+Aa-
    Zalo

    Bài 1: Cá độ mùa World Cup - Cuộc chơi "tấn công" và "phòng thủ"

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL)- Đức "sẹo" thừa nhận: "Không ngờ, World Cup này lại rao được nhiều cổng thế. Ở những "trung tâm độ bóng" như TP HCM, Hà Nội, Hải Phòng... cứ tối đến là hệ thống mạng của cổng đỏ đèn liên tục.

    LTS: World Cup 2014 đang diễn ra ở Brazil, cách chúng ta nửa vòng trái đất. Tại Việt Nam, đã có những kẻ cuồng với môn thể thao vua này đã "ăn thua"... và bị bắt, để rồi không có cơ hội tiếp tục thưởng thức những trận cầu đỉnh cao. Đường dây "độ bóng" đầu tiên tại TP. Hồ Chí Minh đã bị cơ quan công an triệt phá. Hình ảnh những bó tiền buộc chun nịt chất đống ấy cho thấy sự “nhộn nhịp” của những kẻ "độ bóng". Cùng với TP HCM thì Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng... cũng vào mùa "độ bóng" rất bạo liệt.
    Bài 1:  Cá độ mùa World Cup - Cuộc chơi "tấn công" và "phòng thủ"
    Quá nhiều cái giá phải trả cho sự chơi, "độ bóng" quá đà của những người coi môn thể thao vua như một trò đỏ-đen, được-thua. Gương tày liếp nhiều vô kể ở những mùa World Cup bóng đá trước. Thế nhưng, với giới "độ bóng", đó là chuyện nhỏ.
    Còn với nhà cái, nhà tổng, đại lý - cổng - thì đó là nghề kiếm bộn tiền, họ không thể nào bỏ được. Qua theo dõi và những kênh thông tin riêng của chúng tôi, trước khi World Cup diễn ra một tháng, rất nhiều cao thủ trong làng cá độ ở Hà thành, Hải Phòng, Bắc Ninh, Nghệ An, Khánh Hoà... đã lên kế hoạch nhận cổng của nhà cái để hành nghề đỏ đen. Vì sao, họ hoạt động nhộn nhịp mà không sợ dớp - "sập cổng", bị "âm nặng" - như trước đó?
    Tiết lộ bất ngờ
    Khôi hài đến rơi nước mắt khi Đức "sẹo", một tay chuyên "nhận độ", phân cổng cho "dân xã hội" ở Hà thành nói rằng: "Kinh tế đã phục hồi, nhận cổng, canh cổng mùa World Cup này, kiểu gì cũng lấy lại được những gì đã mất trong cả năm 2012, 2013 và từ đầu năm 2014 đến nay".
    Tôi không biết câu nói của Đức "sẹo" có phải là "châm ngôn" hay không, thế nhưng, Đức đã "ăn không, ngồi rồi", từ bán cổng mà mỗi tuần kiếm được vài trăm triệu đồng thì cũng không thể coi thường cái sự nhộn nhịp của những cái máy tính như rô bốt nhưng lại cho ra rất nhiều tiền ấy.
    Đức "sẹo" nói, kinh tế đã hồi phục là nói chung cho cả "dân độ" và chủ cổng, nhà tổng. Bởi, theo tìm hiểu của PV, cuối năm 2012, cả năm 2013, các cổng, nhà tổng hầu như tắt đèn vì thua quá đau. "Dân độ" được nhiều nhưng lại trang trải nợ nần trước đó hết nên khách của rô-bốt rất đìu hiu. Có một thực tế khác nữa là, "dân độ" cũng không được nhiều như số lượng đã báo ở các cổng mà do số ảo. ảo như thế nào, chỉ người "trong nghề" mới biết, chứ dân ngoại đạo về "độ bóng" như tôi chỉ biết "dựa cột mà nghe" thôi.
    Theo phân tích của Đức "sẹo" thì nhà cái lớn ở nước ngoài. Sau đó, móc nối với Việt Nam và cho một cái tổng. Tổng đó được phân ra các miền có "dân độ bóng". Chủ tổng bắt đầu giao cho các chủ cổng. Mỗi một chủ cổng phải bỏ ra một khoản tiền nhất định trước để mua cổng, sau đó lời ăn, lỗ chịu.
    Bởi mỗi một cổng được bán ra cho một chủ, giá lớn nhỏ tuỳ thuộc vào chủ đó tiềm năng kinh tế thế nào? Bán được cổng rồi, Đức "sẹo" cứ ung dung ngồi nhận tiền hàng tuần mà không hề phải thao tác bất kỳ "công việc" gì.
    Ngoài hưởng tiền từ bán cổng thì Đức "sẹo" còn được nhà cái trích \% cho trên tổng số tiền mà các cổng đã thu được. Đức "sẹo" nói: "Càng bán được nhiều cổng thì nhà tổng càng được nhiều tiền và chủ tổng được phần trăm rất lớn ở trong tổng số tiền mà nhà tổng bán được. Số đó, nhà cái ở nước ngoài cắt ngay cho tổng ở một địa chỉ cụ thể. Ngoài tiền phần trăm ra, nhà tổng còn nâng mức giá bán cổng, phân cổng lên, chủ cổng nào "chịu" được thì mua về "làm", không thì thôi".
    Đức "sẹo" thừa nhận: "Không ngờ, mùa bóng - World Cup - này lại rao được nhiều cổng thế. ở những "trung tâm độ bóng" như Sài thành, Hà thành, Hải Phòng, Bắc Ninh, Nghệ An, Khánh Hoà... cứ tối đến là hệ thống mạng của cổng đỏ đèn liên tục, nhiều thời điểm còn bị nghẹn do lượng truy cập quá nhiều. Cổng nào trong những ngày bóng mới lăn vừa qua cũng đầy ắp "dân độ" và cả những người cá độ cho vui ké cửa "dân độ" chuyên nghiệp. Số tiền "độ" trong một đêm thay đổi liên tục.
    Tang vật của một vụ cá độ bị công an triệt phá.
    Luật bất thành văn
    Qua tìm hiểu, tôi được biết, "dân độ bóng" nhà nghề hoạt động rất chuyên nghiệp bằng một mã riêng (tức nick của mình). Mã này, phải "dân độ" chuyên nghiệp mới mua hoặc được cung cấp pass để truy cập. Bởi, họ phải đóng trước một khoản tiền khá lớn ký cược. Nghe thì có vẻ bí hiểm, nhưng là "dân độ" thì rất bình thường. Họ quen với những hoạt động kiểu như thế rồi. Tôi thắc mắc: "Bình thường, nhiều người vẫn gọi điện "báo bóng" hoặc đánh trực tiếp cơ mà". Đức "sẹo" cười lớn, mà rằng: "Đó chỉ là "độ bóng" lẻ, "độ" cho vui theo kiểu phong trào hoặc ngẫu hứng. Cụ thể là một tốp bạn trẻ, yêu thích đội bóng A, hôm nay đội đó ra sân, thế là "độ" cho đội đó thắng; được-thua chỉ là chuyện chơi, không ảnh hưởng đến cuộc sống của họ, làm cho cuộc sống của họ thi vị hơn mà thôi. Với dân chuyên nghiệp thì khác hoàn toàn. Làm sao có thể dạo chơi như mọi người được".
    Đức "sẹo" bật mí: "Có mã, vào trang "độ bóng", đúng giờ hoạt động, bạn sẽ thấy, nó nhộp nhịp như một cái chợ lớn với những cuộc bán, mua kinh thiên động địa luôn. ở cái chợ này, có nhiều mặt hàng được bày bán mà người mua có lời lớn, nếu tỉnh táo. Còn người bán thì lúc nào cũng phải có những chiêu thức để có lời cao nhất và hạn chế thấp nhất sự thua thiệt". Trong lúc trò chuyện, chính Đức "sẹo" hở ra một ý làm tôi thấy rợn người hơn chuyện thắng-thua của "dân độ bóng", đó là những trò lừa bịp ngoạn mục của nhà cái gài vào hệ thống mạng để "dân độ" chuyên nghiệp phải ăn trái đắng.
    "Độ bóng" mà tiền buộc theo bó như thế này là chưa chuyên nghiệp, nên dễ  bị "sờ gáy"?
    Nhộn nhịp như một cái chợ như thế mà không bị "cớm" công nghệ cao "sờ gáy" à? - tôi hỏi? Đức "sẹo" tỏ ra nguy hiểm nói: "Độ rủi ro của người chơi và nhà cổng là rất lớn. Dù các cổng hoạt động độc lập, chỉ có mối liên kết khi chuyển "độ" lớn, thế nhưng, khi có mã, bạn vào thì sẽ biết, đó là một cái chợ rất nhộn nhịp của sự thắng-thua; mua-bán. Thường, một cổng nào đó bị sập bởi công an triệt phá... thì sẽ ra một đường dây.
    "Cớm" thiếu gì cách để phát hiện ra chợ này. Họ chỉ cần gài người vào là có được mã thôi mà. Thế nhưng, nhà cổng bây giờ cũng bát quái lắm rồi. Họ không sử dụng mạng cụ thể đâu mà thường sử dụng mạng chùa qua wifi. Cái anh mạng chùa này lợi hại lắm. Các nhà cổng chỉ nhộp nhịp trên chợ mạng cùng lắm là 2-3 ngày trong một mạng chùa, sau đó chuyển sang mạng khác. Tất nhiên, làm "độ bóng", chủ tổng, chủ cổng không thể nói trước được điều gì. Từ những cá nhân "độ bóng" chuyên nghiệp đến nhà cổng, nhà tổng đều luôn phải trong tư thế phòng thủ. Họ có luật bất thành văn trong giới là khi cổng này bị triệt phá thì không khai ra cổng khác, nhà tổng. Còn nhà cái, có khai ra thì cũng khó "mần". Họ ở tận "bển" với hệ thống cá cược hoạt động hợp pháp cơ mà...".    
    Đức "sẹo" không tiết lộ số lượng cụ thể đã bán được bao nhiêu cổng. Thế nhưng, riêng ở khu vực Bắc Ninh, Hải Phòng và Hà thành, tôi được một người "anh xã hội" cho con số khá lớn. Như vậy, hàng đêm, không biết có đến bao nhiêu người ngồi trước máy vi tính chỉ để được-thua với trái bóng. Chẳng biết, họ được hay thua nhưng Đức "sẹo" thì cứ "ngồi mát, ăn bát vàng" mỗi tuần cũng có hàng trăm triệu tiền "phế" để ăn chơi.
    Bài 2:  Kế hoạch “chăn gà” và  “săn cá mập”
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bai-1-ca-do-mua-world-cup---cuoc-choi-tan-cong-va-phong-thu-a38331.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Thê thảm như sinh viên mê cá độ bóng đá.

    Thê thảm như sinh viên mê cá độ bóng đá.

    (ĐSPL) - Mùa World Cup bắt đầu cũng là lúc sinh viên mê cá độ bóng đá rơi vào tình trạng thê thảm; đình chỉ thi vì lấy tiền học phí ứng vào cá cược; vào tù vì cướp giật