+Aa-
    Zalo

    Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi ở gốc cây

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Nghe thấy tiếng khóc phát ra từ gốc cây, nam thanh niên 21 tuổi chạy ra kiểm tra thì phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi.

    Nghe thấy tiếng khóc phát ra từ gốc cây, nam thanh niên 21 tuổi chạy ra kiểm tra thì phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi.

    Ngày 27/3, UBND xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn (TP.HCM) đang làm các thủ tục cần thiết để gửi cháu bé sơ sinh được người dân phát hiện bị bỏ rơi dưới gốc cây tại khu di tích Ngã ba Giồng (huyện Hóc Môn) vào cơ sở bảo trợ xã hội.

    Bé trai may mắn được cứu sống. Ảnh: CAND

    Theo tin tức ban đầu, khoảng 20h ngày 25/3, anh Phan Nguyễn Trí Dũng (21 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM) đang đi bộ ngang qua khu di tích Ngã ba Giồng (huyện Hóc Môn) thì nghe tiếng trẻ khóc.

    Ngay sau đó, anh Dũng đi kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi dưới gốc cây. Thời điểm được phát hện, bé trai được quấn bởi chiếc áo ấm màu đen, đặt nằm trên áo mưa dưới nền gạch và vẫn còn nguyên dây rốn dính máu.

    Ngay sau đó, anh Dũng đã gọi điện báo cho Công an xã Xuân Thới Thượng đến cùng anh Dũng đưa bé trai vào trung tâm y tế xã để chăm sóc.

    Hiện UBND xã Xuân Thới Thượng đang làm các thủ tục cần thiết để gửi cháu bé vào cơ sở bảo trợ xã hội.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/be-trai-so-sinh-bi-bo-roi-o-goc-cay-a223856.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan