+Aa-
    Zalo

    Cô gái bất ngờ nhận xe sau một năm bị mất trộm

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Mất chiếc xe trị giá gần 20 triệu đồng, cô gái không trình báo cảnh sát vì nghĩ khó có cơ hội tim lại được tài sản.

    Mất chiếc xe trị giá gần 20 triệu đồng, cô gái không trình báo cảnh sát vì nghĩ khó có cơ hội tim lại được tài sản.
    Đội cảnh sát giao thông số 14 Công an Hà Nội cho biết, quá trình xử lý phương tiện vi phạm giao thông, Thiếu úy Phạm Hồng Bảo và Thượng sỹ Nguyễn Thị Mỹ Hạnh đã xác minh, phát hiện chiếc xe máy Honda Wave là tang vật vụ trộm cắp tài sản vào năm 2013. Người đăng ký xe là anh Lê Duy Hoà, ở quận Tây Hồ (Hà Nội).
    Cô gái bất ngờ nhận xe sau một năm bị mất trộm

    Đồng chí cảnh sát giao lại chiếc xe máy cho người bị mất. Ảnh: N.H

    Theo lời anh Hoà, năm 2011, Trang (25 tuổi) quê Lai Châu có nhờ anh mua xe và đăng ký biển Hà Nội giúp. Hai năm sau, do sơ suất, chị này bị kẻ gian đột nhập vào khu trọ lấy mất.
    Nhận lại xe, cô gái tỏ ra bất ngờ. Trang cho biết, sau khi mất tài sản lớn trên cô nghĩ khó có thể tìm lại nên không đến công an trình báo.
    Trung tá Phạm Ngọc Hải, Đội phó Đội cảnh sát giao thông số 14 cho biết, trong quá trình kiểm tra phương tiện, cảnh sát phát hiện nhiều xe máy nghi tang vật phạm pháp nhưng khó khăn trong việc xác minh do bị hại không trình báo. "Khi bị mất xe máy, bị hại nên đến công an sở tại để gửi đơn trình báo", Trung tá Hải khuyến cáo.
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/co-gai-bat-ngo-nhan-xe-sau-mot-nam-bi-mat-trom-a53865.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan