+Aa-
    Zalo

    [E] Hiền Thục chia sẻ bí quyết ăn bánh chưng không lên cân ngày Tết

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Với Hiền Thục, Tết là thời điểm tận hưởng những khoảnh khắc an yên bên gia đình, hãy cứ ăn mọi thứ mình thích, làm mọi điều bản thân cảm thấy vui vẻ.

    Tôi thấy rằng, với sự xuất hiện bất ngờ, thậm chí còn có phần bí mật của mình tại phòng trà Hiền Thục thường xuyên hát vẫn có rất đông khán giả hân hoan chào đón thì quả là điều tuyệt vời.

    Những khán giả ấy phải thật sự yêu quý Hiền Thục thì mới dành chút thời gian đến nghe đông đến vậy. Đối với bản thân tôi thì đây là niềm hạnh phúc thật sự lớn lao của một người nghệ sĩ.

    Trong buổi biểu diễn, tôi cũng có nói với khán giả của mình rằng: "Hiền Thục biết, đối với các bạn mình là thanh xuân, là tuổi trẻ của các bạn". Nói như vậy vì tôi  đã thấy những gương mặt quen thuộc theo dõi, cổ vũ mình từ mười mấy năm trước, đến hiện tại họ vẫn ngồi đó để nghe Thục hát.

    Đối với một vài người hâm mộ, tôi chứng kiến các em từ khi còn đang đi học nhưng bây giờ đã là những người thành công và có địa vị trong xã hội. Tôi cảm thấy đó là một niềm hạnh phúc thật sự lớn lao và trân quý vì được chứng kiến những "đứa em" trưởng thành từng ngày. Thậm chí, có nhiều bạn hâm mộ còn nói rằng, Hiền Thục không phải là thanh xuân mà còn là cả cuộc đời của các bạn.

    Thú thật, Thục cảm thấy rất khó khăn. Tôi nghĩ, không chỉ riêng tôi mà mà tất cả các bà mẹ đều như vậy. Tôi có thể vượt qua cả triệu khó khăn nhưng khó khăn nhất đó chính là việc xa cách với con gái. Nỗi nhớ đó rất lạ lùng, nó không giống như nỗi nhớ người yêu. Nỗi nhớ con luôn day dứt và đau đáu trong lòng của tôi.

    Bên cạnh nỗi nhớ thì những lo lắng cho cuộc sống thường nhật của con, sức khỏe, chuyện học hành… lúc nào cũng quẩn quanh trong tâm trí của tôi. Thậm chí, Hiền Thục còn có suy nghĩ là nếu xa con thì con sẽ bớt thương mình hơn.

    May mắn, con gái của tôi là người khá điềm tĩnh và lặng lẽ. Giữa tôi và con dường như không có khoảng cách, giống như những người bạn. Mỗi lúc tôi cảm thấy khó khăn hay bế tắc trong cuộc sống, con gái xuất hiện như một thiên thần giảm bớt phần nào những khó khăn đó.

    Ý tưởng đom đóm không phải là do Hiền Thục nghĩ ra mà đó là một người em thân thiết mà tôi rất yêu quý. Bạn đó có giấc mơ kì lạ khi thấy Hiền Thục trong một khu vườn toàn đom đóm. Sau khi được người em kể lại, tôi cảm thấy đó là một ý tưởng hay.

    Hình ảnh đó rất phù hợp với bản thân Hiền Thục, dù bây giờ đã lớn nhưng phần tuổi thơ trong mình chưa hết, vẫn tin vào những câu chuyện cổ tích. Từ đó, tôi lên ý tưởng và thực hiện vào trong album của mình.

    Tôi không có ý định gì rõ ràng hết nhưng bản thân sẽ dành mọi thời gian có thể để bù đắp cho gia đình. Vào những năm trước xa nhà, cảm giác cô đơn bủa vây, lúc đó tôi mới thấy trân trọng và trân quý hạnh phúc gia đình.

    Giao thừa thường với tôi thường không có nhiều điều đặc biệt. Giống như mọi nghệ sĩ, ngày nào mà mọi người nghỉ thì thường tôi, các anh chị em nghị sĩ lại phải đi làm và ngược lại. Tôi thường nhận các buổi biểu diễn vào đêm giao thừa và ngày mùng 1.

    Tôi cảm thấy rất hạnh phúc và thích khi hát vào khoảnh khắc giao thừa vì thường những chương trình đó có pháo hoa. Bầu trời đêm lúc đó trong rất lấp lánh. Tôi cũng nghe nói rằng, nhìn thấy pháo hoa nổ trên bầu trời thì bạn sẽ tràn ngập hi vọng và may mắn vào năm mới. Hiền Thục rất tin vào điều đó!

    Kết thúc đêm diễn, tôi cũng rất vui vì hôm sau về nhà cùng một “túi đầy tiền” vì sẽ nhận được cát-sê luôn. Khoản tiền đó tôi sẽ tặng lại cho bố mẹ mình.

    Những năm diễn trong đêm giao thừa xa nhà, sáng mùng 1 tôi đi chuyến bay sớm để về nhà để chúc Tết bố mẹ, ông bà, người thân. Sau đó tôi sẽ đi nhà thờ, đi chùa và đưa con gái cùng mọi người du xuân một vòng thành phố. Đây cũng là một cách để tôi đón tài, lộc cùng niềm hạnh phúc của một năm mới.

    Bánh chưng không nằm trong danh sách món ăn ưa thích của Hiền Thục. Tuy nhiên, đối với Hiền Thục thì đây là những món nên thưởng thức trong ngày tết.

    Ai cũng nghĩ ăn bánh chưng sẽ dễ lên cân nhưng Hiền Thục nghĩ rằng ăn một chút vào dịp năm mới sẽ khiến bạn vừa vui và cũng không béo. Vậy hãy cứ “ăn xả láng”, làm bất kì điều gì mọi người thích trong ngày tết để bản thân được vui vẻ! Vì những ngày đầu năm sẽ khiến mọi người cảm thấy ấm áp, được sum vầy cùng gia đình.

    Tôi không có kiêng gì hết. Bánh chưng, lạp xưởng, mứt,… tôi ăn hết! (cười lớn)

    Bí quyết của Hiền Thục chính là… ăn, cái gì cũng ăn những mà ăn ít.

    Tôi cũng thường ăn chay vào ngày mùng 1 đầu năm. Đối với tôi, ăn chay vào đầu năm mới để giữ được thâm tâm được thanh tịnh đồng thời giúp cho bản thân có một năm tươi mới hoàn toàn.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/e-hien-thuc-chia-se-bi-quyet-an-banh-chung-khong-len-can-ngay-tet-a309381.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan