+Aa-
    Zalo

    Bí mật đêm chủ nhật 2016 tập 6: Đòi cởi áo Lan Phương, Vân Sơn bị ăn tát

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Tập 6 Bí mật đêm chủ nhật vừa lên sóng tối qua, 14/8 với sự tham gia của hai khách mời Tấn Beo và Lan Phương.

    (ĐSPL) - Tập 6 Bí mật đêm chủ nhật vừa lên sóng tối qua, 14/8 với sự tham gia của hai khách mời Tấn Beo và Lan Phương.

    [mecloud]Ti5OpC0Tmr[/mecloud]

    VÒNG 1: Đứng ngồi quỳ – Sợ vợ

    Lần đầu tiên Quang Minh – Hồng Đào được vào đúng vai vợ chồng. Hồng Đào vào vai một cô vợ “dữ như cọp” còn Quang Minh là ông chồng sợ vợ. Hòng Đào thú thật: “Lâu lâu em hành anh được thì em cứ hành thôi chứ mà ngoài đời không hành được đâu”.


    Có anh bạn Vân Sơn đến chơi, Quang Minh thỉnh cầu Hồng Đào “làm vợ thực sự” mấy tiếng thôi. Hồng Đào liền vặn vẹo: “Trước giờ em vẫn làm vợ anh chứ làm gì”. Quang Minh đáp lại: “Trước giờ em làm má anh chứ làm vợ hồi nào” khiến khán giả bật cười.


    Thanh Duy xuất hiện khiến Vân Sơn sợ đến mức…bò lết: “Tôi trộn đậu trắng với đậu đen bảo ông lựa xong mới được đi qua đây chơi mà sao ông trốn đi”. Anh chàng còn xỉu ngay tại sân khấu, khóc lóc bảo “chồng với chả con, khổ thế”. Quang Minh hỏi Vân Sơn: “Mày bảo vợ mày sợ mày lắm mà sao vợ mày xuất hiện là mày nằm luôn vậy”. Vân Sơn hoảng hốt trả lời: “Sợ chứ, tao gặp vợ tao tao xỉu luôn nè”. Thanh Duy tiếp tục tra tấn Vân Sơn: “Sơn à, hôm nay Sơn giỏi nhỉ, Sơn qua nhà bạn Sơn nói gì về em”. Quang Minh liền đỏ thêm dầu vào lửa: “Nó bảo em sợ nó lắm đó, nó dạy em mấy chục năm nay”. Thanh Duy liền véo tai Vân Sơn: “Sơn à, em sợ Sơn lắm đúng không đúng không Sơn?”.

    VÒNG 2: “Em trong mắt tôi” cover

    [mecloud]e2jeSFDBTn[/mecloud]

    Thấy Thanh Duy ẵm Lan Phương, Vân Sơn liền trách Tấn Beo: “Biết vụ được ẵm vầy nãy kêu anh lên anh đón là được rồi”. Thanh Duy liền chọc Vân Sơn: “Anh Sơn còn sức để ẵm không?”. Ngay lập tức soái ca U60 Vân Sơn chứng minh mình ẵm Lan Phương rất tốt. Lan Phương nhận xét: “Hình như anh còn khỏe hơn cả Thanh Duy ấy”. Vân Sơn “chỉ điểm” “Hát chào đón đi nha, đừng có ôm ấp nữa kẻo có người trên kia người ta thèm kìa” ý ám chỉ Quang Minh.


    Thanh Duy cải biên ca khúc Em trong mắt tôi tặng khách mời Lan Phương. Anh chàng liền kể tất cả các khuyết điểm của Lan Phương như “đẹp nhưng cần son phấn”, “tưng cà tưng cà tưng suốt ngày”. “phải mang giày cao gót không thì chân của Phương ngắn lại”. Nhưng anh chàng kịp lấy lòng “Người đẹp rất thông minh là Lan Phương”. Thanh Duy không quên nhắc “giọng Phương rất khàn, gào to miễn bàn”.

    Cô nàng đa tài Lan Phương cũng được ghi nhận “sáng bay show khắp phố phường, tối bay dô ti vi ngồi, giọng Bắc hay ho của Phương miễn bàn, lại làm MC vài chương trình”.

    Cuối cùng, Thanh Duy không ngại ngần bày tỏ tình cảm: “nàng làm Thanh Duy lòng càng say mê rung động con tim, nàng làm Thanh Duy thần tượng lâu nay gặp là yêu ngay”.

    VÒNG 3: Nhìn đoán diễn

    Thanh Duy – Lan Phương liền được bắt cặp vào tiết mục Nhìn đoán diễn. Vân Sơn – Hồng Đào phải nhìn và diễn từ tiết mục của Thanh Duy.


    Lan Phương là cô gái trong tranh của chàng họa sĩ Thanh Duy. Chàng họa sĩ với khát khao của mình liền làm phép thuật biến cô gái từ trong tranh ra ngoài, nhưng chỉ sau ít phút Thanh đã hối hận hỏi “ủa mình vẽ nàng tiên chứ mình đâu có vẽ bà điên đâu”.


    Lan Phương đòi hôn Thanh Duy nhưng chưa kịp hôn thì bị Lan Phương phát hiện ra mùi sơn lạ. Bị Lan Phương bắt bẻ, Thanh Duy thanh minh là Vân Sơn, Hồng Đào, Quang Minh và Tấn Beo là “người ta nhờ ta vẽ hình thờ”. Quang Minh xuất hiện chen vào cuộc tình 3 người “bữa giờ anh gồng dữ lắm rồi , anh gồng hết nổi” và còn tỏ tình với Thanh Duy.

    Quang Minh còn thổ lộ: “cuộc đời anh kị phụ nữ” và “anh không muốn trong nhà này có phụ nữ”. Thanh Duy liền hỏi lại: “Ủa anh là đàn ông hả” khiến Quang Minh ngại ngùng đáp “em muốn nghĩ sao nghĩ nhưng em là đàn ông, phải vẽ… đàn ông”.



    Đến lượt diễn của mình, Hồng Đào vào vai người vợ đã chết của Vân Sơn bước từ trong tranh ra. Hồng Đào quyết định: “Em chết rồi nên giờ anh muốn lấy anh anh lấy, lấy Quang Minh, lấy Tấn Beo gì cũng được”.

    VÒNG 4: Người bất động – Shop thời trang

    Vào vai một chủ shoop thời trang khó tính, hay dòm ngó xăm soi, trong tình huống này Thanh Duy gặp phải 3 ma-nơ-canh “quái chiêu” Vân Sơn – Quang Minh – Lan Phương. Khách VIP Hồng Đào đến đề nghị may 400 bộ trang phục cho nhân viên công ty.


    Khi thấy Thanh Duy đối xử tệ với ma-nơ-canh Quang Minh quá, Hồng Đào liền đề nghị Thanh Duy hôn Quang Minh. Thanh Duy nhất quyết không chịu nên Hồng Đào làm tới, đẩy Thanh Duy ra và hôn Quang Minh.

    Tranh thủ lúc chủ shop đi vắng, 3 ma-nơ-canh lên con thịnh nộ. Vân Sơn ghen tị với Quang Minh hỏi: “Tại sao tao đẹp vầy mà con nhỏ đó không hôn tao mà hôn mày?”. Quang Minh đáp lại: “Tao mới tức nè, tại sao không phải con nhỏ khác mà là con nhỏ đó”. Vân Sơn hậm hực chuyện chủ shop đòi cởi áo Lan Phương: “Tao tức cái là tại sao nó nói mà nó hông làm?” liền bị Lan Phương tát ngã lăn quay.

    VÒNG 5: Thử lòng chàng rể

    Trong thử thách này, Hồng Đào phải vào vai cái máy để chứng kiến cuộc tình giũa ông xã Quang Minh với Lan Phương. Ngay đầu tiểu phẩm, Lan Phương dắt bạn trai về nhà đã đòi bạn trai hôn, hôn một lần liền đòi hôn thêm lần nữa. Trong vai cái máy, Hồng Đào chỉ có thể đứng yên nhìn chồng hôn bạn diễn.


    Lan Phương khoe ghế tạc tượng Hồng Đào, Quang Minh liền nói nhỏ: “Cuộc đời anh ám ảnh nhất 2 chữ Hồng Đào, sợ nhất Hồng Đào luôn”. Quang Minh bị bố vợ tương lai Vân Sơn ép ngồi vào máy phát hiện nói dối.

    Khi được hỏi tuổi, Quang minh khai 25 tuổi liền bị máy Hồng Đào tát và mặt. Quang Minh tiếp tục nói dối chưa vợ liền bị Hồng Đào đấm liên tiếp, nhổ râu, Lan Phương hỏi: “Anh yêu em nhất trên đời, không yêu ai khác đúng không”, Quang Minh trả lời đúng liền bị Hồng Đào bịt mũi không cho thở. Cuối cùng Quang Minh phải khai thật cô vợ tên “Hồng Giòn vì… nó giòn còn hơn Hồng Đào nữa”.


    Vân Sơn ngồi vào ghế nói thật liền bị hỏi tên vợ, danh hài khẳng định mình chỉ có 1 vợ duy nhất. Cuối cùng Vân Sơn khai tên thật là… Hồng Đào.

    Đến Hồng Đào khai thật, Lan Phương hỏi “Điều gì chị ghét nhất ở chồng chị?”, Hồng Đào không chần chừ trả lời: “Bê-đê”. Lan Phương tiếp tục hỏi: “Điều gì chị muốn thay đổi nhất ở chồng chị?” thì Hồng Đào bảo “Đừng có lăng nhăng nữa”. Ngay lúc này Tấn Beo bấm chuông cứu Quang Minh một màn thua trông thấy.

    THỬ THÁCH ĐẶC BIỆT: Xem ti vi- Chuyển kênh

    Sau 5 vòng, Hồng Đào trở thành nghệ sĩ được yêu thích nhất và dành được 50 triệu đồng. 50 triệu đồng này được Hồng Đào trao lại cho Quỹ Nhịp Tim Việt Nam để mổ tim cho những trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh.


    Hồng Đào phân vai cho Quang Minh – Vân Sơn giữ kênh Tâm sự đêm khuya, Thanh Duy làm kênh Tìm bạn bốn phương, Lan Phương – Tấn Beo vào kênh Quà tặng âm nhạc. Hồng Đào vào vai cô gái cô độc với chiếc remote đổi kênh liên tục để hành hạ bạn diễn.

    Tập 7 của Bí mật đêm chủ nhật 2016 phát sóng vào ngày 21/08/2016 trên HTV7.

    Vi An

    Nguồn: Người Đưa Tin

    Xem thêm video Giải trí:

    [mecloud]FyXW0erRoi[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bi-mat-dem-chu-nhat-2016-tap-6-doi-coi-ao-lan-phuong-van-son-bi-an-tat-a143751.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan