+Aa-
    Zalo

    Chồng chém vợ trọng thương rồi chích điện tự tử

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Sau khi chém vợ trọng thương, người chồng đã khóa trái cửa nhà rồi dùng dây điện quấn vào người rồi cắm vào ổ điện tự vẫn.rn

    (ĐSPL) - Sau khi chém vợ trọng thương, người chồng đã khóa trái cửa nhà rồi dùng dây điện quấn vào người rồi cắm vào ổ điện tự vẫn.
    Chém vợ trong đêm tối
    Theo nguồn tin từ Công an tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị này đang làm rõ vụ án nghiêm trọng xảy ra tại thôn Quan Lộc (xã Tiên Động, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương) vào hồi 1h30 sáng ngày 4/3. Nạn nhân bị trọng thương là chị Đinh Thị Tuyết (SN 1968, trú tại thôn Quan Lộc. Đối tượng chém chị Tuyết không ai khác chính là Nguyễn Đức Toại, SN 1967, là chồng chị Tuyết. Sau khi ra ay chém vợ, Toại đã dùng dây điện để tự vẫn.
    Clip: Chém vợ trọng thương rồi chích điện tự vẫn
    Trưởng công an xã Tiên Động, Phạm Quang Vinh cho biết, khoảng 1h40' rạng sáng ngày 4/3, công an xã nhận được tin báo của quần chúng nhân dân và trưởng thôn Quan Lộc, ông Nguyễn Linh Hoạt về việc tại nhà anh Toại do mâu thuẫn dẫn đến hai vợ chồng xô xát, đánh nhau trong đêm. Công an xã đã cử lực lượng xuống bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cáo vụ việc lên công an huyện.
    Chồng chém vợ trọng thương rồi tự tử bằng dây điện
    Ngôi nhà xảy ra vụ án thương tâm
    “Khi lực lượng công an xã xuống đến hiện trường thì chị Tuyết đã được người nhà đưa đi cấp cứu. Anh Toại được người thân đưa lên giường hô hấp nhân tạo nhưng toàn thân đã tím tái. Một bác sĩ trạm xá xã Tiên Động có mặt tại hiện trường, khi kiểm tra thì anh Toại đã lạnh và đã tử vong. Ngay khi đó lực lượng công an huyện đã có mặt tại hiện trường, khám nghiệm tử thi và bàn giao thi thể anh Toại cho gia đình tổ chức tang lễ. Đồng thời điều tra nguyên nhân làm rõ vụ việc”, vị trưởng công an xã cho biết.
    Giải quyết mâu thuẫn gia đình bằng cái chết
    Tìm đến gia đình nhà anh Nguyễn Đức Toại khi người thân đã tổ chức tang lễ cho anh Toại, ai nấy đều đau đớn tiếc thương cho anh Nguyễn Đức Toại, chỉ vì phút giây thiếu suy nghĩ dẫn đến những hành động dại dột khiến bản thân phải chết thảm. Trong khi đó, chị Tuyết lại đang điều trị tại bệnh viện Đa khoa Hải Dương.
    Trao đổi với PV báo Đời sống và Pháp luật, cháu N. V. T (SN 1994), con trai anh Toại cho biết nghẹn ngào: “Anh trai em mới mất, giờ bố lại mất đi, mẹ thì nằm viện, sao bi kịch lại đổ xuống gia đình em thế này”. Theo em T., hiện tại sức khỏe của mẹ mình đã khá lên: “Bình thường kinh tế gia đình em đều phụ thuộc vào mẹ, mẹ em vừa buôn bán vừa làm nông nghiệp”, em T cho hay.
    Chồng chém vợ trọng thương rồi tự tử bằng dây điện
    Di ảnh nạn nhân Nguyễn Đức Toại
    Trưởng thôn Quan Lộc, Nguyễn Linh Hoạt cho biết: “Cuộc sống của nhà anh Toại trước kia tương đối khá giả, giờ thì không có gì. Anh Toại sống với hàng xóm hòa thuận, bản thân không có tiền án tiền sự. Do mâu thuẫn khó giải quyết nên hai vợ chồng ly thân nhau lâu rồi, anh Thoại hay uống rượu, giữa hai vợ chồng có mâu thuẫn cái vã lẫn nhau”.
    Một người hàng xóm nhà anh Toại, cho biết, vợ chồng anh Toại thời gian gần đây thường xảy ra mâu thuẫn. Dù nhiều lần được mọi người khuyên răn nhưng tình hình không tiến triển. Có lần cãi nhau, chị Đinh Thị Tuyết đã mang một số đồ đạc, bỏ nhà đi hai tháng, sau đó quay về nhà. Từ đó, hai vợ chồng sống ly thân.
    Lời kể của các nhân chứng
    Anh Lương Văn Sang (SN 1990), trú tại thôn Quan Lộc, người cháu đã ngủ chung giường với anh Toại, cũng là người chứng kiến sự việc đêm hôm đó vẫn chưa hết bàng hoàng. Theo lời anh Sang, vào lúc hơn 1h sáng ngày 4/3, khi đang ngủ thì giật mình khi nghe tiếng chị Tuyết kêu thất thanh “ối giời ơi, giết tôi rồi”, anh Sang nghe thấy thì bật dậy và nhìn thấy không thấy anh Toại đâu. Khi anh Sang đạp cửa sổ chui sang phòng chị Tuyết thì thấy anh Toại và chị Tuyết đang giằng co nhau. Thấy chị Tuyết bị thương nên anh Sang đã ôm lấy anh Toại để chị Tuyết bỏ chay.
    Chồng chém vợ trọng thương rồi tự tử bằng dây điện
    Trưởng công an xã Tiên Động, ông Phạm Quang Vinh đang trao đổi với PV
    Theo anh Sang thì khi anh và mọi người chạy đến thấy anh Toại đang ngồi dưới bếp. Khi đó, anh Toại rất hung hăng và khóa cửa nhà. "Tôi gọi thêm người đến và đẩy cửa vào nhà thấy chú Toại nằm ngửa ở nền nhà, lúc đó tôi nhìn thấy dây điện nên đã chạy vào rút dây điện ra khỏi ổ cắm. Thế nhưng thấy dây điện đã cuốn vào ngón trỏ chú Toại, nên tôi đã cắt dây điện để bế chú Toại lên giường hô hấp. Nghe mọi người nói, điện giật phải đặt xuống đất thì tôi lại bế chú Toại đặt xuống đất hô hấp, nhưng mãi không được. Khi mọi người sờ vào người chú Toại thì toàn thân lạnh cứng”,
    Anh Sang cho biết thêm: “Khi thím Tuyết bỏ chạy thì chú Toại chui về phòng mình, lúc đó tôi chui theo nói với chú Toại rằng: “chú đừng làm thế, chú thương cháu, chú làm thế là không được”. Thím Tuyết chạy ra đường chạy sang nhà anh Quang gần đó và được anh Quang đưa đi trạm y tế xã cấp cứu. Lúc đó, chú Toại về phòng cầm con dao pha và nói, nếu mà gàn chú nữa là chú chém mày đó. Thấy thế, tôi đã lao vào giằng lấy con dao thì chú Toại lại xuống bếp lấy con dao bầu, tôi lại giằng lấy con dao bầu. Khi đó chú Toại lại nói “mày về đi, đừng ở đây nữa, kệ tao thôi”. Thấy tình hình căng thẳng, tôi sợ quá đã chạy về nhà bố đẻ gần ngay đó”.
    Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. 
    Thành An
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chong-chem-vo-trong-thuong-roi-chich-dien-tu-tu-a24215.html
    Cuồng ghen, chồng dụ vợ vào nhà nghỉ rồi sát hại dã man

    Cuồng ghen, chồng dụ vợ vào nhà nghỉ rồi sát hại dã man

    Thấy chồng “đột xuất” săn đón, chiều chuộng mình, thiếu phụ khấp khởi mừng thầm tưởng chồng khỏi “bệnh” ghen tuông và hy vọng hai người sẽ có một đêm ngọt ngào, lãng mạn. Ai ngờ, đó chỉ là chiêu bài để gã chồng cuồng ghen dụ dỗ vợ vào nhà nghỉ, sát hại vợ tàn ác...

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Cuồng ghen, chồng dụ vợ vào nhà nghỉ rồi sát hại dã man

    Cuồng ghen, chồng dụ vợ vào nhà nghỉ rồi sát hại dã man

    Thấy chồng “đột xuất” săn đón, chiều chuộng mình, thiếu phụ khấp khởi mừng thầm tưởng chồng khỏi “bệnh” ghen tuông và hy vọng hai người sẽ có một đêm ngọt ngào, lãng mạn. Ai ngờ, đó chỉ là chiêu bài để gã chồng cuồng ghen dụ dỗ vợ vào nhà nghỉ, sát hại vợ tàn ác...