+Aa-
    Zalo

    Bà chủ động kích dục “Tân Hoàng Phát” được giảm án

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Mặc dù bà chủ động kích dục đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình, nhưng vì là lao động chính trong gia đình và còn phải nuôi bốn con.

    (ĐSPL) - Mặc dù bà chủ động kích dục đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình, nhưng vì là lao động chính trong gia đình và còn phải nuôi bốn con. Bên cạnh đó, Yến còn đang phải điều trị bệnh thần kinh. Nên bị cáo Yến, được tòa chấp nhận cho hưởng án treo.

    Chiều ngày 5/2, TAND tối cao tại TPHCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm và chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Phan Thị Yến (41 tuổi, vợ của Trí) và Nguyễn Minh Phương (40 tuổi, phó quản lý massage tại cơ sở Hoàng Thành thuộc Tân Hoàng Phát) trong vụ án “Bắt giữa người trái pháp luật” và “cưỡng đoạt tài sản”.

    Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2005, vợ chồng Trí thành lập hàng loạt các công ty kinh doanh dịch vụ xông hơi, xoa bóp như Tân Hoàng Phát, Kim Thu, Hoàng Thành, Newstart, Hoàng Vân III. Đến năm 2008, Trí giao lại cơ sở Tân Hoàng Phát cho Phan Việt Hậu quản lý nhưng mọi hoạt động vẫn do anh ta điều hành.

    Trí bị cáo buộc đã tuyển hàng chục nữ tiếp viên, cho ký hợp đồng lao động với mức lương thỏa thuận là 670.000 đồng/tháng. Tuy nhiên, Trí còn bắt họ ký vào các bản cam kết trái pháp luật với các ràng buộc như: phải ăn ở công ty, làm việc sau 6 tháng mới được xin nghỉ phép một lần. Nếu nghỉ trước 6 tháng thì phải bồi thường 24 triệu đồng, trong đó 9 triệu ứng trước học nghề và 15 triệu đồng tiền ăn ở, son phấn và bồi dưỡng tay nghề.

    Trên thực tế, các nhân viên phải làm các công việc như xoa bóp, kích dục cho khách từ 9h cho đến 1h hôm sau. Hết giờ làm việc, họ được đưa về giữ tại nhà Trí (đối diện với Tân Hoàng Phát) và luôn có khoảng 10 bảo vệ canh giữ. Ai bị khách phàn nàn vì phục vụ không tốt sẽ bị Trí và đàn em đánh đập, buộc quét dọn vệ sinh, phụ bếp 3-7 ngày. Các nhân viên đi khám bệnh đều có bảo vệ đưa đi, canh giữ cẩn thận từ lúc đi cho đến lúc về. Người nào nghỉ phép hoặc nghỉ việc phải đóng tiền thế chân và giao cho Yến quản lý tiền.

    Ngày 16/12/2008, Công an TP HCM đã ập vào kiểm tra Tân Hoàng Phát và giải thoát cho 64 nhân viên. Lúc này, ở các cơ sở khác, Trí mới thả các tiếp viên ra về.

    Hai bị cáo Phương và Yến tại phiên tòa phúc thẩm.

    Sau khi những sai phạm của Tân Hoàng Phát bị phát hiện, 29 nhân viên trước đây xin nghỉ việc hoặc nghỉ phép phải nộp tiền thế chân đã đến tố cáo việc bị vợ chồng Trí cùng đồng bọn giam giữ trái phép và cưỡng đoạt tài sản.

    Tại phiên tòa sơ thẩm, HĐXX tuyên phạt bị cáo Yến 4 năm tù về tội “cưỡng đoạt tài sản” và bị cáo Phương 3 năm tù về tội “Bắt giữa người trái phép”.

    Trong vụ án này, các bị cáo Phan Cao Trí (chủ Công ty TNHH Tân Hoàng Phát, chồng bị cáo Yến) bị tuyên 12 năm tù về hai tội “Cưỡng đoạt tài sản” và “Bắt giữ người trái pháp luật”. Cùng hai tội danh này, Phan Việt Hậu (em ruột Yến, quản lý cơ sở mát xa Tân Hoàng Phát) lãnh 10 năm tù và Phan Quốc Cường (Giám đốc chinhánh Kim Thu, thuộc Tân Hoàng Phát) lãnh 9 năm tù. Nguyễn Hoài Nhanh (Phó quản lý cơ sở mát xa Hoàng Thành) lãnh 1 năm tù về tội “Bắt giữ người trái pháp luật”.

    Thấy bản án quá nặng bị cáo Yến và Phương làm đơn kháng cáo xin hưởng án treo. Tại phiên tòa phúc thẩm, Yến thừa nhận toàn bộ hành vi của mình như trong bản án.

    “Hàng ngày, tôi nhận tiền từ các cơ sở gửi lên. Hậu, Cường và nhân viên lễ tân thu tiền rồi đưa lại cho tôi chứ tôi không tham gia bàn bạc vào việc bắt giữ người trái pháo luật và thu tiền của họ”.

    “Sau phiên tòa sơ thẩm, chồng, em trai bị cáo phải vào tù, bị cáo cũng lĩnh 4 năm tù giam. Trong khi đó bị cáo còn 3 con, đứa lớn năm nay mới 13 tuổi, còn đứa nhỏ mới tròn 8 tuổi, bên cạnh đó còn có một đứa con riêng của chồng tôi và chăm sóc cha mẹ già. Trong khi từ ngày xảy ra vụ án gia đìnhn tôi rất khó khăn, do đó tại tòa hôm nay tôi mong được giảm án tù giam thành tù treo. Bị cáo còn bị bệnh thần kinh, gia đình có công với cách mạng ”, bị cáo Yến cho biết.

    Đối với bị cáo Phương, bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo chứ không phải kêu oan. Bên cạnh đó Phương cho biết, mình còn phải nuôi 3 con nhỏ cuộc sống bay giờ hết sức khó khăn. Trong vụ án này, bị cáo chỉ là người trông coi, làm công ăn lương nên phải làm theo mọi sự chỉ đạo của Phan Cao Trí.

    Sau giờ nghị án, HĐXX nhận thấy hành vi của các bị cáo là vô cùng nguy hiểm cho xã hội. Nhưng tại phiên tòa, bị cáo Yến và Phương tỏ ra ăn năn hối hận, và đã đưa ra được nhưng tình tiết giảm nhẹ như: gia đình có công với cách mạng, bị bệnh cũng như có khắc phục hậu quả trước đó. Nên, HĐXX quyết định giảm án cho Yến từ 4 năm tù xuống 3 năm tù treo và bị cáo Phương từ 3 năm tù xuống 2 năm 6tháng tù giam.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ba-chu-dong-kich-duc-tan-hoang-phat-duoc-giam-an-a82665.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan