+Aa-
    Zalo

    Vụ nổ súng hỗn chiến ở Quảng Nam: Một đối tượng ra đầu thú

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Một trong hai nghi phạm đang bị cảnh sát truy lùng gắt gao sau khi nổ súng bắn chết một người và làm bị thương 2 người khác ra đầu thú.

    (ĐSPL) - Một trong hai nghi phạm đang bị cảnh sát truy lùng gắt gao sau khi nổ súng bắn chết một người và làm bị thương 2 người khác ra đầu thú.

    Theo tin tức trên báo Dân Trí, tối 8/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đại Lộc (Quảng Nam) cho biết đối tượng Lê Viết Nghĩa (25 tuổi, còn gọi là Nghĩa Nhớp, trú huyện Điện Bàn, Quảng Nam) tham gia vụ nổ súng thanh toán giữa hai nhóm thanh niên xảy ra vào đêm 5/4 ở huyện Đại Lộc đã ra đầu thú.

    Hiện trường vụ hai nhóm giang hồ “xử” nhau (Ảnh: Dân Trí)

    Trung tá Lê Nho Tâm - Trưởng Công an huyện Đại Lộc – cho biết, sau nhiều lần được các chiến sĩ cùng gia đình vận động và thuyết phục, đối tượng Lê Viết Nghĩa đã ra đầu thú. Tuy nhiên, do vẫn còn lo sợ nên Nghĩa không trực tiếp đến Công an huyện Đại Lộc đầu thú mà nhờ gia đình liên hệ với công an Đại Lộc.

    Sau đó, Nghĩa ngồi chờ trong một quán cà phê thuộc địa bàn thị xã Điện Bàn để lực lượng Công an huyện Đại Lộc đến áp giải về trụ sở làm việc. Lúc 19h30, Nghĩa đã được đưa về trụ sở Công an huyện Đại Lộc và làm các thủ tục để bàn giao cho Công an tỉnh Quảng Nam để tiếp tục thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.

    Hiện Công an huyện đang phối hợp với gia đình vận động đối tượng Đinh Thanh Vinh (38 tuổi, trú tại Đại Lộc), kẻ cầm đầu “thanh trừng” nhóm của Tú khiến Tú tử vong tại chỗ, Hạ Ngọc Vi (18 tuổi) và Mai Hoàng Đạo (33 tuổi, cùng trú huyện Đại Lộc) bị thương nặng.

    Thông tin trên báo Vnexpress cho biết, trước đó gần 0h ngày 6/4, hai nhóm giang hồ do Vinh (38 tuổi, xã Đại Nghĩa) và Hạ Ngọc Vi cầm đầu xảy ra ẩu đả tại tuyến tỉnh lộ 609 đoạn qua xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc. Cuộc rượt đuổi, đâm chém gây náo loạn đoạn đường dài, người dân không dám mở cửa.

    Trong lúc hỗn chiến, Tú bị trúng hai phát đạn súng hoa cải, trong đó có phát xuyên tim, chết tại chỗ. Đạo và Vi bị bắn và chém trọng thương. Nhà chức trách xác định có ít nhất 5 người tham gia cuộc ẩu đả, trong đó Tú, Vi và Đạo thuộc một nhóm. Nhóm giang hồ còn lại gồm Vinh và Nghĩa.

    Vinh từng là đại ca có “số má” ở huyện Đại Lộc và vùng lân cận. Anh ta thu nhận nhiều đàn em có tiền án, trong đó có Vi, Đạo và Tú. Nhiều năm trước, Vinh rời địa phương, sống phiêu bạt. Gần đây, anh ta lấy vợ và đưa về quê sinh sống. Nhiều hàng xóm nhận định, đại ca này đã “rửa tay gác kiếm”, không còn hung hăng như trước khi trở về quê.

    Thời gian Vinh bỏ đi, Hạ Ngọc Vi nổi lên sau những cuộc đâm chém và dần trở thành đại ca. Vi thu nhận nhiều đàn em, chuyên “bảo kê vặt” ở các quán karaoke tại thị trấn. Gã xấc xược, sẵn sàng cùng đàn em đánh bất cứ ai nếu thấy "chướng mắt".

    Khi thấy Vinh trở về, Vi tỏ ý khinh thường ra mặt, nhiều lần khiêu khích. Gã này thường xuyên dẫn đàn em đến khu vực gần nha Vinh gây rối. 

    “Có thể do mất vị trí đại ca lại còn bị đàn em khiêu khích, thường xuyên gây rối tại khu vực gần nhà nên Vinh gọi thêm thân tín mang súng lên, hẹn nhóm Vi ra giải quyết”, một nguồn tin từ công an nhận định.

    NINH LAN(Tổng hợp)

    [mecloud]pwOGOVV7O9[/mecloud]

    Cập nhật các bài viết liên quan tại chuyên mục : An Ninh Hình SựTin báo pháp luật mới
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-no-sung-hon-chien-o-quang-nam-mot-doi-tuong-ra-dau-thu-a140548.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan