+Aa-
    Zalo

    Chàng trai quyết bỏ việc đi du lịch bụi 60 nước trong 3 năm

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Sau hơn 1 năm sống tiết kiệm chàng trai trẻ đến từ Mỹ có thể hoàn thành ước mơ đặt chân tới 60 nước trong 3 năm để cảm nhận được những chuyến du lịch đúng nghĩa.

    (ĐSPL) - Sau hơn 1 năm sống tiết kiệm chàng trai trẻ đến từ New York, Mỹ, Walter Chang đã có thể hoàn thành ước mơ đặt chân tới 60 nước trong 3 năm để cảm nhận được những chuyến du lịch đúng nghĩa.

    Xem video:

    [mecloud]JP9aWQzbul[/mecloud]

    Walter Chang là một chàng trai trẻ đến từ New York, Mỹ. Tốt nghiệp đại học năm 2008, đúng thời kỳ khủng hoảng kinh tế toàn cầu, Walter chỉ làm ba năm rồi bỏ việc vì chán nản. Ngày 13/9/2011, anh quyết định xách ba lô lên đường du lịch bụi.

    Trong 3 năm, Chang đã đặt chân tới 60 quốc gia trên thế giới và có những trải nghiệm tuyệt vời.

    Anh nhớ lại: “Tôi bắt đầu bực bội vì tôi cảm thấy mình đang mắc kẹt. Tôi đã xem “Đốm màu xanh nhạt” (The Pale Blue Dot), bộ phim có ảnh hưởng sâu sắc, và tôi nhận ra mình phải ra ngoài đó và thấy nhiều thứ. Tôi chưa bao giờ đi du lịch một cách thực sự”.

    Ý nghĩ nghỉ việc để đi vòng quanh thế giới được Walter nung nấu từ năm 2010, nhưng sau khoảng hơn một năm anh mới tiết kiệm được tiền nhờ đi ở nhà bạn, bán một số tài sản và làm tăng ca.

    Quốc gia Nam Phi Lesotho để lại cho Chang nhiều ấn tượng về khung cảnh cũng như sự thân thiện của người dân.

    Anh đã làm đủ thứ, từ bán những thứ mình không cần dùng, tới bí mật sống trong tòa nhà nơi anh làm việc khoảng vài tháng. Chang kể: “Tôi đã làm mọi việc để đảm bảo có tiền cho chuyến đi. Khi có động lực, bạn sẽ làm những việc phải làm để có thể bước ra thế giới”.


    Anh chia sẻ một số bí quyết để có thể đi du lịch bụi mà không tốn nhiều tiền, từ xin đi nhờ xe tới ngủ nhờ nhà dân, và cho biết nơi nào cũng có những người sẵn lòng giúp đỡ anh: “Mọi người bảo tôi chỗ đó không an toàn, nhưng khi đến nơi, bạn sẽ thấy chẳng sao cả. Người dân vô cùng thân thiện và sẵn lòng giúp đỡ tôi. Bạn sẽ nhận ra nhiều người rất giống nhau. Họ cùng cười trước một câu đùa. Ai cũng sẵn lòng giúp đỡ và chào đón người nước ngoài. Họ muốn bạn yêu mến đất nước họ, nhiều quốc gia ít có khách du lịch nên họ cũng khá tò mò”.

    Chuyến đi còn đem lại cho anh nhiều bài học quý giá. Chang nhận ra mình có thể xử lý nhiều tình huống anh chưa từng nghĩ mình sẽ gặp phải. Phần lớn những người anh gặp đều tuyệt vời, nhưng cũng có vài sự cố đáng tiếc.


    Chia sẻ về những trải nghiệm đáng nhớ, Walter kể anh từng bị ngộ độc thực phẩm nhiều lần, mất hết đồ ở Chile, dụng cụ quay chụp bị hỏng do dính nước ở Uganda, còn khi đi trên sa mạc của Namibia anh suýt chết vì xe ô tô bị lật. Chang cho biết tất nhiên trên thế giới cũng có người xấu: “Nhiều nơi mọi người rất thân thiện. Bạn chỉ cần để ý và không mất cảnh giác. Chẳng qua tôi không gặp may thôi”.

    Chính vì vậy anh kết hợp du lịch và thực hiện dự án mang tên "We call this home", đem tới mọi người những bức hình sống động để truyền tải cảm hứng du lịch.


    Trên hành trình 60 nước trong 3 năm đó, Walter đã đặt chân tới Nepal để trek nóc nhà thế giới Everest, tự lái xe ô tô ở châu Phi và thực hiện ước mơ ngắm báo đốm, hay cảm nhận âm thanh, ánh sáng cũng như nhịp sống của Varanasi - thành phố linh thiêng bên sông Hằng, Ấn Độ.

    MỸ AN(Tổng hợp)

    Xem thêm video:

    [mecloud] R1YJDHjD0q[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chang-trai-quyet-bo-viec-di-du-lich-bui-60-nuoc-trong-3-nam-a107918.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.