+Aa-
    Zalo

    Chấn động vụ Việt kiều Mỹ về quê ăn tết bị chém trọng thương

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Vừa quay lưng mở cổng vào nhà, ông Q. bị hai đối tượng bịt mặt dùng mã tấu chém tới tấp nên gục ngay tại chỗ.

    (ĐSPL) - Vừa quay lưng mở cổng vào nhà, ông Q. bị hai đối tượng bịt mặt dùng mã tấu chém tới tấp nên gục ngay tại chỗ. Trong khi chưa ai kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì nhóm hung thủ lên xe chạy thoát, bỏ mặc nạn nhân đang nằm hấp hối...

    Án mạng trong đêm

    Ngày 28/1, trao đổi với PV báo Đời sống và Pháp luật, Thượng tá Nguyễn Văn Thanh, Trưởng cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết, cơ quan này vừa tiếp nhận đơn kêu cứu của gia đình ông Dương Quang Q. (SN 1952, quê thị trấn Lăng Cô, Việt kiều Mỹ) về việc ông Q. bị một số đối tượng lạ mặt đâm trọng thương.

    Ghi nhận của PV, sau khi bị truy sát, ông Q. hiện vẫn đang được “chăm sóc đặc biệt” tại bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Theo đó, vào khoảng 19h tối 19/1, ông Q. đang ngồi chơi ở nhà hàng xóm, nghe tiếng người thân gọi về ăn cơm. Vừa đến cổng nhà tại khu An Cư Đông I (thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc), ông Q. bị một nhóm người lạ xông vào chém tới tấp. Cuộc truy sát chỉ dừng lại khi chúng thấy ông Q. gục xuống đất và người dân hai bên đường tri hô.

    Theo lời kể của anh Dương Quang Tr. (SN 1988, quê Phú Lộc, Việt kiều Mỹ), con trai ông Q., cách đây chừng hai tuần, cha anh là ông Q. từ Mỹ về quê ở An Cư Đông I, thị trấn Lăng Cô để ăn Tết Nguyên đán và thăm bà con thân thích.

    Bà Lê H. (SN 1958, bán quán cơm ở gần hiện trường vụ truy sát) cho biết: “Nghe tiếng hét, tôi nhìn về phía cổng nhà thì thấy hai thằng đang chém tới tấp vào đầu ông Q. rất dã man. Khi tôi cùng mấy o bên kia hét lớn thì chúng leo lên xe bỏ chạy về phía Bắc”.

    Cũng theo một số nhân chứng khác, hai đối tượng tấn công ông Q. đi trên xe máy Exciter màu xanh nhạt, do trời đã tối và vụ việc xảy ra quá nhanh nên không ai nhìn được biển số xe. Hai thanh niên này mang mũ bảo hiểm, trùm kín mặt, khoác thêm áo mưa ở ngoài nên người dân không thể nhận dạng. Sau đó, ông Q. được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu.

    Trao đổi với PV, anh Tr. hoang mang cho biết: “Bố tôi bị chém ở vùng mặt, đầu, chân, tay bị thương cả người, may mắn là ông còn giữ được tính mạng”.

    Theo quan sát của PV, tay trái của nạn nhân bị chém đứt ba ngón giữa. Trên vùng mặt có vô số vết thương lớn nhỏ: Ông Q. bị vỡ xương hàm, gãy 10 cái răng. Chưa hết, một vết chém trên vùng mặt dài hơn 20cm chạy ngang khuôn mặt ông (từ đuôi tai trái xuống má cằm bên phải. Phía sau cổ, vùng lưng cũng bị vết thương, bầm tím, đứt gân tay phía trên khuỷu tay trái cũng như nhiều vết bầm, vết rách ở chân.

    Giang hồ chuyên nghiệp ra tay?

    Khi được hỏi về những nghi vấn của gia đình xung quanh sự việc trên, anh Tr. cho hay đến thời điểm này gia đình anh vẫn chưa biết vì sao bố anh lại bị truy sát dã man như vậy. Theo tìm hiểu, gia đình nạn nhân định cư ở Mỹ đã nhiều năm và mới trở về Việt Nam. Gia đình anh Tr. cũng như bản thân ông Q. không có mâu thuẫn với ai. Những ngày về Việt Nam vừa rồi, ông Q. chỉ ở nhà trông cháu rồi chăm sóc cây cảnh. Khi rảnh rỗi, ông Q. có ghé thăm một số bạn bè thân thiết ở xung quanh rồi về nhà, không giao lưu nhậu nhẹt với ai.

    Gia đình nạn nhân bác bỏ nghi ngờ liên quan đến việc nợ nần, tiền bạc dẫn đến việc bị đòi nợ thuê. Theo họ, xưa nay gia đình ông Q. làm ăn thuận lợi nên không hề nợ nần bất cứ ai. Vấn đề tình ái cũng được loại trừ. Được biết, sau khi vụ việc xảy ra, gia đình anh Tr. đã làm đơn kêu cứu khẩn cấp gửi Công an thị trấn Lăng Cô, Công an huyện Phú Lộc, Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế, Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam để được giúp đỡ. Anh Tr. chia sẻ: “Về quê ăn Tết là mong được vui chơi cùng gia đình, nhưng gặp chuyện thế này chắc chúng tôi không dám đi đâu. Mong sao sự việc sớm được sáng tỏ để chúng tôi an tâm hơn”.

    Theo nhiều nhân chứng, rất có thể hung thủ là giang hồ chuyên nghiệp bởi chúng ra tay rất nhanh, rất quyết liệt. Được biết, nơi xảy ra vụ việc là gần Quốc lộ 1A, nhiều nhánh đường rẽ cũng như núi đồi, đường đèo khá nhiều nên rất dễ dàng cho đối tượng chạy trốn nếu có người truy đuổi. Hơn nữa, thời điểm xảy ra vụ việc là chập choạng tối, người dân đang ăn cơm nên khi nghe ông Q. gọi, không ai kịp chạy ra ứng cứu. Có vẻ như nhóm côn đồ trên đã có kế hoạch từ trước về thời điểm gây án.

    Theo nhận định của các bác sỹ đang điều trị cho ông Q., những vết thương của nạn nhân cho thấy nhóm đối tượng ra tay vô cùng tàn độc và chuyên nghiệp. Một bác sỹ bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng cho biết: “Chỉ tính vết thương, vết chém ở vùng mặt, vùng đầu nạn nhân, cũng có thể tin rằng hung thủ muốn đoạt mạng nạn nhân. Qua nhiều năm làm việc, điều trị cho những bệnh nhân bị giang hồ thanh toán hay bị truy sát, chúng thường hướng đến vùng đầu, vùng mặt và cổ nạn nhân để truy sát nhanh gọn”.

    Sự việc chấn động

    Thượng tá Nguyễn Văn Thanh, Trưởng cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Lộc cho biết thêm: “Đây là lần đầu tiên trên địa bàn xảy ra một vụ án nghiêm trọng có tính chất côn đồ như vậy. Nó không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của nạn nhân, gia đình, mà còn ảnh hưởng tới tinh thần của người dân địa phương. Do vậy, cơ quan công an đang nỗ lực truy tìm hung thủ gây án để xử lý”.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chan-dong-vu-viet-kieu-my-ve-que-an-tet-bi-chem-trong-thuong-a81779.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan