+Aa-
    Zalo

    Cháy lớn ở cửa hàng tranh thêu, thiệt hại trên 1 tỷ

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Nhóm thợ đang hàn khung sắt thì tia lửa que hàn bắn qua nhà 3 tầng bên cạnh dẫn đến phát hỏa khu vực để hàng tranh thêu. Ước tính thiệt hại trên 1 tỷ đồng.

    (ĐSPL) - Nhóm thợ đang hàn khung sắt thì tia lửa que hàn bắn qua nhà 3 tầng bên cạnh dẫn đến phát hỏa khu vực để hàng tranh thêu. Ước tính thiệt hại trên 1 tỷ đồng.

    Tin tức trên Tri thức trực tuyến, vụ việc xảy ra vào lúc 9h30 ngày 4/7 tại căn nhà 3 tầng trên đường Quang Trung, phường Chánh Lộ, giữa trung tâm TP Quảng Ngãi. 

    Lúc này, vụ hỏa hoạn kèm theo nhiều tiếng nổ lớn xảy ra ở cửa hàng tranh thêu của gia đình anh Nguyễn Thanh Bình. Cột khói bốc cao nghi ngút tỏa ra mù mịt xộc vào nhiều ngôi nhà dọc theo tuyến đường Quang Trung.

    Nhiều nhân viên trong cửa hàng đã bỏ chạy tán loạn thoát thân. Một số gia đình bên cạnh cũng sơ tán ra xa khu vực xảy ra vụ cháy lớn. 

    Cùng với đó, nhiều người dân hiếu kỳ đứng theo dõi vụ việc đã khiến đoạn đường qua đây bị ùn tắc. 

    Cửa hàng bán tranh thêu bị bốc cháy dữ dội. Ảnh: Tri thức trực tuyến.

    Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông TP Quảng Ngãi đã phong tỏa khu vực đi qua cửa hàng bị cháy, phân luồng điều tiết giao thông. 

    Ông Thịnh - người dân địa phương sống ở phía đối diện cho biết: “Tôi đang loay hoay dưới bếp, bất ngờ nghe bà con hô cháy. Tôi vội chạy lên, chứng kiến lửa cháy nghi ngút ở tầng 2 nên đã gọi cứu hỏa. May mà không bị ảnh hưởng đến con người”.

    Báo Dân trí đưa tin, vào thời điểm trên, nhóm thợ hàn do anh Võ Văn Kiều (25 tuổi, ngụ xã Nghĩa Dõng, TP Quảng Ngãi) đang hàn khung sắt ở nhà bên cạnh, tại địa chỉ số 658 đường Quang Trung. Tia lửa que hàn đã bắn qua số nhà 660 (thuộc Công ty Đại Trí Bình do ông Nguyễn Thanh Bình làm Giám đốc), dẫn đến phát hỏa khu vực để hàng tranh thêu, vật trang trí bằng nhựa, giấy, ni lông, gỗ,...

    Thiệt hại ban đầu ước tính trên 1 tỷ đồng.

    Dù mất trắng tiền tỷ nhưng chủ ngôi nhà là anh Nguyễn Thanh Bình rưng rưng nước mắt mừng vì không có ai bị thương. "Mấy ngày trước, tôi vừa cho vợ và 2 con nhỏ đi chơi. Chứ mọi khi giờ đó thường xuyên có vợ và 2 con ở nhà. Thật may quá”, anh Bình nói.

    Đến khoảng 10h30 cùng ngày, lực lượng PCCC đã khống chế và dập tắt hoàn toàn ngọn lửa.

    BẢO KHÁNH(Tổng hợp)

    Nguồn: Người đưa tin

    [mecloud]w9Cv2k2i8z[/mecloud]
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chay-lon-o-cua-hang-tranh-theu-thiet-hai-tren-1-ty-a138141.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan