+Aa-
    Zalo

    Bạn đọc hướng về vợ chồng già nuôi 4 cháu nhỏ mồ côi

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) – Sau khi báo Đời sống và Pháp luật đăng tải bài viết: “Cha mẹ ăn lá ngón tự tử, bốn chị em nhỏ bơ vơ”, ban biên tập đã nhận được những phản hồi tích cực từ độc giả.

    (ĐSPL) – Sau khi báo Đời sống và Pháp luật đăng tải bài viết: “Cha mẹ ăn lá ngón tự tử, bốn chị em nhỏ bơ vơ”, ban biên tập đã nhận được những phải hồi tích cực từ độc giả. Theo đó, nhiều nhà hảo tâm đã sẻ chia, giúp đỡ, hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn của 4 cháu bé mồ côi.
    Thấu hiểu số phận bất hạnh và hoàn cảnh nghèo khó của 4 em nhỏ ở thôn 3, xã Trà Cang, huyện Nam Trà My (Quảng Nam), nhiều bạn đọc đã không thể cầm lòng.
    Cũng chỉ bởi vì cái nghèo, cái đói mà bố mẹ của các em là anh Hồ Văn Thiên (30 tuổi) và chị Hồ Thị Thôi (29 tuổi) rơi vào tuyệt vọng, nghĩ quẩn rồi tìm đến lá ngón để kết liễu cuộc đời mình. Sự ra đi đầy nghiệt ngã của vợ chồng anh càng thương tâm hơn khi giờ đây bốn đứa con nhỏ trở thành trẻ mồ côi, bơ vơ, tội nghiệp. Trong đó, đứa lớn nhất mới 10 tuổi, đứa bé nhất mới lên 3.
    Bạn đọc hướng về vợ chồng già nuôi 4 cháu mồ côi
    Ông Suốt và đứa cháu nhỏ
    Sau khi bố mẹ qua đời, ông nội của các cháu - ông Hồ Văn Suốt (hơn 80 tuổi) chính là người cưu mang những đứa trẻ bất hạnh. Cuộc sống của vợ chồng ông Suốt vốn khó khăn, nay càng chật vật hơn rất nhiều. Ở cái tuổi gần đất xa trời, dù bươn chải, dãi dầm nắng mưa nhưng ông bà cũng không thể lo cơm đủ ăn, áo đủ mặc cho các cháu.
    Một bạn đọc khi biết được hoàn cảnh của các cháu đã gọi điện tới báo Đời sống và Pháp luật bày tỏ niềm trăn trở: “Cuộc sống này còn rất nhiều người bất hạnh. Bất hạnh của 4 cháu không chỉ là sinh ra trong hoàn cảnh nghèo khó mà đau đớn hơn là các cháu đã phải chịu nỗi đau mất cha mẹ quá sớm. Lẽ ra, giờ này các em được ôm ấp, vỗ về trong vòng tay cha mẹ, vậy mà thực tại thì các em lại phải chịu cảnh mồ côi. Liệu rồi, khi ông bà Suốt mất đi, ai sẽ là người cưu mang những em nhỏ đáng thương này”.
    Bạn đọc hướng về vợ chồng già nuôi 4 cháu mồ côi
    Ngôi nhà lụp sụp, nơi vợ chồng ông Suốt đang nuôi nấng 4 đứa cháu nội
    Cùng chung suy nghĩ đó, nhiều độc giả đã thông qua báo Đời sống và Pháp luật, gửi tiền ủng hộ tới 4 cháu nhỏ. Dù ít hay nhiều, đó đều là tấm lòng, tình thương yêu của những tấm lòng nhân ái. Hiện, các cán bộ phóng viên của báo đang sắp xếp thời gian để trực tiếp tới thăm hỏi và trao số tiền của bạn đọc ủng hộ cho ông Hồ Văn Suốt và 4 cháu mồ côi trong thời gian sớm nhất.
    Danh sách chi tiết các nhà hảo tâm đã ủng hộ:

    STT

     

    Người ủng hộ

    Số tiền

    STT

    Người ủng hộ

    Số tiền

    1

    Lý Thị Hương

     

           500.000

     

    12

    Lê Hải Yến

     

    500.000

    2

    Nguyễn Thị Thu

     

        1.000.000

     

    13

    Huyen Ton Nu Minh Bau

     

    300.000

    3

    Pham Ngoc Khanh

     

           200.000

     

    14

    Bé: Quỳnh Như  và Quỳnh Anh

     

    600.000

    4

    Nguyễn Thu Phương

     

        1.000.000

     

    15

    Bà: Nguyen Thi Thau

     

    200.000

    5

    Lieu Thi Ngoc Bich

     

    300.000

    16

    Dang Quang Quynh

     

    200.000

     

    6

    Dấu tên

    100.000

    17

    Nguyen Thanh Luan

     

    200.000

    7

    Dấu tên

    300.000

     

    18

    Bùi Xuân Phương

     

    500.000

    8

    Vũ Thị Vấn

     

    1.000.000

    19

    Khong Thi Thoa

     

    500.000

    9

    Bùi Trọng Kiều

     

    500.000

     

    20

    Dinh Thi Xuan Trang

     

    200.000

    10

    Phạm Duy Nam

     

    200.000

     

    21

    Lâm Diệu Hào và Jacky Tang

    2.000.000

    11

    Bạn Vy Nguyen và nhóm bạn ở Hoa Kỳ

    700USD

     

     

     

    Mọi sự chung tay, góp sức của các nhà hảo tâm, đồng hành Nhịp cầu Hồng Đức xin gửi về:

    - Ông Hồ Văn Suốt

    Thôn 3, xã Trà Cang, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam

    - Báo Đời sống & Pháp luật tại Miền Trung:

    Số 03, Đại lộ Lê Nin, TP Vinh, tỉnh Nghệ An;

    ĐT: 0388903176; Fax: 038.8601010;

    Số tài khoản: 0191012468008, Ngân hàng Bảo Việt Nghệ An; Chủ tài khoản: Báo Đời sống & Pháp luật tại Miền Trung

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ban-doc-huong-ve-vo-chong-gia-nuoi-4-chau-nho-mo-coi-a71439.html
    Cha mẹ ăn lá ngón tự tử, bốn chị em nhỏ bơ vơ

    Cha mẹ ăn lá ngón tự tử, bốn chị em nhỏ bơ vơ

    (ĐSPL) – Túng quẫn vì nhà nghèo khổ, đông con, làm không đủ ăn, vợ chồng anh Hồ Văn Thiên (30 tuổi) và chị Hồ Thị Thôi (29 tuổi) đã ăn lá ngón tự tử, để lại bốn đứa con nhỏ bơ vơ, tội nghiệp.

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Cha mẹ ăn lá ngón tự tử, bốn chị em nhỏ bơ vơ

    Cha mẹ ăn lá ngón tự tử, bốn chị em nhỏ bơ vơ

    (ĐSPL) – Túng quẫn vì nhà nghèo khổ, đông con, làm không đủ ăn, vợ chồng anh Hồ Văn Thiên (30 tuổi) và chị Hồ Thị Thôi (29 tuổi) đã ăn lá ngón tự tử, để lại bốn đứa con nhỏ bơ vơ, tội nghiệp.