+Aa-
    Zalo

    Chó trung thành cứu chủ nhân 3 tuổi bị lạc

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) – Qua câu chuyện kỳ diệu này, có lẽ các gia đình sẽ cân nhắc nuôi một chú chó trong nhà.

    (ĐSPL) – Qua câu chuyện kỳ diệu này, có lẽ các gia đình đều sẽ cân nhắc nuôi một chú chó trong nhà.
    Cậu bé 3 tuổi Carson Urness đột nhiên biến mất khỏi nhà ở Cooperstown, Bắc Dakota (Mỹ) vào khoảng 7h30 tối 5/5 sau khi ra ngoài chơi, trong lúc mẹ cậu bận chăm sóc em gái 11 tháng tuổi. 
    Bố cậu bé nói với ABC News: "Vợ tôi tìm bé lúc 7h30 thì không thấy cháu đâu. Cô ấy cuống cuồng tìm trong khoảng 30 phút rồi gọi cho tôi. Tôi hỏi có thấy chú chó Cooper ở đâu không và cô ấy trả lời Cooper cũng biến mất”.
    Chú chó giúp chủ nhân 3 tuổi bị lạc đoàn tụ gia đình

    Gia đình Urness bên cạnh chú chó thông minh Cooper

    Cooper là chú chó giống Đức mà gia đình Urness đã nhận nuôi từ 3 năm trước. Khi đó, Cooper bị bỏ rơi bên lề đường.
    Gia đình Urness đã tìm kiếm Carson trong suốt một tiếng thì họ gọi 911. Chưa đầy 30 phút sau, cánh sát địa phương cùng 200 hàng xóm, bạn bè và người thân gia đình đã mở cuộc tìm kiếm cả trên không và dưới mặt đất để tìm cậu bé.
    “Cảnh sát đã huy động cả máy bay...nhưng không phát hiện được gì”, Urness cho hay.
    Chú chó giúp chủ nhân 3 tuổi bị lạc đoàn tụ gia đình

    Chú chó Cooper là người bạn thân thiết của bé Carson

    Khoảng 2h30 sáng, các nhà chức trách quyết định dùng xe để tìm khắp khuôn viên nhà của gia đình Urness trước khi họ tạm dừng cuộc tìm kiếm.
    “Họ đã tìm thấy cháu ở giữa một trong những đồng cỏ của gia đình, cách ngôi nhà của chúng tôi khoảng 1,6 km. Carson bị đám cỏ cao che khuất nhưng khi họ chiếu đèn vào, chú chó đã nhô cái đầu lên”, Urness nhớ lại. Carson đã được con vật ủ ấm trong cái lạnh về ban đêm.
    Chú chó giúp chủ nhân 3 tuổi bị lạc đoàn tụ gia đình

    Cả Carson và chú chó Cooper đều không bị thương, chỉ có ngón chân của Carson – phần duy nhất mà Cooper không thể ủ ấm cho bé - là bị lạnh.
    “Carson kể lại với vợ tôi rằng Cooper đã bảo vệ và giữ ấm cho bé. Cháu cảm thấy hơi sợ hãi khi trời tối bởi vì cháu không thích bóng đêm”, Urness chia sẻ.
    “Chúng tôi rất cảm ơn sự giúp đỡ của cảnh sát và lính cứu hộ cùng tất cả mọi người”, Urness nói.
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cho-trung-thanh-cuu-chu-nhan-3-tuoi-bi-lac-a32299.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan