+Aa-
    Zalo

    Án mạng đau lòng từ việc góp ý với đồng nghiệp không đúng cách

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Ấm ức vì bị đồng nghiệp chì chiết trong công việc, nam nhân viên giao hàng gọi đồng đội tới “xử” đối phương, dẫn tới án mạng đau lòng.

    Ngày 27/7, TAND TP. Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Hồng Quân (SN 1991, trú ở phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) về tội Giết người.

    Liên quan trong vụ án, các bị cáo Doãn Văn Thăng (SN 1999, ở phường Xuân Canh, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội); Mạch Quang Hiếu (SN 1996, trú xã Xuân Bái, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa); Mạch Quang Thuận (SN 2001, em trai ruột Hiếu); Doãn Đức Trung (SN 2004, trú ở xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa) và Lê Minh Cường (SN 2000, ở xã Xuân Bái, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) bị đưa ra xét xử về tội Gây rối trật tự công cộng.

    an mang dau long tu viec gop y voi dong nghiep khong dung cach
    Các bị cáo tại tòa.

    Nạn nhân trong vụ án được xác định là anh Lê Hữu T. (SN 1996, trú ở huyện Ba Vì, Hà Nội”.

    Quá trình mở tòa mới hay, Nguyễn Hồng Quân và Mạch Quang Thuận cùng là nhân viên giao hàng tại nhà hàng Bắc Kinh của bà Lee Mijea (quốc tịch Hàn Quốc).

    Khoảng 20h20’ ngày 27/11/2021, bà Lee Mijea phàn nàn với Quân về việc Thuận giao hàng lâu và có thái độ không đúng với khách.

    Vừa thấy Thuận giao hàng về, Quân ấm ức nói: “Mày đi đâu mà lâu thế để khách nó gọi, để bà chủ chửi tao”.

    Chỉ có vậy, giữa hai nam nhân viên xảy ra mâu thuẫn, đến mức Quân dùng tay đánh vào đầu, mặt Thuận.

    Tức tối vì bị đồng nghiệp đánh, Thuận gọi điện cho anh trai là Mạch Quang Hiếu  tới “cứu viện”; trên đường đi, Hiếu tiếp tục gọi thêm đồng đội, trong đó có Lê Hữu T.

    Về phía Quân, biết được Thuận gọi người tới đánh mình nên Quân vào bếp lấy 1 con dao nhọn, giấu trong túi quần “phòng thủ”.

    Đến khoảng 21h20’ cùng ngày, nhóm của Hiếu có mặt tại nơi làm việc của Thuận; được Thuận “chỉ điểm” kẻ đánh mình, nhóm Hiếu ngay lập tức lao tới; một trận ẩu đả không cân sức xảy ra.

    Nhớ tới con dao giấu trong túi, Quân rút dao đâm 2 nhát vào ngực trái của T., khiến nạn nhân gục tại chỗ.

    Sự việc chỉ dừng lại khi được mọi người hô hoán, lao vào can ngăn. Nhóm của Hiếu đưa T. đi cấp cứu, nhưng do thương tích quá nặng nên nạn nhân đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

    Không chối cãi với hành vi trái pháp luật của mình, đứng trước công đường, Nguyễn Hồng Quân tỏ rõ thái độ ăn năn. Bị cáo Quân gửi lời xin lỗi tới gia đình bị hại và xin tòa mở lượng khoan hồng, cho bị cáo hưởng mức án thấp nhất để sớm được trở về làm lại cuộc đời.

    Căn cứ vào lời khai nhận tội của các bị cáo cùng các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Hồng Quân 13 năm tù về tội Giết người, quy định tại khoản 2, Điều 123-BLHS. Về dân sự, gia đình bị hại yêu cầu Quân phải bồi thường 190 triệu đồng và bị cáo chấp nhận nên tòa án không xem xét.

    Với tội Gây rối trật tự công cộng, Doãn Văn Thăng bị tuyên phạt 30 tháng tù. Các bị cáo còn lại lần lượt bị áp dụng từ 9 tháng tù (hưởng án treo) đến 18 tháng tù.

    T.V

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/an-mang-dau-long-tu-viec-gop-y-voi-dong-nghiep-khong-dung-cach-a545937.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan