+Aa-
    Zalo

    Án chung thân cho kẻ đoạt mạng người tình bằng rựa

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Kết thúc phiên toà, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Xuân Thân tù chung thân về tội “Giết người” quy định tại điểm n khoản 1 Điều 93 Bộ luật hình sự.

    (ĐSPL) - Nguyễn Xuân Thân (SN 1973, trú thôn Chánh Lộc, xã Xuân Lộc, TX Sông Cầu, Phú Yên) đã bị kết án chung thân về hành vi giết người.
    Sáng ngày 22/4, TAND tỉnh Phú Yên tổ chức phiên toà lưu động tại xã Xuân Lộc, TX.Sông Cầu (Phú Yên) xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Xuân Thân (SN 1973, trú thôn Chánh Lộc, xã Xuân Lộc, TX Sông Cầu) về hành vi giết người.
    Theo cáo trạng, khoảng năm 2010, Nguyễn Xuân Thân có quan hệ yêu đương với bà Hồ Thị Chút (SN 1970) lúc đó đang sống cùng chồng và 3 đưa con tại thôn Chánh Lộc. Nhưng do nghi ngờ bà Chút có quan hệ “mờ ám” với ông Huỳnh Tân (SN 1967, cùng thôn) nên Thân thường xuyên ghen tuông và lấy quần áo bà Chút về nhà cất giữ.
    Án tù chung thân cho kẻ đoạt mạng người tình bằng rựa
    Đối tượng Nguyễn Xuân Thân sau khi bị bắt.
    Khoảng 18h ngày 05/1/2014, bà Chút đến nhà Thân lấy quần áo về thì Thân liền dùng xăng đổ lên người mình rồi đưa bật lửa cho bà Chút và nói “Nếu bà bỏ tôi thì đốt tôi đi”.
    Bà Chút sợ hãi bỏ về nhà. Lúc này, Thân cởi quần áo dính đầy xăng, trên người chỉ mặc chiếc quần đùi chạy sang nhà bà Chút.
    Khi sang nhà bà Chút, thấy bà đang gọi điện thoại nên Thân nghi ngờ bà gọi điện rủ Tân đi chơi nên bực tức, to tiếng.
    Thấy Thân la lớn làm loạn ở nhà mình, Nguyễn Văn Chất (con bà Chút) liền đi báo lên Công an xã, khi đó Thân mới chịu về.
    Tuy nhiên, hắn không chịu dừng lại ở đó, về nhà hắn lấy một cái rựa đến núp cạnh đường đi để chờ bà Chút đi qua. Khoảng 19h cùng ngày thì bà Chút xuất hiện, Thân chặn bà lại, bắt bà về nhà nhưng không được hắn dọa giết.
    Khi nghe lời thách thức từ bà Chút, vừa lúc Thân nhìn thấy Tân đang đứng chờ phía bên kia đường khiến hắn bực tức, liền vung rựa chém một nhát vào đầu bà Chút. Bà Chút kêu cứu và bỏ chạy, Thân đuổi theo tiếp tục chém hai nhát vào vùng cổ làm bà Chút ngã gục tại chỗ.
    Lúc đó, Nguyễn Văn Chất và Công an xã Xuân Lộc vừa đến bắt giữ đối tượng Thân và thu giữ cây rựa.
    Án tù chung thân cho kẻ đoạt mạng người tình bằng rựa
    Cây rựa Thân dùng để gây án.
    Con trai bà Chút đã nhanh chóng đưa bà đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên bà đã tử vong trên đường tới bệnh viện.
    Kết thúc phiên toà, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Xuân Thân tù chung thân về tội “Giết người” quy định tại điểm n khoản 1 Điều 93 Bộ luật hình sự.
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/an-chung-than-cho-ke-doat-mang-nguoi-tinh-bang-rua-a30384.html
    Giết người tình vì... không nghe máy

    Giết người tình vì... không nghe máy

    Trong một lần điện thoại cho người tình mà không thấy trả lời, người đàn ông liền đi tìm kiếm. Khi ngang qua một quán ăn, thấy đối tượng của mình đang ngồi với người đàn ông lạ, kẻ cuồng ghen liền rút dao truy sát. Những nhát dao lạnh lùng của kẻ thủ ác khiến cho nạn nhân gục trên vũng máu.

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Giết người tình vì... không nghe máy

    Giết người tình vì... không nghe máy

    Trong một lần điện thoại cho người tình mà không thấy trả lời, người đàn ông liền đi tìm kiếm. Khi ngang qua một quán ăn, thấy đối tượng của mình đang ngồi với người đàn ông lạ, kẻ cuồng ghen liền rút dao truy sát. Những nhát dao lạnh lùng của kẻ thủ ác khiến cho nạn nhân gục trên vũng máu.