+Aa-
    Zalo

    20 năm tù cho kẻ giết người vì nghĩ bị "nhìn đểu" trong tiệm quần áo

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Khi đang mua quần áo, cho rằng anh Lương nhìn đểu, Hiền liền gây sự và hai bên xảy ra ẩu đả, hậu quả Lương bị đánh dẫn đến tử vong.

    Khi đang mua quần áo, cho rằng anh Lương nhìn đểu, Hiền liền gây sự và hai bên xảy ra ẩu đả, hậu quả Lương bị đánh dẫn đến tử vong.

    Ngày 24/10, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên Phan Hiền (26 tuổi, trú thôn Nhan Biều 1, xã Triệu Thượng, H.Triệu Phong) 20 năm tù về tội “Giết người”.

    Bị cáo Hiền bị dẫn giải tới tòa. Ảnh: báo Thanh niên

    Theo cáo trạng của Viện KSND thị xã Quảng Trị: Vào lúc 12h30 ngày 21/10/2015, Hiền điều khiển xe máy Exciter 74C1-25.958 vào tiệm áo quần Tuấn ở đường Lê Duẩn, thị xã Quảng Trị để mua áo. Khoảng 5 phút sau đó tiệm có thêm khách là anh Lê Thanh Lương (29 tuổi, ở phường 1, thị xã Quảng Trị). Hiền không hề quen biết anh Lương, thấy anh Lương nhìn mình bằng ánh mắt và thái độ khó chịu nên Hiền nói: “Làm chi mà anh ngăm em dữ rứa?”.

    Hiền vừa hỏi xong thì anh Lương xông tới đánh mạnh 2 bạt tai vào mặt Hiền. Bị đánh một cách vô cớ nhưng Hiền quay mặt đi hướng khác để chọn quần áo. Anh Lương tiếp tục dùng tay tác động một lực khá mạnh vào cổ Hiền khiến Hiền ngã sấp xuống sàn.

    Quá tức giận, Hiền đánh trả. Tay phải Hiền nắm chặt chìa khóa xe máy, mũi chìa khóa hướng ra ngoài và đứng dậy quay người đánh 1 cái trúng vào phần thái dương trái anh Lương.

    Nghe tiếng động, nhân viên tiệm áo quần mới quay lại và nhìn thấy Hiền cùng anh Lương đang đứng đối diện, máu chảy dài má trái nạn nhân. Nhân viên liền chạy đến ôm anh Lương can ngăn và kéo ra ngoài. Thấy vậy, Hiền cũng bỏ chạy ra phía cửa.

    Lương được sơ cứu sau đó được đưa vào Bệnh viện Trung ương Huế cứu chữa. Đến ngày 17/11/2015, nạn nhân Lương tử vong do vết thương quá nặng, vỡ hộp sọ, xuất huyết não. Riêng Hiền, sau khi gây án đã bỏ trốn vào TPHCM hơn nửa tháng mới về CA địa phương đầu thú.

    Ngày 6/10, tại phiên xét xử phúc thẩm TAND tỉnh Quảng Trị đã tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm do TAND TX Quảng Trị tuyên trước đó (mức án 5 năm 6 tháng tù) và trả hồ sơ điều tra lại.

    Được biết, mẹ của bị hại là bà Trần Thị Thủy đã nhiều lần mặc áo tang, cầm theo di ảnh của con đi gõ cửa nhiều cơ quan nhà nước, mong sự trừng trị thích đáng đối với bị cáo. Tại tòa, người mẹ này đề nghị phía bị cáo bồi thường dân sự lên tới hơn 2 tỉ đồng về sự mất mát của con mình. Tuy nhiên, HĐXX chỉ tuyên bị cáo bồi thường 266 triệu đồng.

    Nguyễn Hà(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/20-nam-tu-cho-ke-giet-nguoi-vi-nghi-bi-nhin-deu-trong-tiem-quan-ao-a206439.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan