+Aa-
    Zalo

    Chủ thầu xây dựng rủ phụ hồ mang súng đi cướp tiệm vàng ở Sài Gòn

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Do nợ nần nên Tiếp rủ bàn bạc với nhân viên của mình đi cướp các tiệm vàng để lấy tiền tiêu xài và trả nợ.

    Do nợ nần nên Tiếp bàn bạc với nhân viên của mình đi cướp tiệm vàng để lấy tiền tiêu xài và trả nợ.

    Theo thông tin trên báo Người đưa tin, ngày 9/5, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lê Đức Thắng (SN 1990, quê Quảng Nam) 12 năm tù về tội Giết người, 8 năm tù về tội Cướp tài sản. Tổng hình phạt Thắng phải chấp hành là 20 năm tù.

    Theo cáo trạng được đăng tải trên báo Công an nhân dân, năm 2009, Thắng rời quê vào TP HCM làm phụ hồ cho Hà Văn Tiếp (chủ thầu xây dựng). Do làm ăn thua lỗ, nợ nần từ việc thua cờ bạc nên khoảng tháng 2/2011, Tiếp đã rủ rê nhóm nhân viên làm thuê cho mình, trong đó có Thắng đi cướp tiệm vàng.

    Thắng đã nhờ anh ruột mua khẩu súng tự chế cùng 15 viên đạn với giá 4 triệu đồng. Sau khi có súng, Tiếp kêu Nguyễn Hữu Phước mua thêm dao để làm hung khí gây án.

    Đêm 16/2/2011, Tiếp cùng Nguyễn Văn Phương, Thắng, Phước mang theo số hung khí, vũ khí nói trên đi cướp tiệm vàng. Sau khi phân công cụ thể cho từng tên kế hoạch hành động, cả bọn điều khiển xe gắn máy đi trên đường tỉnh lộ 10, quận Bình Tân tìm tiệm vàng vắng khách để cướp.

    Bị cáo Lê Đức Thắng tại tòa - Ảnh: An ninh thủ đô

    Đi dạo qua nhiều tuyến đường, thấy tiệm vàng Kim Thành vắng khách nên cả bọn chọn tiệm này để ra tay. Sau một lúc đứng đợi người khách cuối cùng trong tiệm ra về, cả bọn liền xông vào.

    Phương và Phước cầm dao đứng ngay cửa để quan sát, còn Thắng cầm súng, Tiếp cầm dao khống chế anh Lê Ngọc Thạch (chủ tiệm vàng). Thắng yêu cầu anh Thạch "đứng im" nhưng anh Thạch vẫn bước tới, đối tượng này đã chỉa súng thẳng vào người anh Thạch bóp cò. Rất may phát đạn không trúng anh Thạch mà đi trượt qua tủ kính nên nạn nhân bỏ chạy vào nhà truy hô.

    Nghe tiếng la, anh La Quốc Quy (chủ nhà) xông ra hỗ trợ anh Thạch. Lúc này Tiếp xông vào định mở tủ đựng vàng nhưng bị anh Quy dùng quạt chống trả. Thấy những người trong tiệm vàng chống trả quyết liệt, Phương và Phước bỏ chạy ra ngoài, riêng Thắng vẫn dùng súng bắn vào anh Quy.

    Sau khi bắn anh Quy bị thương ở chân, Thắng quăng súng chạy ra xe cùng đồng bọn tẩu thoát. Tuy nhiên, do chiếc xe Tiếp điều khiển chở Thắng không nổ máy nên Tiếp lên xe của Phước và Phương, còn Thắng rớt lại hiện trường nên bị người dân bắt giữ.

    Sau một thời gian bỏ trốn, các đối tượng trong vụ án lần lượt ra Công an đầu thú.

    Theo báo Vnexpress, năm 2012, Tiếp và 2 đồng phạm bị TAND TP HCM đưa ra xét xử. Riêng Thắng bị bệnh tâm thần, được đưa đi chữa bệnh bắt buộc.

    Hồi tháng 3, Thắng được đưa đến tòa với một bên đầu bị móp. Anh ta liên tục xoay lắc người và kêu "trả lại não cho tôi". Thắng khai không cố ý giết người mà chỉ cầm súng nhằm đe dọa theo phân công của Tiếp. Do một số tình tiết cần được làm rõ, HĐXX trả hồ sơ để điều tra bổ sung. 

    Tại tòa hôm nay (9/5), Thắng vẻ tỉnh táo, thừa nhận hành vi phạm tội như cáo buộc.

    Tổng hợp

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chu-thau-xay-dung-ru-phu-ho-mang-sung-di-cuop-tiem-vang-o-sai-gon-a189608.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan