+Aa-
    Zalo

    Điều tra vụ hai thiếu niên cầu cứu vì bị lừa bán sang Campuchia

    (ĐS&PL) - Cô ruột của T. H. V. kể rằng, V. bị lừa bán sang Campuchia gần 2 tháng nay. Cách đây hơn 2 tuần, V. gọi về cầu cứu thì gia đình mới biết.

    Báo Tiền Phong đưa tin, ngày 28/8, bà Trần Kim Thu (42 tuổi, ngụ phường Trà Nóc, quận Bình Thuỷ, TP Cần Thơ) cho biết, cháu của bà là T.H.V (16 tuổi) gọi điện về cầu cứu vì đã bị lừa bán qua Campuchia. Sau đó, có một người lạ nhắn tin cho bà đòi tiền chuộc, và số tiền tăng theo mỗi ngày.

    hai thieu nien cau cuu vi bi lua ban sang campuchia dspl
    Bà Thu cho biết, V. sắp bị bán đi nơi khác nên đã nhắn tin cầu cứu gia đình và báo chí. Ảnh: Tạp chí Thi thức trực tuyến

    Bà Thu kể: Cha mẹ V. đã ly hôn từ khi cháu còn rất nhỏ. Cha V. đã có gia đình mới, còn mẹ thì không biết tung tích. Từ nhỏ V. sống bên nội và V. xem bà Thu như mẹ mình.

    “Khoảng 2 tháng trước, V. nó xin tôi về ngoại chơi nhưng khoảng 1 tháng sau thằng nhỏ liên lạc về kêu cứu nói nó và bạn gái bị người tên Linh ở Cà Mau (bạn của bạn gái V.) lừa bán qua Campuchia với giá 1.000USD/người. Hai đứa bị đưa đi sang Campuchia qua đường Mộc Hóa, tỉnh Long An"- bà Thu nói.

    Theo bà Thu, V. liên lạc, cho hay là đang làm game cờ bạc online và phải lừa người khác sang Campuchia, làm không được thì bị bóp cổ và dọa bán đi casino khác.

    Cách đây hơn 2 tuần, khi đang bối rối chưa biết cứu V. bằng cách nào thì bà Thu tiếp tục nhận được điện thoại của người xưng là Long, quản lý của V. bên Campuchia yêu cầu chuộc V. với giá 2.000 USD. Sau đó, số tiền chuộc bị đòi tăng lên 2.400 USD rồi 3.100 USD, theo báo Thanh Niên.

    “Họ hăm dọa nếu không chuyển tiền chuộc nhanh sẽ bán nó đi nơi khác. Lúc đó mình còn chưa biết xoay đâu ra tiền, mà chẳng rõ chuyển tiền cho họ thì thằng V. có được thả không. 3 ngày sau họ nhắn đã bán thằng V cho người khác gửi kèm tấm ảnh nó và bạn gái nó đang bị một người đàn ông dẫn đi”, bà Thu kể.

    “Hôm qua V. cũng liên hệ về và nói đã bị bán sang casino cách casino có 42 người chạy trốn khoảng 5km. Bây giờ gia đình tôi rất hoang mang, không biết thằng nhỏ có bị đánh đập như những người kia không, còn thằng nhỏ thì cứ nhắn về kêu cứu”, bà Thu lo lắng nói.

    Hiện, vụ việc đang được Công an TP Cần Thơ điều tra làm rõ.

    Mộc Miên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dieu-tra-vu-hai-thieu-nien-cau-cuu-vi-bi-lua-ban-sang-campuchia-a549218.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan