+Aa-
    Zalo

    Chuyện hạt dưa và cuộc hỗn chiến kinh hoàng giữa các trai làng

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Tức giận vì bị Hùng đổ hạt dưa vào người, Trung đã lao vào xô xát ẩu đả. Hai ngày sau, Hùng khởi xướng, rủ rê thêm 6 thanh niên đi chém nhóm Trung.

    (ĐSPL) - Tức giận vì bị Hùng đổ hạt dưa vào người, Trung đã lao vào xô xát ẩu đả. Hai ngày sau, Hùng khởi xướng, rủ rê thêm 6 thanh niên cùng làng mang theo nhiều hung khí đánh chém nhóm của Trung làm 1 người chết, 2 người bị thương nặng.
    Vừa qua, TAND tỉnh Quảng Bình, TAND huyện Minh Hóa đã đưa ra xét xử lưu động công khai vụ án giết người và gây rối trật tự công cộng đối với 7 bị can: Đinh Viết Văn, Đinh Minh Hùng, Đinh Thanh Thìn, Cao Sói, Đinh Minh Chướng, Đinh Đức, Cao Thanh Hưng đều trú tại xã Hồng Hóa, huyện Minh Hóa (Quảng Bình).
    Từ chuyện hạt dưa
    Đã thành thông lệ, vào mỗi dịp tiễn năm cũ đi, đón năm mới sắp tới, người dân thôn Quảng Hóa, xã Hồng Hóa lại tổ chức buổi liên hoan gặp mặt tất niên. Đây là dịp người dân quây quần với nhau cùng tâm sự, chuyện trò để bỏ qua những điều chưa tốt của năm cũ, hướng đến một năm mới bình an, nhà nhà no ấm. Nhưng không ai ngờ rằng, buổi tiệc liên hoan cuối năm lại là mầm mống mâu thuẫn giữa hai nhóm thanh niên, làm nên một kết cục bi thảm trong chính đêm mùng một tết.
    Chuyện hạt dưa và cuộc hỗn chiến kinh hoàng giữa các trai làng
    Bảy bị cáo trong vụ hỗn chiến đêm mùng một tết trước vành móng ngựa.
    Theo hồ sơ vụ án, trong buổi tất niên tại nhà văn hóa thôn Quảng Hóa, xã Hồng Hóa ngày 29/01/2014, Đinh Minh Hùng, thôn Tiến Hóa 1, xã Hồng Hóa đổ hạt dưa vào người Cao Xuân Trung ở thôn Quảng Hóa, xã Hồng Hóa nên hai bên đã mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Phát hiện sự việc, mọi người xông vào can ngăn, cả hai dừng lại và đường ai nấy đi. Tưởng sự việc đã được giải quyết ổn thỏa nhưng ngược lại, cả hai cùng ôm “cục tức” mang về nhà, hẹn lòng sẽ có ngày “trả hận”.
    Đến 16h30 ngày 31/01/2014 (tức ngày mùng một tết Giáp Ngọ) Hùng đi chơi tết ở thôn Quảng Hóa liền bị Cao Xuân Trung, Đinh Đức, Cao Thanh Hưng cùng trú thôn Quảng Hóa đấm hội đồng vào mặt, nhận thấy mình “thân cô thế yếu” Hùng đã tìm cách bỏ chạy. Trên đường chạy chốn, Hùng gọi điện cho Đinh Viết Văn, Đinh Minh Chướng ở cùng thôn và kể chuyện mình vừa bị Trung đánh rồi không quên dặn nhóm bạn cầm theo hung khí đi cùng với Hùng để đánh, chém lại. Lúc này, đi cùng với Văn có Đinh Minh Tiệp ở thôn Tiến Hóa 1, Đinh Thanh Hề ở thôn Trấu (cùng xã Hồng Hóa).
    Về phía Chướng, nghe thấy bạn mình bị đánh, Chướng tìm gặp Đinh Thanh Thìn, Đinh Minh Thanh đều ở thôn Tiến Hóa 2, kể việc Hùng bị đánh và rủ Thìn, Thanh mang hung khí là con dao bầu đi để đánh lại. Thấy đội hình vẫn chưa “đủ mạnh”, Chướng gọi điện cho Cao Sói nói chuyện Hùng bị đánh và rủ Sói mang hung khí đi cùng. Nghe lời Chướng dặn, Sói cầm theo một cây kiếm sắc nhọn và hẹn gặp nhau tại trường Trung học cơ sở Hồng Hóa.
    Đến khoảng 18h30, Đinh Minh Hùng đến khu vực trường THCS Hồng Hóa gặp Đinh Viết Văn, Đinh Minh Chướng, Đinh Thanh Thìn, Cao Sói, Đinh Thanh Hề, Đinh Minh Thanh, Đinh Minh Tiệp. Tại đây, Hùng nói lại việc bị Trung đánh và đi tìm Trung để đánh lại, tất cả nhóm đồng ý cùng đi. Lúc này, Thìn đưa dao cho Văn, Sói đưa kiếm cho Hùng. Chướng, Sói, Tiệp, Thìn cầm theo gậy gỗ, đi xe máy tới nhà bà Đinh Thị Tường ở thôn Quảng Hóa, xã Hồng Hóa tìm Cao Xuân Trung (con trai bà Tương) để đánh.
    Đến cuộc hỗn chiến kinh hoàng đêm mùng một tết
    Nhớ lại cuộc truy sát đêm mùng một tết giữa hai nhóm thanh niên, ông Đinh Thanh T. vẫn chưa hết vẻ bàng hoàng: “Sự việc xảy ra đêm mùng 1 tết thực sự quá kinh hoàng. Đầu tiên là một nhóm thanh niên đứng trước nhà bà Tương, sau đó có một nhóm thanh niên khác kéo tới, cả hai cùng xông vào đánh chém nhau tới tấp. Sự việc xảy ra quá nhanh và hai nhóm thanh niên tỏ ra quá hung hãn nên người dân chúng tôi không dám vào can ngăn”.
    Theo diễn tiến vụ việc, khoảng 19h, tại ngõ nhà bà Tương, Cao Sói, Đinh Thanh Hề, Đinh Thanh Thìn, Đinh Minh Thanh đứng ngoài đường. Đinh Minh Tiệp cầm que gỗ đi ra phía sau lưng nhà. Đinh Viết Văn, Đinh Minh Chướng đi vào nhà bà Tương, Cao Thanh Hoàng (em trai của Trung) thấy Văn, Chướng vào nhà nên lấy nước mời uống, tiếp chuyện. Ở phía ngoài, Đinh Minh Hùng cầm kiếm đi vào trong sân nhà tìm Cao Xuân Trung.
    Lúc này, Lê Đình Hà, Đinh Đức, Cao Thanh Hưng, Đinh Duy Khánh, Đinh Văn Hoàn ngồi chơi tại nhà Hà (thôn Quảng Hóa), nhận được tin nhóm Hùng tìm đánh Trung nên đã mang theo gậy gỗ đi xe máy đến nhà bà Tương để “yểm trợ”. Tại đây, cả 2 nhóm xông vào “giao đấu” với nhau tới tấp. Hậu quả, Lê Đình Hà chết ngay tại chỗ, Đinh Đức và Cao Thanh Hoàng bị thương nặng.
    Ngay sau khi xảy ra sự việc, Công an huyện Minh Hóa đã phối hợp với phòng PC45, Công an tỉnh Quảng Bình nhanh chóng triển khai lực lượng, truy bắt nhóm hung thủ gây án. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau đó 6 giờ, lực lượng công an đã bắt hung thủ và triệu tập 20 đối tượng có liên quan để điều tra. Qua quá trình sàng lọc, điều tra đã làm rõ 7 đối tượng trong đó kẻ chủ mưu là Đinh Minh Hùng và Đinh Viết Văn đều trú ở thôn Tiến Hóa 1.
    Chuyện hạt dưa và cuộc hỗn chiến kinh hoàng giữa các trai làng
    Phiên tòa xét xử công khai tại xã Hồng Hóa, huyện Minh Hóa có sự tham dự của đông đảo người dân.
    Trong phiên tòa xét xử công khai tại xã Hồng Hóa, 7 bị cáo đều cúi đầu nhận tội, thành khẩn khai báo và tỏ ra ăn năn, hối cải. Tuy nhiên, xét thấy hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, coi thường pháp luật, coi thường tính mạng của người khác, gây ảnh hưởng lớn đến tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội nói chung, ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của dân cư ở thôn Quảng Hóa, xã Hồng Hóa nói riêng trong dịp tết nguyên đán 2014, gây bất bình trong nhân dân. Vì vậy, kết thúc phiên xét xử, TAND tỉnh Quảng Bình đã tuyên phạt  Đinh Viết Văn 18 năm tù giam, Đinh Minh Hùng 8 năm tù giam về tội Giết người. Các bị cáo Đinh Thanh Thìn, Cao Sói, Đinh Minh Chướng, Đinh Đức, Cao Thanh Hưng phạm tội Gây rối trật tự công cộng nhận các mức án từ 9 đến 19 tháng tù giam.
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chuyen-hat-dua-va-cuoc-hon-chien-kinh-hoang-giua-cac-trai-lang-a54033.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan