+Aa-
    Zalo

    Mẹ bầu lén nhét vào tay bác sĩ mẩu giấy trước khi sinh, đọc từng chữ mà ngỡ ngàng

    (ĐS&PL) - Hành động của sản phụ này đã dấy lên cuộc tranh cãi của cộng đồng mạng với nhiều ý kiến và quan điểm khác nhau.

    Theo tờ ETToday, người phụ nữ tên Xiao Liu (tên nhân vật đã được thay đổi) mắc bệnh tim bẩm sinh. Cô kết hôn đã nhiều năm nhưng mãi đến năm 33 tuổi, Xiao Liu mới mang thai con đầu lòng. Việc này khiến cô và cả gia đình vỡ òa hạnh phúc, ngày ngày ngóng trông tới khi đứa bé chào đời.

    Vậy nhưng sắp đến ngày sinh, Xiao Liu lại cảm thấy sức khỏe của bản thân và thai nhi có điều bất thường. Tại thời điểm trước khi vào phòng sinh, Xiao Liu đã lén nhét vào tay bác sĩ một mẩu giấy.

    Bác sĩ mở ra xem thì thấy dòng chữ: “Nếu có bất cứ rủi ro nào xảy ra trong quá trình sinh, dù bên ngoài bọn họ có nói gì, xin hãy bảo vệ tôi đầu tiên. Nhà tôi còn cha mẹ già cần phụng dưỡng, họ không thể mất tôi được”.

    Câu chuyện sau khi được chia sẻ đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Một số người không khỏi thương xót cho người phụ nữ ở thời khắc sinh tử, “cửa sinh là cửa tử”, không ai biết chuyện gì sẽ bất ngờ xảy ra trong quá trình sinh nở. Nếu bản thân người phụ nữ không may gặp chuyện, bố mẹ ruột của họ không biết sẽ ra sao.

    Trong khi đó, một vài người lại lên tiếng chỉ trích Xiao Liu không lo cho đứa con sắp chào đời mà chỉ biết quý trọng tính mạng của bản thân.

    me bau len nhet mau giay vao tay bac si truoc khi sinh doc tung chu ma roi nuoc mat
    Người phụ nữ xin bác sĩ cứu mình nếu có chuyện bất trắc xảy ra trong quá trình sinh khiến dân mạng tranh cãi. Ảnh minh họa

    Trước đó, một sự việc tương tự cũng đã xảy ra tại Trung Quốc. Tiểu Lý (tên nhân vật đã được thay đổi) và chồng về chung một nhà sau 6 tháng hẹn hò. Kết hôn không bao lâu, Tiểu Lý đã nhanh chóng mang thai.

    Gia đình nhà chồng đối xử với Tiểu Lý rất tốt. Tuy nhiên, điều kiện kinh tế rất khó khăn nên suốt quá trình mang thai, Tiểu Lý chỉ được đi khám thai đúng 2 lần. Không chỉ vậy, cô luôn phải cần mẫn làm việc vì lo khi con chào đời sẽ không đủ tiền chi tiêu.

    Thai kỳ của Tiểu Lý may mắn rất suôn sẻ. Tới ngày bị vỡ ối, chồng Tiểu Lý đưa cô đến viện. Quá trình sinh con của Tiểu Lý không mấy thuận lợi khi cổ tử cung mở rất chậm, chuyển dạ gần 1 ngày nhưng cô vẫn chưa thể sinh con.

    Nghe Tiểu Lý nói muốn đẻ mổ, mẹ chồng cô ngay lập tức gạt đi, cho rằng mổ lấy thai sẽ không tốt cho em bé, lại rất tốn kém. Điều đáng nói là chồng cô không suy xét đến tình hình đã tán đồng ý kiến của mẹ. Nhìn phản ứng của chồng và mẹ chồng, Tiểu Lý lặng người.

    Sau một thời gian dài chờ đợi, Tiểu Lý cuối cùng đã hạ sinh đứa con trai đầu lòng. Tiểu Lý bị vỡ ối sớm, lại chuyển dạ lâu nên nước ối của cô bị cạn dẫn đến quá trình sinh vô cùng khó khăn. Con trai Tiểu Lý mãi mới được sinh ra, bị thiếu oxy nên cần nằm trong lồng ấp 1 ngày.

    Chứng kiến cảnh vượt cạn gần như kiệt sức của Tiểu Lý, lại nhìn thấy cảnh cô thui thủi một mình ở trong phòng, còn mẹ chồng và chồng cô đều ở chỗ em bé, bác sĩ lúc này mới hiểu lý do Tiểu Lý đưa cho mình tờ giấy trước lúc sinh con.

    “Bác sĩ, nếu không may có rủi ro xảy ra trong lúc sinh, xin hãy bảo vệ tôi. Gia đình chồng không có con dâu này thì vẫn có thể có một cô con dâu khác, còn gia đình tôi cần có tôi. Nếu có vấn đề xuất hiện buộc phải lựa chọn giữa mẹ và con, họ chắc chắn sẽ chọn đứa trẻ. Xin đừng nghe họ, hãy cứu tôi”, Tiểu Lý viết.

    Sự việc xảy đến với Tiểu Lý sau đó đã được một người đăng tải lên mạng xã hội với lời chia sẻ: “Trong giây phút vượt cạn đau đớn và nguy hiểm, người phụ nữ nào cũng mong được chồng an ủi, động viên. Ra khỏi phòng sinh, người phụ nữ nào chẳng mong được chồng chăm sóc”.

    Từ câu chuyện của Tiểu Lý, người này muốn nhắn gửi đến các ông chồng hãy trân trọng, yêu thương và bảo vệ người “đầu ấp tay gối” với mình.

    Đinh Kim(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/me-bau-len-nhet-vao-tay-bac-si-mau-giay-truoc-khi-sinh-doc-tung-chu-ma-ngo-ngang-a501147.html
    Sự kiện: Đời sống 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan