+Aa-
    Zalo

    Vụ con rể sát hại cả gia đình vợ, 3 người chết ở Thái Bình: Rùng mình lời khai nghi phạm

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Nghi phạm sát hại cả gia đình vợ khiến 3 người chết khai xuất phát từ việc từ mâu thuẫn tình cảm, lại đang nhất quyết đòi ly dị chồng nên rất ấm ức...

    Theo thông tin được đăng tải trên báo Đại đoàn kết, chiều ngày 28/6, Thượng tá Phạm Mạnh Hùng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã có những thông tin với báo chí về lời khai của Đào Văn Thịnh - nghi phạm sát hại cả gia đình vợ khiến 3 người chết rúng động Thái Bình.

    Theo Thượng tá Hùng, Thịnh khai vụ thảm sát xuất phát từ việc từ mâu thuẫn tình cảm, lại đang nhất quyết đòi ly dị chồng nên Thịnh rất ấm ức.

    vu con re sat hai ca gia dinh vo 3 nguoi chet o thai binh nghi pham 42 tuoi khai gi
    Khu vực xảy ra vụ án mạng - Ảnh: VTC News

    Sáng 28/9, vợ chồng Thịnh cùng tới trụ sở UBND xã Quỳnh Hoa (Quỳnh Phụ) để xin xác nhận việc hòa giải không thành ở cơ sở để hoàn thiện hồ sơ nộp lên Tòa án. Xong việc, cả hai cùng về nhà bố mẹ chị S. (cùng thôn Bái Trang) để nói chuyện tiếp.

    Trong lúc nói chuyện, giữa Thịnh và vợ, bố mẹ vợ mâu thuẫn. Thịnh đe dọa giết cả nhà bố vợ. Nghe con rể dọa, ông Đào Đình C. (75 tuổi) chửi Thịnh là “đồ khốn nạn”, thách con rể làm việc trên.

    Chỉ chờ có vậy, Thịnh chạy xuống bếp lấy con dao mác chạy lên nhà, chém liên tiếp vào đầu, gáy bố vợ. Thấy vậy, chị S. và mẹ đẻ (bà Vũ Thị M., 75 tuổi) lao vào ôm Thịnh để can ngăn nhưng cả hai cùng bị Thịnh chém liên tiếp vào đầu, gáy.

    Hậu quả cả 3 người, vợ, bố mẹ vợ của Thịnh cùng tử vong.

    Gây án xong Thịnh cởi áo dính máu vắt lên dây phơi, rút chiếc vỏ chăn đang phơi ở dây xuống đắp cho mẹ vợ, sau đó đi rửa chân tay rồi đi xe máy về nhà (cùng thôn), tắm giặt thay quần áo. Xong xuôi, Thịnh ra Công xã Quỳnh Hoa tự thú.

    Liên quan đến vụ việc, trao đổi trên VTC News, một lãnh đạo xã Quỳnh Hoa cho hay, ở địa phương, Thịnh là người ăn chơi, không có công ăn việc làm ổn định và nghiện ma tuý nhiều năm nay.

    "Cách đây không lâu, Đào Văn Thịnh vào Bình Dương làm việc một thời gian và mới trở về địa phương gần một tuần nay. Thịnh và vợ vẫn sống cùng nhau, có hai con gái 9 tuổi và 5 tuổi. Năm ngoái, hai vợ chồng có ý định ly hôn nhưng sau đó lại thôi", vị lãnh đạo xã thông tin.

    Chị S. (vợ của Thịnh) là công nhân. Sáng 28/6, chị S. nghỉ làm để lên xã xin xác nhận làm thủ tục ly hôn. Khi chị S. về nhà bố mẹ ở thôn Bái Trang thì phát hiện bố mẹ đã bị chồng sát hại. Sau đó, Thịnh cũng ra tay sát hại người vợ đầu ấp tay gối với mình nhiều năm nay.

    Trước đó, theo Công an tỉnh Thái Bình, khoảng 8h6 ngày 28/6, Đào Văn Thịnh (SN 1978), trú tại thôn Bái Trang, xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Phụ đến nhà ông Đào Đình C., bà Vũ Thị M. là bố mẹ vợ ở cùng địa chỉ để nói chuyện.

    Trong lúc nói chuyện xảy ra mâu thuẫn xô xát, Thịnh đã dùng dao chém vào người bố mẹ vợ và vợ là chị Đào Thị S. làm các nạn nhân tử vong tại chỗ. Ngay sau khi gây án, Thịnh đã đến Công an xã Quỳnh Hoa đầu thú. Nguyên nhân ban đầu xác định do mâu thuẫn tình cảm vợ chồng.

    Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tạm giữ Đào Văn Thịnh, tập trung điều tra theo quy định của pháp luật.

    Cự Giải (T/h)

     

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-con-re-sat-hai-ca-gia-dinh-vo-3-nguoi-chet-o-thai-binh-rung-minh-loi-khai-nghi-pham-a505346.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan