+Aa-
    Zalo

    Cặp đôi “liều” nhất hệ mặt trời đi bộ xuyên đại dương vì lý do "không ngờ"

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Cái sự "ngã ngửa" trước chuyến cuốc bộ từ Đại Tây Dương sang Thái Bình Dương ấy rất may lại mang tính tích cực và cổ động phong trào bảo vệ biển mạnh mẽ.

    Cái sự "ngã ngửa" trước chuyến cuốc bộ từ Đại Tây Dương sang Thái Bình Dương ấy rất may lại mang tính tích cực và cổ động phong trào bảo vệ biển mạnh mẽ.

    Những cuộc dạo chơi vòng quanh thế giới dường như đã trở thành trào lưu quen thuộc trong vòng 1, 2 năm trở lại đây của giới trẻ. Thậm chí, có những nhân vật đã viết thành sách về những trải nghiệm tuyệt vời của mình; còn thế giới điện ảnh hào nhoáng nhất hành tinh Hollywood cũng không bỏ lỡ cơ hội sản xuất những bộ phim bom tấn cùng chung đề tài, tiêu biểu có thể kể đến phim “Wild” lừng lẫy.

    Cặp đôi Keith và Reina đã tìm thấy nguồn cảm hứng từ những câu chuyện đó và quyết định đi bộ từ Jacksonville, Florida đến bãi biển Hunington, California của nước Mỹ. Điều đó đồng nghĩa với việc họ đã đi bộ xuyên qua Đại Tây dương sang Thái Bình dương. Chặng đường đó dài gần 3.900 km và phải mất gần 200 ngày, cặp đôi mới cập bến thành công. Tuy nhiên, điều khiến cho người ta cảm thấy bất ngờ nhất chính là lý do họ thực hiện hành trình này.

    Keith chia sẻ, việc giữ cho bãi biển và đại dương trong sạch là một trong những mối quan tâm lớn đối với cả hai người. Và cái sự “liều” họ vừa trải qua chính là để nâng cao nhận thức về ô nhiễm đại dương trong cuộc sống hiện đại. Họ cho rằng, môi trường biển rất quan trọng với cuộc sống của con người và mong muốn câu chuyện của mình cũng sẽ phần nào đó truyền tải thông điệp ý nghĩa tới những người khác.

    Buổi sáng hôm nay, thật khó có thể tin được, chúng ta đã bắt đầu cuộc hành trình ở ngày thứ nhất.

    Cảnh biển quả thực rất rất đẹp. Và chuyến đi bộ này đã giúp họ lưu lại rất nhiều hình ảnh đẹp đến nghẹt thở.

    Phải mất một tuần chúng tôi mới vượt qua được Alabama đầy mưa và bùn bẩn để đến được Mississipi. Thật may là chúng tôi đều gặp những người đi đường tốt bụng.

    Ghi chép sau một ngày đi bộ mệt nhoài. Trung bình mỗi ngày họ thực hiện được khoảng hơn 30km đường trong trạng thái tinh thần vô cùng hưng phấn.

    Trên chiếc cầu nối dòng sông Mississipi thơ mộng.

    Hành trang không có gì nhiều ngoài một chiếc xe đẩy với toàn bộ đồ đạc chất bên trong. Ít ai biết được rằng, họ đi bộ vì một mục tiêu quá đỗi cao cả.

    Mỗi mốc lộ giới được chụp lại là một lần quãng đường đi ngắn lại một chút.

    Check in nhiệt tình ở những địa danh nổi tiếng khắp nước Mỹ.

    Một điểm dừng chân của cặp đôi. Qua chuyến đi này, Keith và Rena lại càng gắn kết với nhau nhiều hơn và sau đây sẽ còn có thêm nhiều hoạt động vì môi trường được khởi xướng nữa.

    Viết chú thích ảnh ở đây.Loài cây Joshua nổi tiếng của vùng California, nước Mỹ. Vậy là cuối cùng thuyền cũng đã đến bến. Một phần giống như trào lưu “bỏ việc đi du lịch” đang thịnh hành trong giới trẻ, cặp đôi Keith và Rena cũng bỏ lại tất cả để ra đi, nhưng chỉ khác là họ có mục tiêu rõ ràng và kinh phí để thực hiện chuyến đi hoàn toàn được những người hảo tâm họ gặp trên đường tài trợ hoặc thông qua sự đóng góp vào tài khoản trên website từ thiện nổi tiếng Go Fund Me.

    Theo Trí thức trẻ

    Xem thêm video:

    [mecloud]u3CHb6f4e3[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cap-doi-lieu-nhat-he-mat-troi-di-bo-xuyen-dai-duong-vi-ly-do-khong-ngo-a111860.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.