+Aa-
    Zalo

    Ám ảnh "râu xanh" 78 tuổi xâm hại bé gái 14?

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Biết bé T. khờ khạo, gã yêu râu xanh 78 tuổi đã lấy 60.000 đồng dụ dỗ bé quan hệ tình dục với mình.

    (ĐSPL) - Biết bé T. khờ khạo, gã yêu râu xanh 78 tuổi đã ly 60.000 đng d d bé quan h tình dc vi mình.
    Rùng mình lão biến thái 78 tuổi
    Vừa qua, đường dây nóng báo Đời sống & Pháp luật nhận được thư tố cáo của gia đình bà Nguyễn Thị D. (sinh năm 1963, trú tại xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh) về việc cháu nội mình là bé T. (sinh năm 2000) bị ông Phan Văn M. (78 tuổi, cùng trú tại xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ) nhiều lần quan hệ tình dục.
    [mecloud]FdrocidGcn[/mecloud]
    Nội dung đơn thư tố cáo của bà Nguyễn Thị D. nếu rõ: Vào những ngày cuối tháng 10/2014 (âm lịch), mẹ bé T. lâm bệnh nặng nằm liệt giường. Bé phải sát sao bên mẹ chăm sóc bệnh tình.
    Khoảng thời gian ấy, bà D. nhận thấy cháu nội có dấu hiệu mệt mỏi, khi chăm mẹ thường hay ngủ thiếp đi không biết chuyện gì. Rồi một hôm, bà phát hiện dưới quần bé T. chảy lênh láng dòng nước vàng trong lúc đang ngủ. Ban đầu bà D. nghĩ cháu gái bị “đái dầm”, nhưng càng ngày hiện tượng này càng xảy ra thường xuyên khiến bà phải đưa bé đi viện điều trị.
    Tại bệnh viện, các bác sỹ chuẩn đoán màng trinh của bé T. bị tổn thương nên mới ra nước tiểu không có cảm giác. Lúc này gia đình đã nghi ngờ T. bị đối tượng khác dụ dỗ quan hệ tình dục.

    Ảnh minh họa.

    “Biện pháp mạnh có, dỗ ngon dỗ ngọt cũng có, tôi cố gắng thuyết phục T. nói lý do vì sao màng trinh bị tổn thương thì con bé không chịu. Nó nói nếu nó khai ra người quan hệ với mình thì sẽ bị ông ta chả thù” – bà D. cho biết.
    Rồi những ngày đầu tháng 11/2014 (âm lịch), bệnh tình mẹ bé T. tiến triển nặng và không qua khỏi, bấy giờ bé T. mới dám thưa kẻ đã dụ dỗ quan hệ tình dục với mình.
    Theo đó, gã yêu râu xanh được bé T. vạch mặt chỉ tên là ông Phan Văn M. (sống cách nhà bà D. khoảng hơn 2 km). Điều gia đình bàng hoàng hơn cả là ở cái tuổi ngót nghét bát tuần, “cụ ông” này lại giở trò đồi bại với đứa trẻ đáng tuổi cháu.
    Bà D. cho hay: “Hoàn cảnh T. rất đáng thương, năm lên 2 nó đã mồ côi cha, mẹ thì đau ốm luôn. Lớn lên thiếu sự giáo dục của cha, cháu nó không được khôn ngoan như những đứa trẻ bình thường, không theo học kịp chương trình phổ thông tại nhà trường. Vì lý do này, chúng tôi phải gửi T. vô nhà thờ ấp An Đông để bé theo học. Ngờ đâu, tại đây con quen và bị Phan Văn M. dụ dỗ giở trò đồi bại”.
    T. kể lại, đầu tháng 10/2014 (âm lịch), bé quen ông Phan Văn M. và được người này cho đi chơi. Biết bé T. khờ khạo, Phạm Văn M. lấy 60.000 đồng dụ dỗ bé quan hệ tình dục với mình.
    Vì không hiểu chuyện, bé đã lấy tiền của ông M. và làm theo lời của gã yêu râu xanh “bát tuần”.Về số tiền 60.000 đồng, bé T. cho biết đã dùng để mua kẹo.
    Gã yêu râu xanh dùng tiền dụ trẻ
    Bé T. nói với bà nội, Phan Văn M. đã quan hệ tình dục với mình tổng cộng 4 lần, những lần sau đó, Phan Văn M. tiếp tục dùng tiền dụ dỗ bé, nhưng số tiền ít dần, 40.000 đồng, rồi 20.000 đồng, 10.000 đồng…
    Trong nỗi phẫn uất, bà D. cho biết: “Khi con dâu tôi chưa xanh cỏ thì gia đình chúng tôi lại nhận được tin sét về bé T. Ngay khi ấy, chúng tôi có đơn tố cáo gửi UBND ấp, chính quyền địa phương cũng đã yêu cầu Phan Văn M. lên giải quyết sự việc. Ban đầu ông ta đã khai nhận quan hệ với cháu gái tôi 3 lần”.
    Cũng theo bà D., vụ việc sau đó đã được chuyển lên cơ quan công an huyện Cần Giờ tiếp tục giải quyết, công an hình sự đã tiếp nhận vụ việc và điều tra. 
    “Hiện nay, ông Phạm Văn M. vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật, ông còn đi khắp làng trên xóm dưới lu loa T. quan hệ tùm lum rồi đổ cho ông. Bản thân tôi vì quá phẫn uất đã gửi đơn tố cáo lên rất nhiều cơ quan chức năng, nhưng tới nay vẫn chưa có phản hồi” – Bà D. bức xúc cho biết.
    “Hơn bao giờ hết, tôi tha thiết mong muốn cơ quan chức năng sớm điều tra, xử lý đúng người, đúng tội. Cháu gái tôi hoàn cảnh vô cùng đáng thương, cả cha và mẹ đều mất sớm, bây giờ chỉ còn hai bà cháu nương tựa vào nhau. Chúng tôi trông chờ sự nghiêm minh của pháp luật” – bà D. cho biết.
    Liên quan tới sự việc, PV báo Đời sống & Pháp luật đã liên hệ trao đổi với ông Phước – chủ tịch xã An Thới Đông.
    Vị chủ tịch xã An Thới Đông cho biết: “Sau khi tiếp nhận đơn thư tố cáo của gia đình bà Nguyễn Thị D., công an xã An Thới Đông đã mời những người liên quan tới làm việc và xác minh. Chúng tôi đã khẩn chương lập hồ sơ và chuyển vụ việc lên cơ quan công an huyện Cần Giờ tiếp tục điều tra làm rõ”.  
    XUÂN TÙNG
    [mecloud]Mr9o4MA9vJ[/mecloud]
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/am-anh-rau-xanh-78-tuoi-xam-hai-be-gai-14-a97903.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.