điện thoại và cũng di chuyển liên tục. Hàng trăm cán bộ, chiến sỹ Công an quận Lê Chân và phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP.Hải Phòng đã triển khai 9 mũi truy bắt hắn.

    Tối 26/2/2014, khi nhận được thông tin rất có thể Vũ Thanh Sơn đang ẩn náu trong ngõ 168 An Dương, lực lượng vây bắt đã nhanh chóng triển khai đội hình. Đây là nơi địa bàn dân cư đông đúc, lại có trường học nên các anh đã phải dùng rất nhiều biện pháp nghiệp vụ để tránh sự hiếu kỳ của người dân, tuy nhiên, Sơn "Liên Xô" không có mặt ở đây.

    Cơ quan công an quyết tâm, bằng mọi giá phải bắt cho được những kẻ gây án, nhằm trấn an dư luận vì Sơn "Liên Xô" là đối tượng cộm cán hình sự, nếu không kịp thời bắt giữ, hắn sẽ bỏ trốn xa, thậm chí trốn ra nước ngoài. Thông tin cho biết, Sơn "Liên Xô" đang lẩn trốn tại nhà số 43/25/199 Tô Hiệu (phường Hồ Nam, quận Lê Chân), các mũi công tác lập tức chốt chặn. Bị bất ngờ, Sơn "Liên Xô" điên cuồng chống trả, nhưng khi tự biết mình ở thế yếu, hắn rút con dao thường xuyên mang theo trong người ra cứa ven tay định tự sát. Nhưng nhát cắt mới chỉ làm rớm máu cổ tay hắn thì đã bị một trinh sát tung cú đá làm văng con dao xuống đất. Vũ Thanh Sơn nhanh chóng bị bắt gọn. Trên đường dẫn giải về trụ sở cơ quan công an, Sơn ủ rũ thú nhận: "Em biết lần này em đi là mút chỉ, không còn đường về rồi...".

    Gương mặt xương xẩu, tai dơi, lại càng quái dị hơn với đôi lông mày xăm đậm màu mới tinh, nhìn hắn rất có năng khiếu... dọa ma trẻ con. Từng vào tù ra tội, nhẵn mặt các chiến sỹ công an nên Sơn tỏ ra lạnh lùng, chấp nhận những gì mình đã gây ra, đôi mắt hắn luôn gườm gườm nhìn người đối diện, kể cả khi bị chụp ảnh.

    "Nếu biết trước đấy là công an thì thách kẹo bọn em cũng không dám"

    "Sau khi gây án, em đi xăm lông mày để thay hình đổi dạng, để các anh nhận diện em khó hơn", Sơn nói. Theo lời khai ban đầu của hắn, sau khi ra tù, hắn bập vào nghiện ngập, cờ bạc và đang nợ một số tiền. Sáng 24/2, sau khi chơi ma túy cùng hai tên đàn em (một trong hai tên là Nguyễn Văn Xuân, tức Xuân "điên", SN 1988, ở thôn Lạng Côn, xã Đông Phương, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng), bọn chúng rủ nhau đi cướp để kiếm tiền trả nợ và chơi ma túy.

    Chúng mang theo rìu làm hung khí. Khi phát hiện anh Vũ Thế Thắng đi xe Air Blade (do anh Thắng mặc áo khoác bên ngoài trang phục công an nên chúng không biết), chúng đã chặn xe, dùng rìu bổ vào đầu nạn nhân 3 nhát rồi cướp xe máy. Khi mở cốp, thấy bên trong có quân tư trang, bọn chúng hoảng quá mới tính bài tẩu tán để đánh lạc hướng. "Nếu biết đấy là công an thì thách kẹo bọn em cũng không dám", Sơn nói.

     
     

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-chem-csgt-cuop-xe-tom-gon-ga-giang-ho-giau-tien-an-a68525.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan