+Aa-
    Zalo

    Vụ chồng giết vợ rồi tự tử bất thành ở Bắc Giang: Quặn thắt nỗi đau người ở lại

    (ĐS&PL) - Chẳng ai có thể ngờ được người đàn ông vốn khá hiền lành ấy lại có thể ra tay sát hại vợ ngay tại căn nhà mà cả hai bao năm tích cóp, dựng xây.

    Ngày 20/2, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết Phòng Cảnh sát hình sự đang tạm giữ Trương Đình Thành (45 tuổi) trú ở xã Quỳnh Sơn, huyện Yên Dũng, để điều tra về hành vi giết người.

    Gần đây, 2 vợ chồng Thành xảy ra mâu thuẫn tình cảm. Khoảng 1h ngày 19/2, tại phòng ngủ, Thành sát hại vợ khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, đối tượng dùng dao tự sát nhưng bất thành, báo VOV đưa tin.

    chong giet vo roi tu tu bat thanh o bac giang quan that noi dau nguoi o lai 1
    Ngôi nhà nơi xảy ra án mạng. Ảnh: Công an Bắc Giang

    Vụ việc khiến người thân và bà con lối xóm không khỏi bàng hoàng và đau xót. Theo Gia đình và Xã hội, chị Tạ Thị Lương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Quỳnh Sơn cho biết, chị H. (vợ Thành) mặc dù có tuổi, đi làm công ty nhưng vẫn nhiệt tình tham gia nhiều hoạt động, phong trào của Hội. Chưa bao giờ thấy hội viên nào có ý kiến không hay về chị H.

    Nói về chồng chị H, ông Đào Văn Phúc, Trưởng thôn Voi, cũng là anh rể của Thành cho biết: Thành đã từng nghiện rượu, đôi khi có những biểu hiện không bình thường. Nhiều năm rồi, gia đình vẫn đều đặn đến Bệnh viện Tâm thần tỉnh lấy thuốc cho uống. Vài tháng gần đây, Thành thường hay nói linh tinh. Tuy nhiên ai cũng nghĩ chắc do anh ta uống nhiều rượu nên "lần thẩn".

    Theo lời bà Luyện Thị Hiến (72 tuổi, mẹ đẻ của Trương Đình Thành), Thành là con thứ hai trong gia đình có 4 chị em. Kết hôn năm 1999 với chị H, hai vợ chồng sinh được 3 người con (hai con gái đầu đã lớn đang du học ở Hàn Quốc và Trung Quốc, con trai út mới 5 tuổi). Vợ chồng rất chịu khó làm ruộng ở nhà. Khi địa phương có phong trào đi nước ngoài, chị H sang Đài Loan (Trung Quốc) làm giúp việc gia đình được gần 3 năm thì về. Sau đó cả hai vợ chồng cùng nhau sang Trung Quốc sinh sống, làm ăn gần 9 năm. Chịu khó làm lụng, chắt chiu tích cóp, vợ chồng gửi tiền về nhờ chị gái Thành mua đất rồi làm ngôi nhà 3 tầng khang trang ở mặt đường tỉnh như hiện tại.

    Năm 2017, vợ chồng thu xếp về quê và năm sau sinh thêm một con trai. Cả gia đình mừng lắm, mừng nhất là Thành. Khi con trai út được 3 tuổi, mặc dù kinh tế khá giả, có đồng ra đồng vào nhưng H vẫn động viên, thuyết phục mẹ chồng trông con nhỏ giúp để đi làm công ty. Chị H làm phiên dịch cho một doanh nghiệp Trung Quốc ở KCN Song Khê-Nội Hoàng (Yên Dũng) cách nhà hơn chục cây số. Còn anh Thành làm nghề tự do, lúc thì đi theo thợ lắp đường ống nước sạch, làm điện, khi thì lái máy cày…

    Sống cùng vợ chồng con trai, bà Hiến chưa thấy điều tiếng gì nghiêm trọng, bà vẫn khen có cô con dâu trưởng chịu thương chịu khó thu vén gia đình. Chính chị H là người động viên, hỗ trợ hai con gái lớn đi du học nước ngoài để sau này có tương lai tươi sáng.

    Cũng theo bà Hiếu thì thời mới lấy vợ, Thành có đi làm bốc vác ở Quảng Ninh và bị đánh "tưởng chết". Sau này Thành có vài biểu hiện không bình thường.

    Bà Hiếu kể, vào ngày xảy ra vụ án bà ngủ ở tầng 1, vợ chồng chị H ngủ phòng tầng 2. Đến khoảng 1h sáng thì bà Hiếu tỉnh giấc, thấy điện cầu thang sáng. Bà Hiếu đi ra thấy Thành đang ngồi bệt một mình ở cầu thang. Khác với mọi ngày, bà gọi to tên con dâu nhiều lần mà không thấy H trả lời.

    Nghĩ có "chuyện", bà Hiếu lên phòng thì thấy H đã chết. Hoảng quá, bà Hiếu chạy ra cầu thang lay Thành và kêu lên "Con ơi, sao con lại giết vợ con thế này". Nghe vậy Thành hoảng hốt: "Ối mẹ ơi, con giết vợ con thật sao. Vợ chết con sống thế nào được, con hại vợ, hại mẹ rồi, con đi chết đây…".

    Nói xong, Thành chạy xuống bếp lấy dao, kéo tự đâm vào bụng mình dẫn đến thương tích. Ngay lúc đó bà Hiến gọi điện cho người thân đến đưa Thành đi cấp cứu kịp thời.

    Vân Anh(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chong-giet-vo-roi-tu-tu-bat-thanh-o-bac-giang-quan-that-noi-dau-nguoi-o-lai-a611558.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan