+Aa-
    Zalo

    Chân dung kẻ cuồng ghen chém chết vợ con rồi thắt cổ tự tự

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) – Vợ làm giáo viên mầm non, đi học thêm lớp tại chức ở tỉnh xa. Vì vậy, người chồng đã nổi cơn ghen điên cuồng sát hại vợ con rồi tự tử.

    (ĐSPL) – Vợ là giáo viên mầm non, đi học thêm lớp tại chức ở tỉnh xa. Vì vậy, người chồng đã nổi cơn ghen điên cuồng sát hại vợ con rồi tự tử.
    Chỉ vì ghen tuông mù quáng
    Như Báo Đời sống và Pháp luật đã đưa tin, ngày 7/7 tại thôn Minh Tiến, xã Thiên Kỵ, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn đã xảy ra một thảm án kinh hoàng, đối tượng Dương Văn Thọ (SN 1982) đã ra tay sát hại vợ mình là chị Hứa Thị Bền (SN 1987) cùng con trai nhỏ là cháu Dương Ngọc Thu (SN 2010).
    Sau khi gây ra cái chết cho vợ con, biết rằng không thể thoát tội nên Thọ đã ra vườn cây sau nhà và thắt cổ tự tử. Về phía chị Bền, mặc dù đã được người dân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, chị đã tử vong ngay sau đó.
    Chân dung kẻ cuồng ghen chém chết vợ con rồi thắt cổ tự tự
    Ảnh cưới của vợ chồng chị Hứa Thị Bền
    Nhận được tin báo, công an huyện Hữu Lũng đã xuống khám nghiệm hiện trường, tang vật thu giữ là con dao tông, màu đen được cho là hung khí Thọ dùng để đoạt mạng của người vợ và con mình. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do người chồng nghi ngờ vợ mình có tình nhân bên ngoài nên đã gây ra án mạng kinh hoàng. 
    Tìm hiểu vụ việc được biết, khoảng 19 giờ tối, gia đình chị Bền ăn cơm tối xong, khi chị đang thu dọn chén bát thì giữa chị Bền và anh Thọ xảy ra cự cãi gay gắt. Hai vợ chồng lời qua tiếng lại, Thọ bỏ đi ra ngoài tìm con dao chặt củi rồi quay vào chém nhiều nhát vào đầu chị Bền đến khi chị Bền ngục ngã thì Thọ mới dừng tay. Không dừng lại ở đó, sau khi chém vợ gục trên vũng máu, Dương Văn Thọ quay sang thấy con trai đang sợ hãi nép mình vào một chỗ, Thọ đã nhẫn tâm dùng gậy và dao chém liên tiếp vào người con trai đến khi cháu bé tử vong.
    Hàng xóm xung quanh sau khi nghe tiếng kêu cứu của chị Bền đã chạy sang thì đã thấy cảnh tượng chị Bền và cháu Thu đang nằm trên vũng máu, bên cạnh vẫn còn con dao dính máu, còn Thọ lúc này không thấy đâu. Khi người dân đến cứu, chị Bền vẫn còn thở, còn cháu Thu đã tử vong. Người dân nhanh chóng đưa chị Bền đi cấp cứu nhưng do bị chém nhiều nhát vào đầu, mất nhiều máu nên chị Bền đã tử vong vào sáng ngày 8/7 tại bệnh viện tỉnh.
    Theo ông Nguyễn Huy H, hàng xóm gần nhà Thọ cho biết: “Chúng tôi đã nghi ngờ anh Thọ là người gây ra chuyện này rồi. Hồi tối, tôi đã nghe hai vợ chồng cãi nhau rất to. Khi nghe thấy tiếng thét của chị Bền thì chạy qua nhưng không thấy Thọ. Ngay trong đêm đó, chúng tôi phát hiện thấy anh Thọ đã chết trong tư thế treo cổ sau vườn cây của nhà, trên người vẫn còn nhiều vết máu chưa khô”.
    Kẻ thủ ác nghi ngờ vợ có bồ ở lớp tại chức
    Được biết, Dương Văn Thọ là người xã Bắc Ái thuộc huyện Tràng Định (Lạng Sơn). Trước đây Thọ là lính thuộc trung đoàn 141, đóng tại địa bàn huyện Hữu Lũng. Trong một lần đi chơi cùng bạn bè, Thọ gặp chị Bền và mê mẩn trước sắc đẹp của người con gái nơi miền sơn cước. Sau một thời gian theo đuổi, Thọ được chị Bền chấp nhận tình cảm và tổ chức đám cưới vào năm 2009, sau khi Thọ ra quân. 
    Lạng Sơn: Kẻ ghen tuông sát hại vợ con từng là người lính
    Ngôi nhà nơi kẻ thủ ác chém chết vợ con 
    Sau đám cưới, đôi vợ chồng trẻ quyết định chuyển về thôn Minh Tiến sinh sống và cũng năm đó cháu Thu ra đời. Vốn xuất thân là người lính nên Thọ rất chịu thương, chịu khó làm lụng, vì vậy cuộc sống gia đình cũng ổn định. Về phía chị Bền, sau khi học hành xong, chị làm giáo viên mầm non trên địa bàn xã Thiện Kỵ, ngoài ra chị còn theo học lớp tại chức tại tỉnh Bắc Ninh.
    Thế nhưng, từ khi chị Bền theo học khóa tại chức tại Bắc Ninh, thời gian phải xa gia đình nhiều hơn, cũng từ đây mọi mâu thuẫn trong gia đình bắt đầu nảy sinh. Lúc đầu chỉ lời qua tiếng lại, lâu dần giữa hai người xảy ra xô xát. Nguyên nhân xoay quanh việc anh Thọ nghi ngờ vợ ngoại tình. Càng ngày, Thọ càng nổi cơn ghen điên cuồng vô cớ rồi bỏ bê công việc, rượu chè triền miên thâu đêm suốt sáng. Sau mỗi lần say xỉn, Thọ lại đánh chửi vợ con. Đỉnh điểm của cơn ghen điên cuồng chính sự việc đau lòng xảy ra vào tối ngày 7/7.
    Chị Nguyễn Thị T, hàng xóm cho biết: “Trước đây hai vợ chồng yêu thương nhau lắm, cả hai đều vun vén cho hạnh phúc gia đình. Thọ ở nhà làm đồng áng, nuôi thêm con gà, con vịt, còn chị Bền cũng một giáo viên tốt nên được bà con quý mến. Thế nhưng không hiểu sao Thọ lại mắc phải cái chứng ghen điên cuồng đến mức như thế. Nhiều lần chúng tôi đã khuyên nhưng đâu lại vào đấy, cứ rượu vào là lại về nhà chửi đánh vợ con”.
    Không chịu được tính ghen tuông “điên loạn” của Thọ, chị Bền đã nhiều lần đưa cháu Thu về nhà bố mẹ đẻ “trốn” và chị Bền có ý định li hôn. Nhưng sau mỗi lần nổi cơn tanh bành hành hạ vợ con, Thọ lại trở lại là một người chồng hết mực thương yêu vợ con và xin chị tha thứ. Tuy nhiên, chỉ được “ba bẩy hai mốt ngày”, Thọ lại hiện nguyên hình con "ma men”, tiếp tục đánh đập vợ con.
    chem-chet-vo-roi-roi-tu-tu
    Đám tang của những nạn nhân xấu số
    Người thân trong gia đình chị Bền cho biết: “Trước mấy hôm gây thảm án, Thọ và chị Bền cãi nhau to. Thọ đã lấy xe máy bỏ đi khỏi nhà ba ngày. Đến chiều 7/7, hắn trở về nhà gây gổ với vợ con, cứ nghĩ nó tức giận xong thì thôi như mọi lần, nào lại ra tay ác độc với vợ con như thế…”
    Bà Nguyễn Kim T, hàng xóm cho biết: “Anh Thọ ghen tuông mù quáng như thế nào người dân xung quanh đây đều biết. Cứ vợ đi đâu về là Thọ lại điều tra xem đi đâu, kiểm tra xem có vật gì lạ không, có lần còn đi theo để kiểm tra xem vợ có hành động gì bất thường không. Hai vợ chồng yêu thương nhau là như thế nhưng chỉ vì ghen tuông mù quáng và mấy “xu” rượu làm cho tan cửa nát nhà. Thật tội cho đứa nhỏ vừa mới 4 tuổi đã phải lìa khỏi cõi đời”.
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chan-dung-ke-cuong-ghen-chem-chet-vo-con-roi-that-co-tu-tu-a40898.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Cuồng ghen, chồng

    Cuồng ghen, chồng "nói chuyện" với vợ... bằng búa

    (ĐSPL) - Giữa đêm, sau khi "nói chuyện" với vợ... bằng nhiều nhát búa vào đầu, gã đàn ông cuồng ghen liền quay sang tấn công bảo vệ dân phố khiến nạn nhân bị chấn thương sọ não vì lý do... nghi ngờ ông này là tình địch.

    Cuồng ghen, chồng dụ vợ vào nhà nghỉ rồi sát hại dã man

    Cuồng ghen, chồng dụ vợ vào nhà nghỉ rồi sát hại dã man

    Thấy chồng “đột xuất” săn đón, chiều chuộng mình, thiếu phụ khấp khởi mừng thầm tưởng chồng khỏi “bệnh” ghen tuông và hy vọng hai người sẽ có một đêm ngọt ngào, lãng mạn. Ai ngờ, đó chỉ là chiêu bài để gã chồng cuồng ghen dụ dỗ vợ vào nhà nghỉ, sát hại vợ tàn ác...