+Aa-
    Zalo

    Bắt giữ kẻ trốn nã chém 2 người gây thương tích

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Sau khi chém hai người gây thương tích nặng tại TP.HCM, Sang trốn về Bến Tre ẩn náu. Để che giấu hành tung, Sang xin làm việc tại tàu cá.

    (ĐSPL) - Sau khi chém hai người gây thương tích nặng tại TP.HCM, Sang trốn về Bến Tre ẩn náu. Để che giấu hành tung, Sang xin làm việc tại tàu cá. Không ai biết rằng ngoài hành vi chém người gây thương tích, Sang còn có tiền án giết người và từng nghiện ma túy.

    Trốn nã ở tàu

    Ngày 19/8, thông tin từ Công an quận 7 (TP.HCM), đang tạm giữ đối tượng Trần Văn Sang (SN 1989, trú tại khu phố 2, phường Tân Thuận Đông, quận 7) để điều tra về hành vi chém 2 người gây thương tích. Nạn nhân của Sang là anh Lê Hoàng A. (SN 1995) và Lê Hoàng Y. (cùng quê ở Hậu Giang).

    Đối tượng Sang khi mới bị bắt tại đồn Biên phòng Cửa Đại.

    Trước đó, lúc 13h ngày 17/8, khi kiểm tra hành chính tàu 94222 TS, lực lượng Biên phòng Cửa Đại (Bến Tre) phát hiện Sang có nhiều biểu hiện khả nghi. Ngay lập tức, Thượng úy Nguyễn Hoàng Minh, Trạm trưởng trạm KSBP Bình Thắng, đồn Biên phòng Cửa Đại đã tổ chức kiểm tra hành chính đối với Sang. Kết quả kiểm tra cho thấy, Sang chính là đối tượng đang bị phát lệnh truy nã nên tiến hành tạm giữ. Đến 19h30 cùng ngày, đồn Biên phòng Cửa Đại đã bàn giao đối tượng Sang cho Công an quận 7, di lý đối tượng về TP.HCM điều tra, xét hỏi.

    Thông tin từ hồ sơ của cơ quan công an, vào tối 20/1, Sang cùng một số thanh niên khác mâu thuẫn với nhóm anh A. nên xảy ra xô xát. Sau đó, Sang cùng đồng bọn đã trang bị hung khí gồm nhiều mã tấu, gậy gộc truy sát anh A. và anh Y. làm cả hai người này bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu. Ngay sau đó, Công an quận 7 đã vào cuộc điều tra.

    Nhiều nhân chứng tại hiện trường phản ánh, nhóm đối tượng rất đông, lại trang bị hung khí, truy sát người gây náo loạn cả khu phố. Thấy nhóm đối tượng hung tợn nên không ai dám can ngăn. Chỉ đến khi sự việc được báo cho cơ quan chức năng địa phương thì nhóm thanh niên, trong đó có Sang, mới bỏ đi. Hiện trường lúc đó chỉ còn lại 2 thanh niên người đầy thương tích. Ngay sau đó, lực lượng công an cùng người dân đã đưa nạn nhân cấp cứu tại bệnh viện. Kết quả giám định thương tật cho thấy anh A. bị thương tật 27\%, còn anh Y. bị thương tật 3\%.

    Thụ lý điều tra, Công an quận 7 đã tiến hành rà soát các đối tượng khả nghi trên địa bàn. Trong quá trình điều tra, Công an quận 7 đã xác định được nhóm đối tượng gây án trong đó có Trần Văn Sang. Tuy nhiên, thời điểm này, Sang đã trốn khỏi địa bàn gây án. Ngay lập tức, Công an quận 7 phát lệnh truy nã đối tượng trên.

    Công an quận 7, TP.HCM đã phát đi hình ảnh, thông tin về đối tượng Trần Văn Sang cho đơn vị các tỉnh lân cận phối hợp tìm ra đối tượng. Xác định đối tượng có nhiều khả năng tìm cách trốn qua nước bạn hoặc tìm nơi ẩn náu kín đáo, ít ai biết tới, Công an quận 7 lưu ý đến việc phát lệnh đến các cơ quan liên quan trong đó có đồn Biên phòng Cửa Đại. Đúng như phán đoán của lực lượng công an, đối tượng Sang đã chạy xuống Bến Tre và ẩn náu trên tàu cá lênh đênh trên biển.

    Đối tượng Sang khai nhận, sau khi gây án, hắn rất hoang mang và phiêu bạt nhiều nơi. Lúc đầu, Sang dựa vào mối quan hệ để kiếm nơi ẩn náu, mọi người chỉ nghi ngờ chứ không ai biết y phạm tội. Một thời gian ngắn sau, Sang phải ẩn mình nhiều nơi, cho đến khi hắn nhận ra chỉ có cách vượt biên qua Campuchia hoặc làm thuyền viên lênh đênh trên biển mới trốn được. Suy đi, tính lại Sang thấy việc hắn qua Campuchia không người thân thiết, bất đồng ngôn ngữ sẽ rất khó sống nên bỏ ý định vượt biên. Lúc này, Sang tìm cách kiếm tiền bạc rồi bắt xe xuống Bến Tre để xin việc. Sang đợi nhiều ngày mới tìm đến tàu cá 94222 TS xin vào làm.

    Khi lên tàu, Sang hiểu, hắn phải tử tế, ngoan hiền thì mọi người không nghi ngờ. Với nước da trắng trẻo, thân hình khỏe khoắn nên Sang nhanh chóng được nhận vào làm. Vào làm việc trên tàu, nhiều khi Sang cảm thấy bực bội nhưng hắn vẫn chịu khó ngậm bồ hòn làm ngọt để mong khi sự việc nguôi ngoai, hắn sẽ tìm đường làm ăn khác. Tuy nhiên, dự tính của Sang chưa thành hiện thực thì hắn bị bắt.

    Chủ tàu bất ngờ với đối tượng hiền lành trong vỏ bọc nguy hiểm

    Tàu cá 94222 TS do ông Đỗ Văn T. (ngụ ấp 3, xã Bình Thắng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre) làm chủ. Ông T. và các thuyền viên trên tàu không hề hay biết về sự việc cũng như đối tượng Sang là kẻ đang bị truy nã. Khi lực lượng Biên phòng Cửa Đại tạm giữ Sang thì mọi người mới biết Sang từng là kẻ vi phạm pháp luật.

    Theo điều tra của Công an quận 7, ngoài hành vi gây thương tích cho 2 thanh niên trên, Sang từng đi tù về tội Giết người. Trước đó vì ăn chơi lêu lổng, Sang thường giao du với thành phần xã hội nên sớm nhiễm máu côn đồ. Khi không làm chủ được bản thân, Sang đã gây án giết người. Kết quả của hành động ấy là án phạt tù 10 năm. Mãn hạn tù, Sang không những không rút kinh nghiệm mà còn sa đà vào những thú chơi sa đọa. Kể từ đó, Sang trở thành con nghiện ma túy. Dưới sự theo dõi sát sao của lực lượng chức năng, Sang đã bị buộc đi cai nghiện ma túy suốt hai năm ròng.

    Nghe “bảng chiến tích” về Sang mà ông T., chủ tàu cá không khỏi rùng mình. Ông T. cho biết: “Thuyền viên trên tàu của tôi có một số anh em thân thiết đã làm việc với nhau lâu rồi. Hồi đầu tháng Hai, thằng Sang mon men đến xin việc khi tàu mới cập bến. Thấy bộ dạng nó thất thểu, mặt mày cũng sáng sủa, hiền lành nên tôi nhận vì cũng cần người. Khi tôi hỏi nó biết làm gì không, nó kêu không biết nhưng nó có thể làm bất cứ việc gì. Khi lên tàu, nó cũng tỏ ra siêng năng, hiền lành lắm. Việc gì người khác làm nó cũng giúp đỡ khiến ai trên tàu cũng thương nó”.

    “Ai có ngờ nó lại là kẻ bị truy nã. Đã thế nó còn có tiền án, lại nghiện ma túy. Trên tàu, chúng tôi là những người đánh bắt cá, suốt ngày lênh đênh trên biển nên tính tình cũng cục cằn. Tôi sợ khi thằng Sang mà có xích mích với anh em trên tàu, không làm chủ được, không khéo, nó lại gây họa. Cũng may là cơ quan chức năng phát hiện sớm, kịp thời bắt giữ nó”, ông T. cho biết thêm.

    Anh Nguyễn Hoàng T. (một thuyền viên trên tàu) cũng chia sẻ: “Thằng Sang nó luôn tỏ ra hiền lành nhưng có một lần tôi chợt nhận ra không phải. Hôm đó, tôi chọc ghẹo nó hơi quá, nó liền đưa ánh mắt rất dữ tợn liếc qua tôi như kiểu muốn “xử” tôi luôn. Từ đó về sau tôi cũng không dám đùa nữa. Ở trên tàu, sống như người du mục, Sang nó muốn trốn ở trên tàu chắc cũng vì lý do đó. Chúng tôi cập bến rất ít nên không có công an kiểm tra mà chỉ có lực lượng Biên phòng. Tuy nhiên, tôi tin rằng nếu kẻ nào làm việc ác thì sẽ bị pháp luật trừng trị”.

    Đối tượng trốn nã nguy hiểm

    Trao đổi với PV, một cán bộ Công an quận 7 cho biết: “Đối tượng Trần Văn Sang là đối tượng rất nguy hiểm. Vì thế chúng tôi luôn theo dõi sát sao công tác truy tìm đối tượng này. Hiện tại đối tượng đang bị tạm giữ để tiếp tục điều tra”.

    HOÀNG MINH 

    [mecloud]IhUGaSjkHg[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bat-giu-ke-tron-na-chem-2-nguoi-gay-thuong-tich-a144891.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Thu Trang hành hung Trấn Thành, Chí Tài

    Thu Trang hành hung Trấn Thành, Chí Tài

    (ĐSPL) – Nếu như Trấn Thành và Thu Trang thường đóng 2 vợ chồng thì trong tập 29 Danh hài đất Việt, Trấn Thành bị “giáng chức” xuống thành con Thu Trang.

    Mỹ Tâm bán vé số đắt như tôm tươi

    Mỹ Tâm bán vé số đắt như tôm tươi

    (ĐSPL) -Dưới sự kêu gọi của Mỹ Tâm và sự trợ giúp của lực lượng fan hùng hậu đi cùng, chỉ trong thời gian ngắn kỷ lục, gần cả trăm tờ vé số đã được bán hết.