+Aa-
    Zalo

    Con gái gọi "xã hội đen" chém bố vì... không cho cúng giải hạn

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Sau khi xảy ra mâu thuẫn, con gái gọi giang hồ đến trả thù cha ruột của mình.

    (ĐSPL) - Sau khi xảy ra mâu thuẫn, con gái gọi giang hồ đến trả thù cha ruột của mình. Vụ việc đẩy bị kịch gia đình lên đến đỉnh điểm. Những đứa con vô tội phải hứng chịu và chứng kiến cảnh cha mẹ gặp nhau là cãi vã chẳng khác nào kẻ thù.
    Bi kịch sau ly hôn
    Do không chấp nhận việc cúng giải hạn, ông Bùi Văn Lớn E. (SN 1964, ngụ ấp 2, xã Hưng Nhượng, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) bất ngờ bị giang hồ kéo đến "xử" vào lúc 12h ngày 6/6. Hậu quả là nạn nhân bị chém trọng thương phải đưa đi cấp cứu. Điều đáng nói người gọi giang hồ đến "xử" ông E. không ai khác mà chính là con của nạn nhân. 
    Theo thông tin từ cơ quan Công an tỉnh Bến Tre cho biết, bà Võ Thị H. (SN 1967, ngụ xã Bình Hòa, huyện Giồng Trôm, vợ cũ của ông E.) cùng con gái là Bùi Thị Yến Nhi (SN 1991, con gái ông E.) đi thăm và dùng cơm với Bùi Văn Hữu Hưng (SN 1997, ngụ xã Hưng Nhượng, con của ông E. và bà H.). Được biết, Hưng đang sống một mình sau khi ông E. xuống huyện Ba Tri sống với người vợ mới. Lúc bà H. đến thăm, còn có bạn của Hưng là Võ Văn Phong (SN 1997, ngụ xã Hưng Lễ) đang ở tại nhà Hưng.
    Sự việc không có gì xảy ra cho đến khi ông E. đi ngang qua nhà Hưng thì thấy có bóng dáng bà H. và Yến Nhi. Lúc này, ông E. không nói gì mà bỏ về nhà và gọi anh em của mình lại khoảng 10 người kéo đến chửi mắng bà H., Yến Nhi, cấm không cho vào nhà Hưng đang ở. Sau khi bị chửi, bà H. bỏ về nhà, còn lại Nhi và Hưng tiếp tục cự cãi với ông E.. Trong lúc cãi nhau với cha, Nhi ngất xỉu vì thường bị thiếu can xi nên được đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, mới chỉ đi được một đoạn thì Nhi tỉnh lại, và nhanh chóng gọi điện thoại cho hai người bạn của mình đến "xử" cha.
    Được biết, trong lúc mọi người đưa Nhi đi cấp cứu, ông E. đang đứng ngoài lộ trước cửa nhà Hưng thì bất ngờ có hai thanh niên chưa rõ lai lịch chạy về phía ông E.. Vừa tới nơi, tên ngồi sau xuống xe, dùng mã tấu chém nhiều nhát vào người ông E. rồi lên xe tẩu thoát về hướng huyện Ba Tri (tỉnh Bến Tre). Vì sự việc xảy ra quá nhanh nên người dân ngụ gần hiện trường không kịp ứng cứu. Ông E. nhanh chóng được đưa đến bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu cấp cứu. Hành động kêu giang hồ đến "xử" cha ruột của Nhi đã gây chấn động dư luận nơi đây. Nhiều người chưa hết bàng hoàng khi kể lại giây phút ông E. bị kẻ lạ mặt đến sát hại.
    Hiện trường vụ việc (ảnh Thơ Trịnh)
    Nỗi đau câm nín của những đứa con
    Để hiểu rõ hơn ngọn nguồn vụ việc, sáng 11/6, PV có mặt tại ấp 2 (xã Hưng Nhượng). Tại đây, nhiều người không khỏi ái ngại về cuộc sống buồn tủi, cô quạnh của Hưng. Kể từ ngày cha đi theo tình nhân mới, Hưng sống lủi thủi một mình và thường xuyên đau ốm. Cuộc sống thiếu thốn tình yêu thương của cha mẹ khiến Hưng tự mình cô lập, không muốn giao tiếp với mọi người xung quanh. Vì không ai chăm sóc, bệnh tật thường xuyên "tìm đến", nên nhiều hôm Hưng nhịn đói mà không cầu cứu bất kỳ ai. Nhà Hưng lúc nào cũng đóng cửa trước, chỉ ra vào bằng cửa sau nên cũng không ai biết mỗi ngày Hưng sống ra sao. 
    Trao đổi với PV báo Đời sống và Pháp luật về nguyên nhân của vụ việc, Hưng cho hay: "Hôm xảy ra sự việc, vì nghi nhà có ma ám nên mẹ và chị Nhi xuống làm lễ cúng đất, cúng nhà và cũng là giải hạn cho em. Tuy nhiên, không ngờ mọi việc lại xảy ra nghiêm trọng như vậy. Kể từ ngày cha chuyển về ở với vợ mới tại huyện Ba Tri thì rất ít lui tới đây. Vậy mà không hiểu ma xui, quỷ khiến thế nào hôm đó cha lại bất ngờ tìm đến. Khi đang chuẩn bị làm đồ cúng thì cha về. Cha không cho mẹ và chị Nhi vào nhà. Cha chửi rằng: "Tụi bay muốn làm gì, muốn phá tao nữa hả?". Lúc đó cha vừa nói vừa la hét, chửi bới om sòm, rồi cha chạy đi kêu thêm mấy người chú, bác người thân trong nhà tới. Mọi người ùa vào chửi mắng chị Nhi và mẹ".
    Nhớ lại khoảnh khắc xảy ra sự việc, Hưng cho biết: "Sau khi cãi vã, em đang đứng trước cửa nhà thì nghe tiếng cha thất thanh hét lên. Nghĩ có chuyện chẳng lành đã xảy ra, em vội chạy lại chỗ cha thì thấy hai thanh niên lạ mặt vội vàng bỏ đi. Em vô cùng sợ hãi khi thấy cha nằm quằn quại dưới mặt đường vì đau đớn. Chứng kiến cảnh máu me dính đầy trên người cha, em vô cùng quýnh quáng nên chỉ biết gọi mọi người tới ứng cứu. Từ hôm xảy ra sự việc, em không biết cha đang nằm ở đâu". Trả lời về lý do của tình cảnh này, Hưng thẳng thắn: "Do em không có xe máy nên từ ngày cha nhập viện em không thể đi thăm. Tuy nhiên, một phần là do em rất ghét cha kể từ khi cha theo người đàn bà khác. Đồng thời, cha đã lấy đi ước mơ của hai chị em em, luôn có mong muốn được sống chung với cả cha lẫn mẹ".
    Con gái gọi
    Hưng kể lại cuộc sống của mình sau khi gia đình ly tán (ảnh Thơ Trịnh)
    Trao đổi với PV về cuộc sống cô độc của mình sau khi cha mẹ mỗi người một ngả, Hưng cho biết: "Từ ngày hạnh phúc gia đình bị chia cắt, em về sống với cha, còn chị Nhi cùng mẹ về ngoại sinh sống. Cuộc sống cứ thế trôi qua trong thầm lặng, nhưng cũng đầy những khó khăn. Thế rồi, chẳng bao lâu sau đó, sau một thời gian đi buôn trái cây, cha em quen biết một người phụ nữ khác. Và kể từ đó, em thường phải sống một mình mỗi lúc cha bỏ nhà đi theo người đàn bà ấy. Là con, em không biết phải nói với cha như thế nào, về những nỗi buồn thầm kín khi hạnh phúc gia đình sụp đổ".
    Trong tâm trạng chất chứa nỗi đau tinh thần, Hưng cho hay: "Sáu năm sau khi ly dị, cha em đề nghị mẹ nối lại tình cảm và về sống chung. Vì thương con, mẹ đã đồng ý về sống chung với người đàn ông đã từng một lần ruồng bỏ mình. Thế nhưng, trong thời gian quay lại với mẹ, cha vẫn qua lại với người đàn bà kia. Vì không muốn chia sẻ tình cảm, người đàn bà ấy yêu cầu cha phải bỏ mẹ con em theo bà ấy xuống Ba Tri sống chung. Cha lại nhẫn tâm về nhà đuổi mẹ và chị Nhi ra khỏi nhà, không cho lên nhà nữa. Điều đó khiến trong lòng em có những suy nghĩ không mấy tốt đẹp về người cha của mình. Đồng thời, em cũng rất căm ghét người đàn bà đã xen vào hạnh phúc của gia đình em".
    Kết thúc cuộc trò chuyện với PV, Hưng chia sẻ trong nước mắt: "Trước đây, cha em hiền lắm. Cha không cờ bạc rượu chè, chơi bời hay la mắng các con. Còn việc chị Nhi gọi giang hồ đến đánh cha, bản thân em cũng không dám tin. Bởi chị ấy rất hiền lành, thương em và mẹ. Đi học về, chị ấy bỏ cặp sách ra phụ giúp mẹ bán trái cây để kiếm sống. Có lẽ, do quá bức xúc về những việc làm của cha nên chị ấy đã không kiềm chế được cảm xúc".                    
    Đã xác định được hung thủ chém nạn nhân
    Sáng 11/6, Đại tá Đoàn Thế Tân, Chánh văn phòng Công an tỉnh Bến Tre cho biết, đã xác định được hung thủ dùng dao chém ông E. là Nguyễn Văn Tuấn (SN 1991, ngụ ấp Tân Phước, xã Tân Thanh, huyện Giồng Trôm). Hiện đối tượng này đã bỏ trốn khỏi địa phương. Còn đối tượng chở Tuấn chưa xác định được là ai.
                      
     
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/con-gai-goi-xa-hoi-den-chem-bo-vi-khong-cho-cung-giai-han-a37221.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Kiếp giang hồ sướng hay khổ?

    Kiếp giang hồ sướng hay khổ?

    (ĐSPL) - Người anh "dân sự" hỏi tôi câu đó rất nhiều lần. Tôi biết được bao nhiêu về đời sống thực và những hoạt động ngầm của họ để trả lời là sướng hay khổ?