+Aa-
    Zalo

    Lật mặt siêu trộm dưới vỏ bọc đại gia (Kỳ 3): Biệt danh “Chiến kê Tây Bắc” và “chất chơi không đối thủ” khiến nhiều hotgirl xiêu lòng!

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Bề ngoài trông rất sành điệu, bảnh bao, lại ga-lăng với phụ nữ nên Nguyễn Văn Năm đi đến đâu cũng có “bóng hồng” xin “chết”.

    Bề ngoài trông rất sành điệu, bảnh bao, lại ga-lăng với phụ nữ nên Nguyễn Văn Năm đi đến đâu cũng có “bóng hồng” xin “chết”. Ngoài người vợ chính thức có hôn thú ở quê Bắc Ninh, Năm còn có cả một tá “bồ nhí”, cô nào cũng thuộc hàng hotgirl. Mặc dù thường xuyên trú ẩn ở Tây Bắc, thế nhưng những địa điểm ăn chơi khét tiếng ở đất Hà thành cũng như ở nhiều thành phố lớn khác thì Năm chẳng lạ gì...

    Với vẻ ngoài bảnh bao, ga-lăng, đối tượng Nguyễn Văn Năm đã khiến nhiều hotgirl phải xiêu lòng.

    Nổi danh trong “giới”!

    Một cán bộ phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lai Châu tham gia chuyên án tiết lộ, “siêu trộm” Nguyễn Văn Năm (trú tại huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh) thường xuyên đi lại giữa Việt Nam và Trung Quốc. Được biết, mẹ Năm sang lấy chồng và sinh sống tại khu vực tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Trước đây, đối tượng vượt biên theo đường tiểu ngạch sang ở với mẹ một thời gian. Tuy nhiên, do Năm không hợp với bố dượng nên giữa hai người thường xuyên xảy ra xích mích, chính vì thế mà hắn ta bỏ về Việt Nam. Mỗi lần ăn chơi hết tiền hoặc “nhớ nghề” trộm vàng, Năm lại xách ba- lô lên đường, di chuyển đến khắp các tỉnh thành để thăm dò, thám thính xem tiệm vàng nào sơ hở thì đột nhập, lấy trộm tài sản. Với lượng vàng “khủng” trộm được sau mỗi phi vụ, Năm lại mang sang Trung Quốc bán lấy tiền đem về Việt Nam tiêu.

    Vốn rất tinh quái, Năm đã tìm mọi cách thay đổi thông tin cá nhân để che giấu tung tích bị 4 lệnh truy nã. Đối tượng thông qua mạng xã hội thuê người làm giả chứng minh thư, thay đổi tên là Nguyễn Mạnh Hùng, SN 1987, địa chỉ tại quận Đống Đa, Hà Nội.

    Từ đó cho đến khi bị bắt, Năm dạt lên địa bàn Noong Phai, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái dưới một cái tên mới là Hùng. Tại đây, Hùng tạo cho mình một vỏ bọc vô cùng hoàn hảo, khiến những người xung quanh không ai nghi ngờ gì về hắn.

    Với vẻ ngoài bảnh bao, Hùng lại khéo ăn, khéo nói, rất nhanh nhẹn, có mối quan hệ rộng ở địa phương. Hùng đứng ra tổ chức sự kiện đám cưới, cho thuê phông bạt đám hiếu, đám hỷ, làm MC, mở hiệu cầm đồ, buôn bán điện thoại... Ngoài ra, Hùng còn thuê cả một trang trại của người dân địa phương để nuôi gà chọi bán... Nói chung, hắn rất “mát tay”, lĩnh vực nào cũng “chấp hết”. Ở địa phương, Hùng thuộc diện có “máu mặt”, nhiều người khi nhắc đến tên hắn cũng phải “nể” vài phần, bởi hắn sống theo kiểu vừa “tay chơi”, vừa dân xã hội.
    Dân chơi ở Văn Chấn (Yên Bái) đồn rằng, độ “ga-lăng” của Hùng thì ít người theo kịp. Hùng đã thích em nào thì chiều khỏi nói, hắn không tiếc tiền sắm cho các “nàng” đủ thứ hàng hiệu. Ngoài ra, Hùng còn thường xuyên vác cả xấp tiền về thành thị “vui tới bến”, những chỗ nào mà dân chơi cho rằng xa xỉ nhất của đất Hà thành thì Hùng cũng từng đặt chân đến...

    Thiếu tướng Lê Văn Bảy, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, góp phần phá thành công chuyên án.

    “Chết” vì “máu đỏ đen”!

    Chính vì vẻ ngoài giàu có, ăn chơi nên Hùng (tên giả của Nguyễn Văn Năm) cũng bị các đối tượng khác rủ rê đánh bạc, có những lần hắn thua trắng tay, mất rất nhiều tiền. Nếu Hùng không “dính” vào cờ bạc thì với công việc làm ăn thuận lợi, cùng sự tháo vát của hắn, mỗi tháng Hùng có thể thu nhập khoảng 70-80 triệu đồng một cách dễ dàng. Với số tiền này, Hùng có thể sống một cách dư giả.

    Tuy nhiên, “máu đỏ đen” đã ngấm vào con người Hùng khiến hắn không dứt ra được. Mỗi lần hết tiền, Hùng lại “nhớ” đến “nghề” trộm của hắn. Hùng có thể dễ dàng trèo lên tít tận trên cao, đột nhập vào các nhà cao tầng, miễn là căn nhà ấy có khe hở để hắn có thể luồn người vào trong. Chỉ cần lướt qua một lượt thám thính là Hùng đã biết cửa hàng vàng nào có thể đột nhập được. Số tiền mỗi lần bán vàng đều từ vài trăm đến vài tỷ đồng nhưng Hùng sẵn sàng “nướng” vào cờ bạc chỉ trong 1-2 ngày là hết. Thú vui của Hùng là vào casino, cá độ bóng đá...

    Hùng có biệt hiệu là “Chiến kê Tây Bắc”, đây cũng là tên nick name trên Facebook của hắn. Hùng thích chơi đá gà nên nhiều người gọi hắn với cái tên như vậy. Dân chơi rỉ tai rằng, Hùng tiếp khách một tối hết vài chục triệu đồng là điều hết sức bình thường đối với hắn. Với vẻ ngoài bảnh trai, ga-lăng, lại lẻo mép, Hùng đã khiến nhiều cô gái xiêu lòng, sẵn sàng “chết” vì hắn. Một số thanh niên địa phương còn phải ghen tị với độ “đào hoa” của Hùng khi xung quanh hắn toàn những cô gái xinh đẹp, “nóng bỏng”.

    Là người vợ có đăng ký kết hôn chính thức ở quê Bắc Ninh nhưng tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, Hùng còn sống không hôn thú với một hotgirl tên Q. và có với nhau 2 mặt con. Chưa kể, “bồ nhí” của Hùng cũng “không đếm xuể”...

    Trung tá Vũ Tiến Văn, Phó trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lai Châu nhận xét: “Đối tượng Nguyễn Văn Năm thuộc diện thông minh, có tài ăn nói và trí nhớ rất tốt! Năm nghĩ ra nhiều chiêu đối phó với lực lượng chức năng. Khi trinh sát xuất hiện, Năm tỏ ra rất bình tĩnh. Năm nói “em biết em bị bắt vì lệnh truy nã”, chứ hắn không nghĩ rằng cơ quan điều tra có thể lần theo dấu vết của hắn từ vụ trộm vàng ở Lai Châu. Năm quá tự tin về việc hắn đã chuẩn bị chu đáo kế hoạch đột nhập tiệm vàng Tuấn Tuyền và ăn trộm 300 cây vàng ở TP.Lai Châu, sau đó, hắn cũng tìm cách xóa dấu vết rất kín kẽ. Bởi vậy, siêu trộm này không thể ngờ cảnh sát có thể tìm ra chân tướng của hắn”.

    Sau khi Công an tỉnh Lai Châu phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ Nguyễn Văn Năm, tổ công tác đã di lý Năm từ Văn Chấn (Yên Bái) về trụ sở cục Cảnh sát Hình sự (bộ Công an) tại Hà Nội để phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án thì Năm mới dần chuyển biến thái độ khai báo.

    Lúc đầu, Năm một mực kêu oan, cho rằng công an bắt nhầm người. Tuy nhiên, trước những chứng cứ xác đáng mà cơ quan điều tra đưa ra và khi nghe cán bộ trong tổ công tác nói “anh bị bắt cả về hành vi trộm cắp tại tiệm vàng Tuấn Tuyền ở TP.Lai Châu và về hành vi trốn truy nã”, đến lúc này thì Năm mới chùng giọng xuống nói lí nhí: “Em phục các anh rồi! Không ngờ các anh tìm được ra em”. Cho đến lúc đã thành khẩn thừa nhận hành vi phạm tội của mình, Năm mới giãi bày thêm với cán bộ điều tra rằng: “Tiền em không thiếu đâu, nhưng em “dính” sâu vào cờ bạc quá!”.

    Chiến công xuất sắc!

    Trong những ngày phá án, các cán bộ chiến sĩ Công an Lai Châu và cục Cảnh sát Hình sự đã không quản ngày đêm, nắng mưa, ngược xuôi nhiều chuyến khắp các tỉnh, thành để lần theo tung tích của “siêu trộm” Nguyễn Văn Năm. Các anh phải dò tìm từ những chi tiết nhỏ nhất, với quyết tâm truy bắt bằng được đối tượng. Cuối cùng, bằng tinh thần trách nhiệm, Ban chuyên án đã bắt giữ được Nguyễn Văn Năm - thủ phạm gây ra các vụ trộm vàng “khủng” trên địa bàn nhiều tỉnh, thành.

    Ghi nhận công lao đóng góp của ban chuyên án, bộ Công an đã tặng thưởng 4 đơn vị thuộc Công an tỉnh Lai Châu với số tiền 40 triệu đồng; Ban Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu thưởng mỗi đơn vị 5 triệu đồng, tặng Giấy khen cho 20 tập thể, cá nhân; UBND tỉnh Lai Châu đã tặng Bằng khen cho 13 tập thể, cá nhân có thành thành xuất sắc trong phá chuyên án.

    Nguyễn Hường - Đặng Thủy

    Bài đăng báo giấy Đời sống & Pháp luật số 114

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/lat-mat-sieu-trom-duoi-vo-boc-dai-gia-ky-3-biet-danh-chien-ke-tay-bac-va-chat-choi-khong-doi-thu-khien-nhieu-hotgirl-xieu-long-a285055.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan