+Aa-
    Zalo

    Bị "yêu râu xanh" lao vào khống chế, nữ chủ trang trại phản kháng quyết liệt

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Sau khi nói chuyện với chị H., Tưởng lao vào khống chế để cưỡng hiếp nạn nhân. Tuy nhiên, chị H. đã phản kháng quyết liệt.

    Sau khi nói chuyện với chị H., Tưởng lao vào khống chế để cưỡng hiếp nạn nhân. Tuy nhiên, chị H. đã phản kháng quyết liệt nên Tưởng không thể thực hiện ý đồ.

    Ngày 2/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Mỹ Đức (Hà Nội) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Mạnh Tưởng (31 tuổi, trú tại Hà Nội) về tội hiếp dâm.

    Đối tượng Đặng Mạnh Tưởng - Ảnh: Tạp chí Người Đưa Tin Pháp Luật

    Theo điều tra ban đầu, sáng 23/1, Tưởng đến giúp đám cưới một gia đình ở xã Hồng Sơn và ở lại uống rượu. Sau đó, Tưởng cùng bạn đến một quán bia trong xã tiếp tục uống bia.

    Chiều cùng ngày, Tưởng đi xe máy đến trang trại của chị H. ở cùng thôn và ngủ tại lều trong trang trại.

    Tại đây, sau khi nói chuyện với chị H. Tưởng lao vào khống chế để cưỡng hiếp nạn nhân. Tuy nhiên, chị H. phản kháng quyết liệt nên Tưởng không thể thực hiện ý đồ.

    Sau đó, Tưởng bỏ đi đến một nhà nghỉ rồi thuê phòng để ngủ. Về phía chị chị H., ngay sau đó đã đến trụ sở cơ quan công an trình báo.

    Chiều ngày hôm sau, biết nạn nhân đã trình báo công an nên Tưởng ra đầu thú.

    Cũng liên quan đến hành vi hiếp dâm, ngày 30/1, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam với Bùi Văn Tấn (SN 1989, quê ở Kiến Xương, Thái Bình) để điều tra hành vi "Hiếp dâm".

    Theo kết quả điều tra, Tấn quen biết với chị H. trong một lần đi nhậu với bạn. Thời gian gần đây, chị H. và người yêu (là bạn Tấn) có xích mích nên Tấn hay nhắn tin động viên qua lại.

    Ngày 17/1, Tấn rủ chị H. về Thái Bình ăn cưới cùng mình. Đến 21h cùng ngày, sau khi ăn xong ở đám cưới, chị H. yêu cầu Tấn đưa về Hà Nội để còn đi học.

    Trên đường từ Thái Bình về Hà Nội, khi đi qua TP Thái Bình, Tấn đã có hành vi sàm sỡ chị H. và liên tục bị chị này đẩy ra.

    Không dừng lại ở đó, Tấn lấy lý do về qua nhà thắp hương cho bố trước khi đi công tác rồi chở chị H. vòng qua nhà, sau đó đi loanh quanh. Khi đến khu vực gần Bệnh viện Nhi Thái Bình, thấy vắng người qua lại, Tấn dừng xe, tìm cách cưỡng hiếp nạn nhân nhưng bị phản ứng dữ dội.

    Bị chốt cửa nhốt trên xe, chị H. nghĩ cách nhờ Tấn dạy lái xe để nếu có bị giở trò sẽ đạp chân ga, chân phanh lung tung nhằm ngăn chặn Tấn thực hiện hành vi đồi bại. Tuy nhiên Tấn đòi ngồi cùng trên ghế lại, sau đó Tấn dùng dây vải trói tay chị H. ra ghế sau và thực hiện hành vi hiếp dâm.

    Sau khi cưỡng hiếp chị H. trên xe, Tấn đưa nạn nhân vào nhà nghỉ ở TP Thái Bình rồi tiếp tục cưỡng ép quan hệ tình dục với chị H.

    Đến trưa ngày 18/1, Tấn chở chị H. về phòng trọ còn Tấn thuê khách sạn trên phố Trần Quốc Vượng để ở. Tại đây Tấn nhắn tin đe dọa chị H. nếu không đến khách sạn quan hệ với Tấn, hắn sẽ tung những hình ảnh nhạy cảm trong nhà nghỉ ở Thái Bình lên mạng và gửi cho bạn trai.

    Quá lo sợ, tối 18/1, chị H. phải đến khách sạn gặp Tấn và tiếp tục bị cưỡng hiếp.

    Trưa 19/1, chị H. về phòng trọ kể lại sự việc cho bạn nghe và người này động viên chị đến cơ quan Công an trình báo.

    Nhận được thông tin, Công an đã vào cuộc điều tra và bắt giữ Tấn.

    Cự Giải(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bi-yeu-rau-xanh-lao-vao-khong-che-nu-chu-trang-trai-phan-khang-quyet-liet-a354880.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan