+Aa-
    Zalo

    Vụ kẻ cướp kéo lê cô gái 100 m ở Hà Nội gây phẫn nộ

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Khoảng 21h ngày 12/5 đã xảy ra vụ cướp táo tợn trên đường Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội. Nạn nhân là một cô gái trẻ đi xe máy và đeo túi chéo.

    Khoảng 21h ngày 12/5 đã xảy ra vụ cướp táo tợn trên đường Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội. Nạn nhân là một cô gái trẻ đi xe máy và đeo túi chéo.

    Cô gái này bị bốn thanh niên mặc áo trắng chạy hai chiếc Dream giật túi ở đoạn từ số nhà 500 đến 650 đường Nguyễn Văn Cừ. Do cô quyết không buông túi nên bị hai kẻ cướp kéo lê khoảng 100m khiến đầu gối xước hết đến nỗi không đi được.

    Chỉ khi chủ nhân bức ảnh và vài người ngồi uống trà đá chạy ra định can thiệp thì hai kẻ cướp mới chịu buông ra cô gái.

     Những người dân chạy ra giúp đỡ cô gái bị giật túi và kéo lê 100m đến rách đầu gối.

    Thấy cô gái khóc lóc với hai chân rướm máu mà nhiều người cảm thất xót xa, đồng thời bày tỏ thái độ căm phẫn với những kẻ cướp này.

    Nhưng điều đáng buồn là trước đó, nhiều người đi đường dù nhìn thấy cảnh tượng đó nhưng lại thờ ơ.

    Trong đó, bạn Tung Nguyen chia sẻ: “Đoạn đấy tầm ấy cũng không đông. Cơ động chỗ đấy bỏ rồi. Nói chung thanh niên bây giờ manh động thật. Mình cũng vừa về. Ngày nào về đêm cũng cảm giác lo sợ bị cướp xe. Thương cho em kia”.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-ke-cuop-keo-le-co-gai-100-m-o-ha-noi-gay-phan-no-a32722.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan