+Aa-
    Zalo

    Biệt đội tài năng: Tronie lần đầu hát "Hai cô tiên" sau khi rời 365

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Tronie đã có dịp cùng các thành viên đội H5 thể hiện ca khúc hit “Hai cô tiên” trong bộ phim điện ảnh cùng tên do nhóm 365 thể hiện.

    (ĐSPL) - Tronie đã có dịp cùng các thành viên đội H5 thể hiện ca khúc hit “Hai cô tiên” trong bộ phim điện ảnh cùng tên do nhóm 365 thể hiện. 

    Đêm thi loại đầu tiên trong khuôn khổ Bán kết 2 của chương trình Biệt Đội Tài Năng vừa lên sóng trên kênh THVL1 vào lúc 21h ngày 24/7/2016 với nhiều diễn biến gay cấn và hấp dẫn. Sau bao ngày chờ đợi, với chủ đề “Bài hát thần tượng”, đội Hương Lúa của đội trưởng Nhật Kim Anh lần đầu tiên giành chiến thắng với hai tiết mục được đánh giá xuất sắc là “Thật bất ngờ” và “Nobody”.


    Ở tiết mục “Thật bất ngờ”, lấy ý tưởng từ việc Mr. Bean về Việt Nam và ghé vào thăm một phòng tranh, đội Hương Lúa xây dựng kịch bản theo hướng anh chàng mở bức tranh nào thì người nghệ sĩ trong đó sẽ xuất hiện và biểu diễn một tiết mục.


    Vũ công KyO Tuấn Anh vào vai Mr. Bean với vai trò dẫn dắt câu chuyện. Trương Thảo Nhi trở thành “Cô gái Trung Hoa” – Lương Bích Hữu. Với ca khúc “Cô gái bán sầu riêng”, quán quân “Tôi là diễn viên” Tâm Anh hóa thân thành nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy. Á quân “Giọng hát Việt 2015” Tố Ny lại nhập vai Đông Nhi với ca khúc “Pink Girl”. Trong khi đó, đội trưởng Nhật Kim Anh lại hóa thân thành nàng Kiều thị trong “Mỹ Nhân Kế” – vai diễn gắn liền với tên tuổi của siêu mẫu Thanh Hằng.


    Nữ đội trưởng đã chiêu đãi khán giả với những pha võ thuật, múa kiếm đẹp mắt nhưng cũng vô cùng mạo hiểm, đặc biệt là màn chống hai thanh tre để bay lên cao rất nguy hiểm của cô. Kết thúc tiết mục, đội Hương Lúa đem đến cho khán giả sự thích thú với màn té xỉu bất ngờ của “Mr.Bean” KyO Tuấn Anh sau khi nhìn thấy bức ảnh của Giám khảo Huy Tuấn.


    Đội trưởng Phương Thanh nhận xét “Tiết mục rất tuyệt vời, từ ý tưởng cho đến thiết kế sân khấu, từng nhân vật”. Đồng ý với nhận xét của đội trưởng Phương Thanh, đội trưởng Nguyễn Hưng cho biết “Đội Hương Lúa đã thể hiện được hết tinh thần nghệ thuật trên sân khấu. Nhất là màn đánh nhau rất nguy hiểm của Nhật Kim Anh. Em là phụ nữ nhưng lại rất can đảm. Anh khâm phục em”.

    Trong khi đó, Giám khảo Huy Tuấn cho rằng đội trưởng Nhật Kim Anh phải cầm kiếm thì mới đạt được phong độ cao nhất và tinh thần chiến đấu đã quay trở về với đội Hương Lúa.


    Trong tiết mục thứ hai, đội Hương Lúa hóa thân thành bốn cô nàng xinh đẹp của nhóm Wonder Girls với ca khúc nổi tiếng “Nobody”. Dù mới bị tai nạn ở chân, gặp nhiều khó khăn trong di chuyển nhưng KyO Tuấn Anh vẫn cố gắng cùng với các thành viên còn lại của đội Hương Lúa hoàn thành tốt tiết mục.

    Sau khi xem phần biểu diễn thứ hai của đội Hương Lúa, đội trưởng Nguyễn Hưng đã tỏ ra vô cùng thích thú và rất hóm hỉnh khi xin “thoái vị”, “nhường ngôi” cho đội thay cho lời nhận xét của mình.


    Luôn đi theo phong cách độc, lạ và gây sốc, đội Chanh Chua đem đến cho khán giả hai tiết mục kết hợp giữa âm nhạc và hài hước. Với phần biểu diễn “Daddy cool”, đội của đội trưởng Phương Thanh khiến khán giả bật cười từ khi mới xuất hiện với tạo hình “xấu lạ” của ba thành viên nam: Hamlet Trương, Ngọc Khanh, 1Dee khi hóa thân thành ba thành viên nữ của nhóm nhạc nổi tiếng Boney M.



    Trong khi đó, thành viên nữ duy nhất của đội Chanh Chua - MiA lại hóa thân thành Bobby - thành viên nam duy nhất của nhóm Boney M. Với màn hóa trang này, đội trưởng Nguyễn Hưng đã không thể nhận ra cô nàng MiA xinh đẹp, quyến rũ của đội Chanh Chua.


    Đội H5 về vị trí thứ 3 với hai tiết mục “Còn lại nỗi cô đơn” và “Hai cô tiên”. Tronie đã có dịp cùng các thành viên đội H5 thể hiện ca khúc hit “Hai cô tiên” trong bộ phim điện ảnh cùng tên do nhóm 365 thể hiện. Người hâm mộ chắc hẳn vẫn còn nhớ sự kiện rời nhóm ầm ĩ của Tronie ở những ngày giữa tháng 7 năm 2013.


    Kể từ khi tách nhóm đến nay, đây là lần đầu tiên nam ca sĩ lựa chọn ca khúc đình đám của những người đồng đội cũ để trình diễn trên sân khấu. Dù không biết nhảy nhưng những thành viên còn lại của đội H5 là Lê Dương Bảo Lâm và Lâm Ngọc Hoa vẫn quẫy rất “điên cuồng” trong tiết mục này. Với giai điệu âm nhạc điện tử cùng vũ đạo mạnh mẽ, đội H5 đã đem đến cho khán giả một không khí sôi động. Tuy nhiên, Giám khảo Huy Tuấn lại cho rằng, chủ đề “Bài hát thần tượng” không phải là chủ đề thế mạnh của đội Nguyễn Hưng khi đội H5 đã mất đi phong độ so với những vòng thi trước.


    Trong khi đó, đội Hành Ca lại khiến cho hai đội trưởng Nguyễn Hưng và Phương Thanh lần đầu tiên tranh cãi nãy lửa trên “ghế nóng” khi tái hiện lại hình ảnh nhóm Mây trắng với ca khúc “Ngóng trông”.


    Trong khi MC Nguyên Khang, Phương Thanh và Nhật Kim Anh đều cho rằng tiết mục của “nhóm Mây trắng” “có cái gì đó sai sai” nhưng sai rất duyên, thì đội trưởng Nguyễn Hưng cho rằng các thành viên của Hành Ca không phải đang diễn mà đang giỡn trên sân khấu. Chính vì vậy mà số điểm giữa đội trưởng Nguyễn Hưng và Phương Thanh dành cho tiết mục thứ hai của đội Hành Ca có khoảng cách khá lớn. Trong khi, đội trưởng Nguyễn Hưng cho 7,5 điểm thì đội trưởng Phương Thanh cho 9 điểm.


    Ở tiết mục đầu tiên, đội trưởng Trang Nhung cùng các thành viên đội Hành Ca đã lần lượt hóa thân vào nhiều ca sĩ nổi tiếng trong vào ngoài nước. Trong đó, đội trưởng Trang Nhung vốn quen thuộc với hình ảnh da trắng, tóc thẳng dài, hát nhạc quê hương lại bất ngờ xuất hiện với làn da nâu, tóc xoăn khi hóa thân thành nữ ca sĩ Whitney Houston.

    Nữ đội trưởng đã có dịp khoe chất giọng đầy nội lực với ca khúc “I always love you”. Trong khi đó, Lâm Phúc Quân lại trở thành bản sao của nam ca sĩ Đan Trường khi thể hiện ca khúc “Anh ba Khía”. Addy Trần và Võ Minh Lâm lần lượt trở thành “Boy bánh bèo” Only C và “Boy nhà nghèo” Karik.


    Hai thành viên cùng tranh giành tình cảm của Kim Anh với anh chàng nhà giàu trong ca khúc “Anh không đòi quà”. Tuy nhiên, cuối cùng, Kim Anh lại chọn tặng trái tim vàng của mình cho đội trưởng Nguyễn Hưng vì cả ba anh chàng kia đều quyết đòi lại quà sau khi chia tay. Kết thúc tiết mục, MC Nguyên Khang đã rất lém lỉnh khi trêu “Chắc gì đội trưởng Nguyễn Hưng không đòi lại quà” thì nam danh ca đã nhanh chóng đáp lại “Không bao giờ đòi quà, chỉ cho quà nhiều hơn”.

    Tuy nhiên, dù đã nhận trái tim vàng của Kim Anh nhưng sau đó đội trưởng Nguyễn Hưng lại rất khắt khe khi cho rằng ca khúc “Anh không đòi quà” của đội Hành Ca không liên quan đến chủ đề bài hát thần tượng. Trái ngược với đội trưởng Nguyễn Hưng, Giám khảo Huy Tuấn và đội trưởng Nhật Kim Anh lại cho rằng “Đó là cái ý của đội Hành Ca. Các bạn vẫn thể hiện những bài hát thần thượng”.

    Kết thúc đêm thi thứ nhất của vòng Bán kết 2, đội Hương Lúa với chiến thắng đầu tiên đã quyết định giữ nguyên đội hình. Các đội còn lại có sự điều chỉnh nhân sự như sau: Hamlet Trương về đội của ca sĩ Trang Nhung, Thái Trinh về đội của ca sĩ Phương Thanh và Lâm Phúc Quân về đội của ca sĩ Nguyễn Hưng.

    Tiểu Quỳnh

    Nguồn: Người đưa tin

    Mời độc giả xem thêm video giải trí:

    [mecloud]He9StxdzAH[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/biet-doi-tai-nang-tronie-lan-dau-hat-hai-co-tien-sau-khi-roi-365-a140925.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan