+Aa-
    Zalo

    Cưới một tuần, chồng không thèm ngó ngàng vợ vì... World Cup

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) – Không ít chị em than phiền khi mùa World Cup đến mối quan hệ trong gia đình dường như bị đảo lộn bởi các ông chồng quá ham mê bóng đá...

    (ĐSPL) – Không ít chị em than phiền khi mùa World Cup đến mối quan hệ trong gia đình dường như bị đảo lộn vì các ông chồng quá ham mê bóng đá. Họ không chỉ "thờ ơ" với vợ con, thường xuyên gây gổ mà còn cá cược bóng đá dẫn tới nợ nần chồng chất.

    Cãi nhau vì World Cup

    Không ít cặp vợ chồng hễ cứ đến mùa bóng đá là cãi nhau. Mà nguyên nhân xuất phát từ những xích mích bất đồng trong sinh hoạt, như làm việc nhà, đón con hay chuyện chăn gối.

    Chị Mai Hường (Kim Mã) chia sẻ: “Từ khi hai từ World Cup hiện hữu vợ chồng mình liên tục có những bất đồng. Đôi lúc là xuất phát từ tâm lý mệt mỏi, thức đêm quá nhiều nên anh ấy dễ sinh ra cáu bẳn. Một phần mình cũng thấy chướng mắt vì sự lười biếng của anh ấy. Ngày trước đi làm về anh ấy còn đón con, giúp mình giặt giũ. Nhưng từ ngày có World  Cup anh ấy chẳng làm gì, chỉ quanh quẩn lướt web đọc tin bên lề về World  Cup, rồi tán gẫu với bạn bè. Thấy vợ đầu tắt mặt tối, anh ấy cũng mặc kệ coi như không nhìn thấy gì”.

    Vợ chồng cãi nhau chỉ vì World  Cup

    Không ít cặp vợ chồng hễ cứ đến mùa bóng đá là cãi nhau (Ảnh minh họa)

    Cũng gần tương tự như chị Mai Hường, chị Phương Chi cũng không giấu nổi bực bội, khi chồng chị suốt ngày kéo bạn bè về ở rồi xem đá bóng thâu đêm.

    “Thậm chí cả tuần nay anh ấy chẳng ngó ngàng gì tới mình cả. Rõ là mới cưới nhau trước đó một tuần, đôi lúc mình thấy thất vọng. Chẳng nhẽ với anh ấy mình chẳng là gì sao?”, chị Phương Chi ngậm ngùi.

    Dù biết World Cup là ngày hội đặc biệt của bóng đá, nhưng các ông chồng cũng nên biết cách dung hòa các mối quan hệ. Đừng để các bà vợ than phiền vì sự vô tâm hay mặc kệ của mình.

    Tan cửa nát nhà cũng vì World  Cup

    Bên cạnh việc thức xem bóng đá, lười việc nhà nhiều ông chồng còn bị cuốn vào trò cá độ hay cá cược bóng đá. Nhiều bà vợ tá hỏa khi đến cuối mùa World Cup chồng mình lại mang về một khoản nợ khổng lồ. Cũng không ít gia đình đứng bên bờ vực của sự li hôn sau những tranh cãi nảy lửa.

    Vợ chồng cãi nhau chỉ vì World  Cup
     Cũng không ít gia đình đứng bên bờ vực của sự li hôn sau những tranh cãi nảy lửa (Ảnh minh họa).

    “Ban đầu chồng mình chỉ chơi vì vui vẻ, nhưng dần dà anh ấy tham lam ôm hết, thế là cứ trượt dài, hết tất cả các vòng đấu anh ấy ôm về một cục nợ và bắt mình giải quyết”, chị Hương Trà (Cầu Giấy) chia sẻ.

    Còn chị Thanh Vân cho rằng: “Vui chơi cũng được, nhưng mình nghĩ các ông chồng nên cân nhắc cái gì nên, cái gì không. Đem tài sản ra cá cược thì đúng là không nên”.

    Tạm kết

    Chị em nào cũng yêu chồng, không ít chị em chia sẻ họ tôn trọng và yêu mến sở thích đó của chồng mình. Nhưng bù lại, họ cũng mong các đức ông chồng hiểu được như thế nào là sự đam mê và sống quá phụ thuộc vì nó. Các bà vợ cũng chỉ mong chồng yêu bóng đá, nhưng biết giữ gìn sức khỏe và đừng quên vợ con.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cuoi-mot-tuan-chong-khong-them-ngo-ngang-vo-vi-world-cup-a37186.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan