+Aa-
    Zalo

    Buồn chán vì bệnh tật, một bệnh nhân tự tử trong bệnh viện

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Lợi dụng lúc con trai ra ngoài, ông Hoàng Cao K. (65 tuổi) đã trèo lên lan can tầng 3 Khoa nội tổng quát, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk nhảy lầu tự tử.

    (ĐSPL) - Lợi dụng lúc con trai ra ngoài, ông Hoàng Cao K. (65 tuổi), trú tại xã Đrây sáp, huyện Krông Ana (Đắk Lắk) đã trèo lên lan can tầng 3 Khoa nội tổng quát, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk nhảy lầu tự tử.

    Thông tin ban đầu cho biết, sau khi nằm viện điều trị được một tuần, vào khoảng 17h ngày 17/9, khi thấy con trai ra ngoài đi mua cơm tối, ông K. đã rời khỏi giường bệnh và một mình trèo lên lan can tầng 3 Khoa nội tổng quát của bệnh viện rồi gieo mình xuống đất.

    Ngay sau khi sự việc xảy ra, các y bác sĩ đã nhanh chóng đưa ông K. vào cấp cứu, tuy nhiên nạn nhân đã không qua khỏi.

    Buồn chán vì bệnh tật, một bệnh nhân tự tử trong bệnh viện

    Nơi ông K. tự vẫn. Ảnh: N.H – T.M

    Được biết, hoàn cảnh gia đình ông K. rất khó khăn, vợ bị bệnh tim không có tiền chạy chữa. Riêng bản thân ông K. đã mắc bệnh phổi gần 20 năm nay, đã chạy chữa nhiều lần trong bệnh viện. Trước khi tự tử, ông K. đã nhập viện 6 lần vì bị bệnh tắc nghẽn phổi mãn tính, khó thở. Sau một tuần điều trị, sức khỏe ông đã khá hơn nhưng không hiểu sao ông lại tìm đến cái chết.

    Một bệnh nhân nằm cùng giường bệnh với nạn nhân cho biết, từ lúc nhập viện điều trị, ông K. thường tỏ ra buồn chán, ít nói nhưng không ngờ ông lại nghĩ quẩn như vậy.

    Hiện, bệnh viện đã làm các thủ tục cần thiết để gia đình nhận xác về tổ chức lễ mai táng.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/buon-chan-vi-benh-tat-mot-benh-nhan-tu-tu-trong-benh-vien-a51209.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan